Đông Nhi: "Với trẻ nhỏ, hãy góp ý tế nhị để tránh bóp chết đi ước mơ vừa được nhen nhóm"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 09:25 22/09/2016

HLV Đông Nhi đã có những chia sẻ chân tình về giọt nước mắt rơi trên sân khấu liveshow 1 "Giọng hát Việt nhí 2016" vừa qua.

"Giọng hát Việt nhí 2016" đã lên sóng đêm thi trực tiếp đầu tiên và mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Các HLV đã trải qua những ngày tháng luyện tập đầy kỷ niệm với các học trò nhỏ và đã đến lúc gặt hái thành quả. Ở liveshow 1 vừa qua, HLV Đông Nhi đã rơi nước mắt khi phải nhìn thấy học trò Kim Anh đối mặt với dư luận. Đây là lần hiếm hoi khán giả truyền hình được nhìn thấy những giọt nước mắt yếu lòng của nữ ca sĩ trên sóng truyền hình. Cùng trò chuyện với Đông Nhi trong những ngày bận rộn trước hàng loạt kế hoạch trước mắt.

Đông Nhi: Với trẻ nhỏ, hãy góp ý tế nhị để tránh bóp chết đi ước mơ vừa được nhen nhóm - Ảnh 1.

Chào Đông Nhi, có vẻ tâm trạng của bạn không được tốt trong những ngày vừa qua?

Thực ra nếu nói tâm trạng tốt hoàn toàn thì cũng không đúng lắm. Tâm trạng của tôi vẫn bình thường. Chỉ là thời gian gần đây, tôi có nhiều việc cần phải đảm đương cùng lúc nên thời gian làm việc được sắp xếp nghiêm ngặt hơn bình thường để đảm bảo mọi thứ được diễn ra đúng tiến độ. Thêm nữa, do các bé team "The Voice Kids" đã bước vào năm học mới nên quỹ thời gian tập luyện không được thoải mái như vòng Đối đầu. Vì thế tôi cũng lo lắng nhiều hơn cho các bé. Tuy nhiên cũng nhờ vào tinh thần chịu khó học tập và sự thông minh sẵn có nên các bé đã hoàn thành bài vở khá nhanh để giúp tôi và anh Thắng yên tâm hơn.

Bạn cảm thấy thế nào khi học trò phải đối mặt với nhiều thứ trong một thời gian ngắn như vậy?

Có chứng kiến và theo sát các bé trong khoảng thời gian qua tôi mới thấy được bản lĩnh của những cô - cậu bé còn ở tuổi ăn, tuổi học nhưng đã có được tinh thần phấn đấu cao đến vậy. Nhìn thấy sự tiến bộ qua từng ngày của các bé, tôi cũng như anh Thắng càng thấy tự hào, nhưng sau đó cũng hiểu được những áp lực mà các bé đang gặp phải. Trong team Nhi Thắng, tôi thấy an tâm và tự hào khi hầu hết các con đều được khán giả yêu quý, ủng hộ.

Riêng Kim Anh, bé là một trường hợp hiếm hoi khiến tôi thấy đau lòng và lo lắng sau khi vòng Giấu mặt lên sóng. Chỉ vì em có phần dạn dĩ và lém lỉnh trên sân khấu mà bất ngờ nhận quá nhiều lời chê bai từ dư luận khiến bé ngày càng thiếu tự tin. Tuy nhiên chưa bao giờ vì lí do đó mà Kim Anh ngừng cố gắng. Em thậm chí còn cố gắng nhiều hơn các bạn còn lại trong team để có một tiết mục ưng ý nhất trong đêm liveshow 1 vừa qua. Cũng chính vì thấy được sự nỗ lực đó của bé mà tôi và anh Thắng đã không kìm được cảm xúc của mình mà bật khóc.

Đông Nhi: Với trẻ nhỏ, hãy góp ý tế nhị để tránh bóp chết đi ước mơ vừa được nhen nhóm - Ảnh 2.

Những giọt nước mắt của bạn còn vì điều gì khác ngoài thương Kim Anh không?

Cả tôi và anh Thắng đều là những người sống thiên về tình cảm nên đôi khi có những chuyện dù rất nhỏ trong cuộc sống vẫn có thể khiến cả 2 rơi nước mắt. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường trêu nhau là mình cứng rắn hơn người kia để đứng ra làm chỗ dựa. Và trong đêm ghi hình vòng Đối đầu vừa qua, tôi đã "chiến thắng" khi anh Thắng là người rơi nước mắt đầu tiên với tiết mục "I'm In Love With The Monster". Thế nhưng đến liveshow 1 thì tôi lại khóc trước anh Thắng vì tiết mục của Kim Anh.

Kim Anh là thí sinh chịu nhiều áp lực nhất trong team, đến mức khi tập luyện cho vòng liveshow 1 vừa qua, em lo lắng nhiều đến độ không có phần tổng duyệt tốt như mong đợi. Vì thế, trước khi chương trình lên sóng trực tiếp, trong hậu trường, tôi và anh Thắng đã cố gắng động viên tinh thần để giúp em tạm quên đi những lo sợ của mình trước đó mà trình diễn thật tự tin. Sau đêm thi đó, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi khán giả bắt đầu có cái nhìn đầy cảm thông hơn cho một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi.

Bằng chứng là bên cạnh những bình luận khắc nghiệt từ cộng đồng mạng thì vẫn có không ít ý kiến cho rằng Kim Anh không đáng để nhận những lời chỉ trích đó. Khán giả có quyền bình luận, góp ý khen chê để nói lên quan điểm của mình, tuy nhiên với trẻ nhỏ, hãy dành cho chúng những lời góp ý một cách tế nhị hơn để tránh bóp chết đi ước mơ vừa được nhen nhóm. Hy vọng Kim Anh sẽ không còn buồn mà từ bỏ đam mê của mình vì em thực sự là một tài năng cần được giáo dưỡng, định hướng từ những người có kinh nghiệm.

Đông Nhi: Với trẻ nhỏ, hãy góp ý tế nhị để tránh bóp chết đi ước mơ vừa được nhen nhóm - Ảnh 3.

Bạn có suy nghĩ đến việc không được khóc trên sóng truyền hình và trước mặt học trò không?

Tôi nghĩ không chỉ tôi mà con người ai cũng đều ít nhất một lần trong đời không kiểm soát được cảm xúc của chính mình khi rơi vào một tình huống khó. Cảm xúc là những thứ đến bất chợt và rất khó lòng điều khiển. Hoặc nếu có thể điều khiển được thì với tôi đó không phải là cảm xúc thật. Hơn hết, là nghệ sĩ – những người vốn dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, sống và làm việc phần nhiều dựa trên cảm xúc thì việc bộc lộ điều đó ra bên ngoài cũng là chuyện thường tình, nếu điều đó không vượt quá giới hạn cho phép. Tôi tin các học trò của mình sẽ hiểu tôi đặt tình cảm và nghĩ về các bé nhiều thế nào, nên các bé đã đáp lại tôi bằng những sự tiến bộ ngày càng rõ rệt hơn khi tập luyện và trên sân khấu.

Bạn có lời nào nhắn gửi đến các khán giả đang theo dõi chương trình? Đặc biệt những người đang có những lời tiêu cực đến các thí sinh nhí?

Âm nhạc là thứ mang lại niềm vui cho mọi người, là để giải trí chứ không mang đến sự căng thẳng, gay gắt. Sân chơi này cũng là nơi dành cho các bé – những tài năng nhí chớm nở, cần được tạo điều kiện trưởng thành, phát huy năng lực của bản thân. Hơn nữa, tâm hồn trẻ thơ vốn trong sáng, mong manh như một tờ giấy trắng nên những điều tiêu cực được vẽ lên trong đầu sẽ dễ ảnh hưởng đến tinh thần các em. Tôi chỉ mong các khán giả hãy xem chương trình trên tinh thần thưởng thức thật thoải mái và nhẹ nhàng, khích lệ các em bằng sự bao dung để các em được thỏa sức tung bay với ước mơ của mình.

Đông Nhi: Với trẻ nhỏ, hãy góp ý tế nhị để tránh bóp chết đi ước mơ vừa được nhen nhóm - Ảnh 4.

Bạn cảm nhận thế nào về 3 phần trình diễn của team trong đêm thi đầu tiên? Có điều gì bạn chưa hài lòng hay còn tiếc nuối về các bé?

Trong đêm liveshow đầu tiên, cả Kim Anh, Nhật Minh và Thùy Dung đều đã làm hết mình nên không lý do gì tôi phải phàn nàn hay chê trách các bé. Chính tôi cũng như những người từng tham gia thi cử trong các cuộc thi đã trải qua những giai đoạn đầy áp lực rồi nên rất đồng cảm. Là người lớn mà còn áp lực thì huống hồ gì các bé chỉ mới 9-10 tuổi đầu, trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể làm được ngần ấy chuyện thật không phải là đơn giản. Vì thế, tôi cần động viên và khích lệ tinh thần nhiều hơn cho các bé mới phải.

Với 3 chiến binh còn lại, bạn có lo lắng nhiều không?

Với 3 chiến binh còn lại cũng vậy. Tâm lý tôi và anh Thắng dành cho các bé là sự thoải mái, tự tin và đặc biệt là không mang tâm lý thi đấu lên sân khấu để gặp áp lực. Mọi việc tôi cùng với ekip của mình sẽ chăm lo và chuẩn bị tốt nhất cho các bé.

Đông Nhi: Với trẻ nhỏ, hãy góp ý tế nhị để tránh bóp chết đi ước mơ vừa được nhen nhóm - Ảnh 5.

Việc vừa tập cho học trò, vừa chuẩn bị liveshow riêng, vừa chăm sóc 2 nhóm nhạc có ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của bạn nhiều?

Hiện tại thì mọi việc đang được diễn ra đúng với tiến độ dự tính ban đầu của tôi và anh Thắng. Mặc dù đôi lúc có hơi căng thẳng do lịch trình dày đặc và có nhiều việc phải lo, nhưng may mắn là bên cạnh tôi có cả một ekip hỗ trợ nên tôi không phải một mình làm hết tất cả mọi việc. Chỉ là thời gian này, tôi phải tập trung nhiều hơn để làm sao đảm bảo được sức khỏe cho mình, phân bổ thời gian hợp lý thì khó khăn cỡ nào tôi cũng làm được. Vì được làm việc đối với tôi là điều hạnh phúc, càng làm nhiều việc tôi càng cảm thấy mình đang sống có ích.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng có chiến lược gì khi chọn bài, chuẩn bị bài vở cho thí sinh khi bước vào vòng liveshow không? Ví dụ như phải chọn bài khó, độc, lạ, dàn dựng hoành tráng, mash-up lạ tai hay giữ cho các bé phong cách đúng lứa tuổi?

Thường người lớn chúng ta hay thích nghe và thấy con nít làm những điều gì đó thật khó, thật cao siêu thì mới được đánh giá cao. Chính vì tâm lý đó mà các bé bị ép chín để làm theo mong muốn của người lớn mà vô tình làm mất đi sự trong sáng, ngây thơ vốn có của một đứa trẻ. Các bé tham gia chương trình này chỉ mới ở độ tuổi 9-14, vì thế, tôi muốn để cho các em thoải mái phát triển theo đúng với khả năng âm nhạc của mình. Chắc chắn tôi sẽ giúp các em phát triển về mặt kỹ thuật khi xử lý ca khúc chứ không gượng ép các bé phải theo khuôn khổ của mình. Vì đã làm nghệ thuật thì phải có cảm xúc, khi hát một ca khúc mà bạn thích thì bạn mới cảm được và truyền được cảm xúc đến cho mọi người.

Hơn nữa, theo quan điểm của tôi, không phải cứ hát một bài hát thật khó mới thể hiện được kỹ thuật trong giọng hát mà với những ca khúc dễ mà các bé xử lý thật tốt, được làm mới lạ lại vẫn có thể giúp các em tạo được hiệu ứng tốt và gây ấn tượng với khán giả. Team Đông Nhi – Ông Cao Thắng sẽ mang đến sự dung hòa nhất có thể và chắc chắn sẽ là những gì tốt nhất cho các thiên thần nhỏ đáng yêu của chúng tôi.

Đông Nhi: Với trẻ nhỏ, hãy góp ý tế nhị để tránh bóp chết đi ước mơ vừa được nhen nhóm - Ảnh 6.

Khi gặp áp lực, bạn chia sẻ với những ai? Xung quanh bạn có những người đồng hành nào luôn sẵn sàng kề bên?

Anh Thắng chắc chắn là người đầu tiên tôi nghĩ đến vì không chỉ là người hỗ trợ về công việc mà anh còn là chỗ dựa, là nguồn để tôi nạp năng lượng mỗi khi làm việc căng thẳng. Ngoài ra, để giảm bớt áp lực thì ekip là những người cần thiết bên cạnh để tôi san sẻ mọi thứ. Gia đình sẽ là nơi tôi được thoải mái dựa vào sau một ngày làm việc. Còn một phần không thể thiếu nữa chính là fan – đại gia đình thứ 2 của tôi, vì các bạn ấy chính là động lực để tôi luôn phải cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để mang đến niềm tự hào cho các bạn.

Cảm ơn Đông Nhi về những chia sẻ thẳng thắn!