Với hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi dòng nước lũ, em Nguyễn Văn Long đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
Hơn một tuần sau khi cơn lũ ập vào xã Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội), đến nay, nước cơ bản đã rút, người dân cùng cán bộ trong xã phủ vôi và phun thuốc khắp các con ngõ nhỏ trong xã.
Sau 7 ngày tìm kiếm, đến trưa 18/10, các nạn nhân bị đất đá chôn vùi trong vụ sạt núi kinh hoàng xảy ra tại chòi xóm Khanh (Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) vào rạng sáng 12/10 đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đống đất đá hoang lạnh.
Cứ nghĩ về đêm sạt lở kinh hoàng, người vợ trẻ lại hoảng loạn, gào khóc thảm thiết. Chỉ trong tích tắc, vách núi sập xuống nhấn chìm ngôi nhà gỗ khiến chồng và con gái đã bị vùi sâu trong đất đá.
Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã ký ban hành Quyết định số 1971/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Khoảng 9h sáng 15-10, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Công an, quân đội... đã phát hiện thi thể 3 mẹ con trong vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
Giới chức trách cho rằng, nguyên nhân khách quan dẫn đến mưa lũ do biến đổi khí hậu còn nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phong tục, tập quán của người dân các tỉnh miền núi thường sinh sống ở các triền đồi hay gần các dòng sông, khi có lũ lớn rất dễ xảy ra thiệt hại về người.
Ngày 13/10, sau 3 ngày nước lên, đoạn đường dài gần 500m tại xã Lạc Vân bị ngập nặng, có đoạn ngập đến gần 1m. Người dân muốn đi qua đây phải đi bằng thuyền với giá tiền 20.000 đồng cho 1 người/1 lượt và 50.000 đồng khi chở thêm 1 xe máy.
Nước lũ dâng cao lịch sử trong đêm khiến hơn 1.000 ki ốt tại chợ Vinh bị ngập sâu, hàng hóa bị nhấn chìm trong bùn đất khiến nhiều người rơi vào cảnh trắng tay.
Nước lũ bất ngờ ập đến xã Hát Lừu, huyện Trạm Trấu vào lúc mờ sáng. Bé bị nước cuốn đi, mẹ bé cố giữ lấy tay con nhưng không được. 2 ngày sau, thi thể bé được phát hiện tại xã Tuy Lộc, cách nơi bé bị lũ cuốn đi khoảng 9km.
Nước lũ từ các con sông đổ về quá nhanh, ông Hùng cùng một số cán bộ trong trại giam nhanh chóng giải cứu đàn lợn nhưng không kịp. Nhìn đàn lợn chết trong dòng nước lũ, ông và mọi người đều không kìm được nỗi xót xa, đau đớn.
Trời mưa lớn dài ngày, nước sông lên cao khiến cho nhiều đoạn đê sông Vinh rất yếu, có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân.