Đóng mafia mà "giao diện" búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à?

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 03/03/2021

Mang vẻ đẹp không tuổi đi đóng vai đầu gấu, nam tài tử Song Joong Ki hoàn toàn lệch nhịp với khẩu khí, tính chất nhân vật trong Vincenzo.

Có lẽ chỉ sau Penthouse, cái tên nóng nhất của truyền hình Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại chính là "bom tấn" Vincenzo của tài tử Song Joong Ki. Thoạt nhìn qua, bộ phim này hội tụ đủ yếu tố để làm nên một tác phẩm vạn người mê, trăm người đổ: Nội dung trùm mafia xử nhau thoăn thoắt, tuyến nhân vật toàn là luật sư vô cùng thông minh, sắc sảo, màu phim bom tấn rõ rệt với nhiều phân cảnh cháy nổ, hành động cứ phải gọi là đùng đoàng. Tất nhiên, còn có cả cảnh tắm của Song Joong Ki - lý do lớn nhất khiến nhiều người click vào Vincenzo giữa hàng trăm hàng ngàn cái poster được hiện trên Netflix.

Đóng mafia mà giao diện búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à? - Ảnh 1.

Nước thì lạnh mà sao người xem lại bỏng mắt? Ơ kìa...

Đến vì Song Joong Ki, nhưng nhiều người chọn ở lại vì kịch bản. Một khi đã ở lại vì kịch bản, Song Joong Ki lại trở thành "cái gai" trong mắt người xem, một hạt sạn mà thổi không bay, lau không sạch. Chẳng phải vì anh diễn dở tệ, cũng không đến mức là do nhân vật được xây dựng không đâu vào đâu! Điều khiến nhiều fangirl phải ôm lòng đau đáu, chính là việc trùm mafia Vincenzo đẹp quá, đẹp đến độ phi lý và phá hỏng logic của phim. Tại sao một người luôn lăn lộn, xả thân trận địa lại có làn da đẹp đến mức zoom hết cỡ không thấy lỗ chân lông? Tại sao người đàn ông sở hữu tiền - quyền nhiều đến vô độ thế này lại có gương mặt baby như mông em bé, là ước mơ của mọi cô gái trẻ ngày đêm dưỡng da trong vô vọng? Đống vàng trong tòa nhà mà anh khăng khăng muốn giữ, chính là tiền mua đồ skincare phải không?

Đóng mafia mà giao diện búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à? - Ảnh 2.

Trong khi có người đi nắng không bôi kem là da đã sần sùi, thì Vincenzo đốt cả cánh rừng mặt vẫn quá là ok?

Bình thường sẽ chẳng có ai rảnh đâu mà đi phàn nàn nhan sắc của Song Joong Ki cả. Ở tuổi 35, anh là một trong những tượng đài sắc đẹp của nền giải trí Hàn Quốc, đóng phim nào thì phim nấy cũng hot, một phần nhờ giao diện của anh đã khiến khán giả bỏ mặc lí trí để xem cho bằng được coi thế nào. Tuy nhiên phim gì thì phim chứ Vincenzo rõ ràng không hợp mệnh Song Joong Ki một tí nào.

Đóng mafia mà giao diện búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à? - Ảnh 3.

So sánh nhan sắc, tạo hình của Song Joong Ki ở Vincenzo (giữa) với Hậu Duệ Mặt Trời (trái) và Space Sweepers (phải), nhìn mà sốc óc!

Xuất thân là mafia, là sát thủ chuyên nghiệp bắn súng không bao giờ trượt, phóng hỏa được cả rừng cây lại đánh nhau hùng hục, nhân vật Vincenzo đáng lẽ ra phải có vẻ ngoài bụi bặm, chai sạn hơn. Đằng này, Song Joong Ki mang đến một gã mafia máu lạnh nhưng má thì búng ra sữa, da trắng mướt mượt và dặm phấn hoàn hảo đến độ che kín toàn bộ khuyết điểm. Dường như, nhà làm phim còn tận tâm đến mức phủ thêm 1 lớp filter sáng-trong-như-ngọc lên toàn bộ các diễn viên trong phim. Ở thế giới của Vincenzo, giết người thì dễ nhưng lỗ chân lông to thì đừng hòng!

Đóng mafia mà giao diện búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à? - Ảnh 4.

Ô tô đâm, kính vỡ tứ tung nhưng gương mặt của Song Joong Ki sống sót thần kỳ sau vụ tai nạn, không một vết xước dù là nhỏ nhất (dù anh đập đầu xỉu ngang mất 9 ngày)

Đóng mafia mà giao diện búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à? - Ảnh 5.

Cơn ác mộng với người xem: Song Joong Ki tỉnh dậy sau 9 ngày hôn mê và da còn trắng hơn trước!

Sự hoàn mĩ đến đáng ngờ trong nhan sắc của Song Joong Ki đôi lúc cũng khiến phim lệch nhịp, và vẻ đẹp của anh thì lấn lướt luôn cả nhân vật, tình tiết khác trong phim. Thật khó có thể tập trung khi nhân vật Vincenzo nói chuyện hoặc đe dọa, đánh đấm, bởi lẽ sự chú ý của ta đã va phải vào làn da có độ bóng hoàn hảo của chàng.

Đóng mafia mà giao diện búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à? - Ảnh 6.

Mọi người giả vờ sợ hãi cho anh ấy vui đi?

Đó là còn chưa kể, diễn xuất của Song Joong Ki trong chính bộ phim cũng chưa đủ "già", đủ nghiêm nghị và tạo ra được cảm giác uy hiếp của một mafia cốt cán. Đi bên cạnh cô nàng nữ chính Jeon Yeo Bin, 2 người như một "đôi đũa lệch", có nét hợp làm "chị em tốt" hơn là tổng tài lãnh đạm xiêu lòng vì ái nữ nhố nhăng.

Đóng mafia mà giao diện búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à? - Ảnh 7.

Toang cả phim vì điểm bất hợp lý này!

Đúng là đừng nhìn những gì Vincenzo nói, hãy nhìn những gì Vincenzo làm. Ở các hình ảnh quảng bá của phim, thực chất tạo hình của Song Joong Ki vẫn còn nét gai góc và lạnh lùng ở đâu đó. Tuy nhiên mở phim ra thì khán giả mới ngỡ ngàng ngã ngửa. Nam tài tử 35 tuổi đẹp như một chú bé Gen Z đang bận dậy thì, đôi môi có sắc độ hoàn hảo cũng mấp máy những câu thoại tiếng Ý đầy lỗi phát âm như trẻ con tập nói, mắt thì hấp háy nhiều khi như kiểu mùng 10 Tết vẫn được nhận lì xì. Về cơ bản là trông quá non, quá phi lý, quá không hợp. Nếu đẹp là một cái tội, thì Song Joong Ki ở trong Vincenzo xứng đáng nhận một bản án kinh hoàng!

Đóng mafia mà giao diện búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à? - Ảnh 8.

Đừng tin lời quảng cáo!

Đóng mafia mà giao diện búng ra sữa, Song Joong Ki định biến Vincenzo thành phim viễn tưởng đấy à? - Ảnh 9.

Các hình ảnh phim công bố ra bên ngoài cũng cố tình giảm độ sáng, tăng độ sạm của da mặt nam chính. Nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh! Xem phim là lại sốc ngay...

Hiện tại, Vincenzo đang được chiếu mỗi thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên đài cáp tvN và Netflix. Nhưng đấy là nếu bạn vẫn còn động lực để xem bộ phim này.

Nguồn ảnh: Netflix