Dọn vào ngôi nhà mơ ước, cặp vợ chồng bất ngờ gặp cơn ác mộng sau hàng loạt vụ quấy rối từ người bí ẩn

Đinh Hương, Theo Helino 10:34 05/03/2018

Một cặp đôi người Mỹ đáng mến, chưa từng gây hấn với bất kỳ ai và cũng chỉ vừa dọn đến chỗ ở mới được một thời gian ngắn, vì sao họ lại liên tiếp gặp phải sự quấy rối với mức độ ngày một gia tăng? Ai là người đã gây ra điều tồi tệ đến như vậy?

Mua được căn nhà đầu tiên là một thành tựu to lớn đối với bất cứ ai. Đây là điều mà Jerry Rice và Janice Ruhter, cặp đôi đến từ San Diego, California, chắc chắn hiểu rõ nhất. Là bố mẹ của một đứa trẻ và một đứa đang chuẩn bị chào đời, Jerry và Janice mong muốn phải làm sao tìm được căn nhà hoàn hảo nhất để ổn định cuộc sống gia đình.

Dọn vào ngôi nhà mơ ước, cặp vợ chồng bất ngờ gặp cơn ác mộng sau hàng loạt vụ quấy rối từ người bí ẩn - Ảnh 1.

Chọn mua được căn nhà ưng ý nhưng rất nhanh chóng, cặp vợ chồng nhà Rice liền gặp phải hàng loạt sự quấy rối từ người bí ẩn.

Mùa thu năm 2011, cùng với sự giúp đỡ của nhân viên môi giới bất động sản Renee Milton, cuối cùng cặp vợ chồng đã chọn được một căn nhà nhỏ tại Carmel Valley. Căn nhà tuyệt vời nằm trong một khu vực yên tĩnh, đáp ứng được mọi yêu cầu của gia đình Jerry và Janice. Họ háo hức ký hợp đồng, phấn khởi dọn dẹp và không muốn chần chừ một giây phút nào để bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Thế nhưng đôi vợ chồng không biết rằng, điều tệ hại chỉ đang nằm ở phía trước và chỉ không lâu nữa thôi, gia đình họ sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng thật sự.

Ngôi nhà mới đối với Jerry và Janice là vô cùng hoàn hảo, họ yêu mến những người hàng xóm của mình, họ thích không khí trong lành và yên bình tại đây. Đó là một khởi đầu không thể nào tuyệt hơn. Tuy nhiên, một tháng sau khi gia đình sống tại đây, họ bất ngờ nhận được một lá thư trước cửa nhà với lời đề nghị bán căn nhà giá 100.000 USD, mở màn cho hàng loạt sự việc quấy rối với mức độ ngày càng gia tăng.

Dọn vào ngôi nhà mơ ước, cặp vợ chồng bất ngờ gặp cơn ác mộng sau hàng loạt vụ quấy rối từ người bí ẩn - Ảnh 2.

Có người gửi thư đòi mua lại căn nhà với giá 100.000 USD.

Những ngày tiếp theo, Jerry và Janice càng thấy lo lắng hơn khi phát hiện căn nhà của họ đang được rao bán trên một trang mua bán bất động sản có tiếng. Nghĩ chắc có người muốn trêu đùa, vợ chồng họ chọn cách làm lơ nhưng chỉ khiến cho mọi việc càng tệ hại thêm nữa.

Địa chỉ của họ được dùng để đăng ký báo tháng từ hàng loạt các tạp chí khác nhau. Hóa đơn mua hàng trị giá 1.000 USD cũng được gửi đến địa chỉ nhà họ. Cho đến khi một người nào đó đã gửi thư điện tử mời tất cả mọi người đến dự tiệc năm mới tại nhà mình, Jerry và Janice nhận ra là rõ ràng có người đang cố ý quấy rối và muốn phá hoại cuộc sống của gia đình họ. Nhưng Jerry và Janice chỉ vừa mới chuyển tới, lại là một cặp đôi đáng mến, không hề có xích mích với bất kỳ ai cả. Vì sao họ lại trở thành nạn nhân? Ai đã làm nên chuyện tồi tệ như thế?

Dọn vào ngôi nhà mơ ước, cặp vợ chồng bất ngờ gặp cơn ác mộng sau hàng loạt vụ quấy rối từ người bí ẩn - Ảnh 3.

Biết rằng mình đang là nạn nhân của trò quấy rối nhưng họ không thể hiểu ai gây ra và nguyên nhân vì sao mình lại phải gánh chịu điều này?

Một buổi chiều tháng 2 năm 2012, một người hàng xóm, Paul Abel, xuất hiện trước cửa nhà của Jerry và Janice với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ông sang để làm rõ về việc vì sao vợ mình, Tanya, lại nhận được thiệp Valentine từ Jerry. Bất ngờ và hoang mang, Jerry phải rối rít giải thích rằng anh còn chưa từng gặp gỡ hay nói chuyện với Tanya thì làm sao có chuyện gửi thiệp mùi mẫn trong ngày lễ tình nhân được?

Hóa ra không chỉ có Tanya mới nhận được thiệp ký tên Jerry vào hôm đó. Ít nhất là 8 bà vợ tại Carmel Valley đã nhận được tấm thiệp tương tự như vậy. Cuối cùng Jerry phải đi đến từng nhà một để xin lỗi và giải thích, tránh sự hiểu lầm không đáng có.

Dọn vào ngôi nhà mơ ước, cặp vợ chồng bất ngờ gặp cơn ác mộng sau hàng loạt vụ quấy rối từ người bí ẩn - Ảnh 4.

Có người mạo danh Jerry để gửi thiệp tình yêu đến với nhiều bà vợ trong khu anh sống.

Jerry quyết định phải tăng cường đề phòng cho các thành viên trong gia đình, một mặt anh báo cảnh sát, mặt khác anh tiến hành lắp đặt camera khắp nơi xung quanh nhà. Anh lo lắng cho sự an toàn của vợ con đến mất ăn mất ngủ vì không biết kẻ quấy rối sẽ làm gì tiếp theo, liệu hắn sẽ gây tổn thương đến gia đình anh như thế nào nữa đây.

Trước sự ám ảnh về việc có người muốn hại mình, Janice đã đăng ký học một lớp võ tự vệ, thậm chí cô còn lên sẵn kế hoạch tẩu thoát trong trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Dọn vào ngôi nhà mơ ước, cặp vợ chồng bất ngờ gặp cơn ác mộng sau hàng loạt vụ quấy rối từ người bí ẩn - Ảnh 5.

Kẻ bệnh hoạn còn đăng ảnh Janice lên mạng với lời mời chào đàn ông đến nhà để thỏa mãn tình dục.

Có vẻ như mức độ bệnh hoạn và biến thái của tên quấy rối ngày một tăng cao khi gia đình Jerry phát hiện ra tên tuổi, hình ảnh của Janice được đăng lên mạng với lời mời chào đàn ông đến nhà để giúp cô thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Cuộc điều tra của cảnh sát phải kéo dài đến mấy tháng trời, cuối cùng họ mới truy ra được tung tích của tên hung thủ. Đó là người phụ nữ tên Kathy Rowe, 53 tuổi - người từng được vinh danh là “Người mẹ của năm” tại San Diego năm 2006. Bởi vì mua hụt căn nhà yêu thích, chính là căn mà vợ chồng Jerry và Janice đã mua, nên Kathy đã tức giận trả thù.

Dọn vào ngôi nhà mơ ước, cặp vợ chồng bất ngờ gặp cơn ác mộng sau hàng loạt vụ quấy rối từ người bí ẩn - Ảnh 6.

Vì không mua được căn nhà, Kathy đã tức giận và quyết định trả thù bằng cách thức độc địa.

Kathy khai nhận trước tòa rằng sự oán giận, tức tối và ganh ghét khi vợ chồng Jerry mua được căn nhà đã khiến bà ta mờ mắt. Một phần hành vi mất kiểm soát này cũng là bởi Kathy vốn có một cô con gái tật nguyền và một người chồng đang bị ung thư nên thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Bà ta đã nghĩ rằng căn nhà là sự lựa chọn lý tưởng và hoàn hảo cho cả gia đình mình nhưng không ngờ lại bị người khác mua mất và do đó càng trở nên điên tiết và ám ảnh hơn. Tuy nhiên Kathy cũng cho biết bà không hề có ý định làm tổn thương hai vợ chồng nhà Rice.

Người phụ nữ điên cuồng bị tòa xử 1 năm đeo thiết bị theo dõi tại nhà, 5 năm tù treo và phải thực hiện lệnh cấm đến gần gia đình Jerry và Janice trong 10 năm.

Dọn vào ngôi nhà mơ ước, cặp vợ chồng bất ngờ gặp cơn ác mộng sau hàng loạt vụ quấy rối từ người bí ẩn - Ảnh 7.

Vợ chồng nhà Rice cuối cùng cũng tìm ra kẻ quấy rối giấu mặt, tìm lại sự bình yên cho cuộc sống gia đình. Tuy nhiên Janice cho biết, sự căng thẳng và ám ảnh kéo dài đã gây ra cho cuộc hôn nhân của vợ chồng họ những tổn thương sâu sắc. Sau khi sự việc kết thúc, cả Jerry và Janice đều phải đến gặp chuyên gia tâm lý để từng bước xây dựng lại sự gắn kết giữa hai vợ chồng.

(Tổng hợp)