Đón 20/10 trong cô đơn, Thái Trinh viết tâm thư gửi người mẹ đã khuất tròn 10 năm gây xúc động

LAM, Theo Helino 21:12 20/10/2019

"20/10, dù không một nhành hoa, không một món quà từ ai, con vẫn vui vì mẹ sinh con ra trong hình hài một người phụ nữ, biết thương, biết đau, biết yếu đuối nhưng cũng biết mạnh mẽ không ngờ", Thái Trinh nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân.

Hôm nay (20/10), hàng loạt sao nữ Vbiz thi nhau chia sẻ những món quà đặc biệt từ bạn bè, người hâm mộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giữa không khí rộn ràng ấy, chia sẻ dành cho người mẹ đã khuất tròn 10 năm của Thái Trinh lại gây xúc động hơn cả. Thái Trinh tâm sự đây là lần thứ 10 cô đón 20/10 mà không có mẹ, đến thời điểm hiện tại cô cũng không thể nào chấp nhận mẹ đã ra đi và luôn bật khóc nức nở khi nhìn vào di ảnh của mẹ. Nữ ca sĩ còn chia sẻ thời gian qua cô chịu nhiều áp lực, tổn thương nhưng lại không còn mẹ để giải bày tâm sự: "Con chỉ ước gì mẹ còn kề bên, mắng con, la con, nhưng vẫn dang rộng vòng tay ôm con vào lòng, và chứng kiến con học cách trưởng thành".

Hậu chia tay mối tình hơn 3 năm với Quang Đăng, đây có lẽ là lần đầu tiên Thái Trinh đón 20/10 một mình, nữ ca sĩ viết: "20/10, dù không một nhành hoa, không một món quà từ ai, con vẫn vui vì mẹ sinh con ra trong hình hài một người phụ nữ, biết thương, biết đau, biết yếu đuối nhưng cũng biết mạnh mẽ không ngờ". Nhiều người dành nhiều lời động viên, an ủi cho Thái Trinh, hy vọng cô sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để sớm cân bằng lại cuộc sống.

Đón 20/10 trong cô đơn, Thái Trinh viết tâm thư gửi người mẹ đã khuất tròn 10 năm gây xúc động - Ảnh 1.

Thái Trinh chia sẻ khoảnh khắc ngày bé bên người mẹ đã khuất tròn 10 năm

Đón 20/10 trong cô đơn, Thái Trinh viết tâm thư gửi người mẹ đã khuất tròn 10 năm gây xúc động - Ảnh 2.

Hậu chia tay mối tình 3 năm với Quang Đăng, đây là lần đầu Thái Trinh đón 20/10 một mình không hoa, không quà

Cụ thể tâm thư xúc động của Thái Trinh dành cho người mẹ đã khuất 10 năm:

Tròn 10 năm mẹ rời xa cõi đời, hôm nay 20/10, con gái rất muốn viết cho mẹ điều gì đó.

Đã thật nhiều năm con không được nghe giọng mẹ ngâm thơ rồi. Con cũng không còn nhớ được mẹ cao chừng nào, một vòng tay ôm mẹ khi mẹ đứng bếp sẽ rộng bao nhiêu. Con chỉ nhớ rõ nhất mùi hương nước hoa mẹ dùng thơm nức hộc tủ, đến mức con từ việc mở hộc tủ ra ngửi mỗi ngày cho đỡ nhớ mẹ, đến không dám mở ra nữa vì sợ lại yếu lòng. Nhiều lúc con vô tâm, để mình trôi thật nhanh theo dòng chảy tuổi trẻ kéo siết, thời gian con nghĩ về mẹ ngày càng ít ỏi... Sáng hôm qua, tự nhiên con lấy hình mẹ ra xem rồi bỗng khóc nhè. Hóa ra con gái vẫn chưa lớn mẹ à!

Mẹ dặn con gái mẹ phải thật hạnh phúc, thật vui. Dù ngày bé mẹ dạy không để ai được phép làm tổn thương mình, giờ lớn con hư quá, chỉ toàn làm ngược lại. Con tự làm mình tổn thương, và để người khác làm mình tổn thương. Con chỉ ước gì mẹ còn kề bên, mắng con, la con, nhưng vẫn dang rộng vòng tay ôm con vào lòng, và chứng kiến con học cách trưởng thành. Khi đó, trưởng thành đối với con, dù phải trầy trật, dù người đời tệ bạc, dù trái tim và khối óc phải đau và ngã quỵ bao nhiêu lần cũng không còn đáng sợ nữa. Nhưng mà, mẹ ơi, đời thường có lắm "nhưng mà". Điều ước giản dị đó thật sự quá xa xỉ đối với mẹ con mình rồi mẹ nhỉ.

20/10, dù không một nhành hoa, không một món quà từ ai, con vẫn vui vì mẹ sinh con ra trong hình hài một người phụ nữ, biết thương, biết đau, biết yếu đuối nhưng cũng biết mạnh mẽ không ngờ. Hihi con chỉ ước gì nếu mẹ còn ở đây, cuộc trò chuyện của mẹ con mình sẽ khác với cuộc nói chuyện 10 năm trước, giữa mẹ với một cô bé lớp 10 nhiều lắm. Một cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ mang hai trái tim để ngoài lồng ngực, chắc chắn sẽ thú vị nhường nào.

Tâm sự với mẹ thế thôi chứ con gái mẹ mạnh mẽ lắm nhé. Hai ngày nữa sinh nhật mẹ rùi, con nhớ mẹ ghê. Mẹ nhớ về thăm con trong những giấc mơ mẹ nhen!

Con yêu mẹ.

Trinh.

Đón 20/10 trong cô đơn, Thái Trinh viết tâm thư gửi người mẹ đã khuất tròn 10 năm gây xúc động - Ảnh 4.

Người hâm mộ gửi lời động viên mong Thái Trinh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này