Cách trung tâm Sài Gòn hơn 20km là một vùng hẻo lánh với vài chục hộ dân sinh sống, xung quanh họ chỉ là sông nước và cây cỏ. Dịp Tết đến, những đứa trẻ ở “ốc đảo” chỉ mong được bố mẹ đưa ra phố một lần để có một mùa xuân trọn vẹn.
Hôm nay 29/1 (mùng 2 Tết), hàng vạn người dân Hà Nội đã đổ về Phủ Tây Hồ, chen chân nhau thắp hương hoặc đặt đồ lễ, để cầu chúc năm mới bình an và sức khỏe.
Chị Đặng Thị Hải (48 tuổi, ở làng Cổ Bản, phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội) có đến 14 đứa con. Chồng chị đã mất, hiện chị sống trong căn nhà 30m vuông với 8 đứa con và 1 đứa cháu ngoại. Cái Tết của người mẹ đông con vì thế lại càng đơn sơ...
Với những người dị tính, ngày Tết đôi khi đi kèm với nỗi bực dọc về muôn thứ phải lo đổ lên đầu. Nhưng còn những người đồng tính, dù công khai hay không, họ còn phải chịu nhiều những áp lực về tinh thần từ gia đình, họ hàng và cộng đồng.
Trở về với gia đình sau hơn 2 năm điều trị, Thượng úy Đinh Văn Dương, người sống sót duy nhất sau khi trực thăng Mi-171 rơi tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) chỉ mong có cuộc sống thương binh bình lặng, được nhìn thấy mọi người trong gia đình khỏe mạnh, các con nên người.
Thời tiết nắng đẹp, khu vực xung quanh hồ Gươm không tổ chức phố đi bộ nên khá nhiều phương tiện đổ về đây khiến giao thông ùn tắc và đông đúc bất thường trong ngày đầu năm.
Chiều mùng 1 Tết nắng đẹp, sau bữa cơm đầu năm sum vầy, nhiều gia đình đã đổ ra đường đi chúc Tết, lễ chùa và du xuân. Nhiều tuyến đường tại trung tâm của Thủ đô trở nên đông đúc, ô tô nối hàng 3, hàng 4...
Tết với cô lao công 52 tuổi này, luôn là dịp gợi lại những nỗi buồn và chuỗi ngày khó khăn cô và các con phải trải qua trong suốt 14 năm thiếu vắng trụ cột gia đình.
Anh đi sâu vào con hẻm. Sáng sớm mồng một Tết chưa nhà nào mở cửa. Dừng lại trước một căn nhà, anh mạnh tay mở cửa bước vào. Một đứa bé chừng 10 tuổi chạy tới ôm anh: "Ba về ăn Tết với mẹ và anh em con nhé".
Hai cha con "người rừng" sống 40 năm tách biệt trong rừng sâu ở Quảng Ngãi, bây giờ đã có được cuộc sống ổn định, ấm cúng trong những ngày Tết đến xuân về.
Như một nét văn hóa rất đẹp từ lâu đời, sau thời khắc giao thừa, rất đông người đã cùng gia đình đi lễ chùa, thành tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an.
Đúng 22h ngày 27/1 (đêm 30 Tết), chuyến tàu cuối cùng rời ga Hà Nội trong niềm hân hoan và xúc động của trưởng tàu cùng anh em và hành khách, chào đón năm mới Đinh Dậu 2017.