Đội tuyển Anh bao giờ hết phận gánh xiếc rong?

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 19:55 29/03/2017

Đội tuyển Anh được ví von giống như một gánh xiếc rong. Có nghĩa là họ có thể khiến đám đông phấn khích mỗi khi trình diễn nhưng không bao giờ được trao bất kỳ giải thưởng nào cả.

Nhờ tầm ảnh hưởng của Premier League, đội tuyển Anh bao giờ cũng là một trong những tên tuổi hàng đầu được gạch chân, bôi đậm trong danh sách "những đội bóng phải xem" của dân nghiền bóng đá. Tuy nhiên, để trở thành một fan thật sự của Tam sư thì không.

NHM bóng đá trung lập có xu hướng thích Đức, Italia, Hà Lan , Argentina , Brazil hay thậm chí Bồ Đào Nha. Còn đội tuyển Anh bị đối xử như một gánh xiếc rong: Tức là mỗi khi gánh xiếc dựng rạp biểu diễn, người ta vẫn kéo tới xem đông đảo, nhưng tàn buổi diễn, gánh xiếc rời đi chỗ khác, người xem về nhà. Vậy là chấm hết tình cảm.

Đội tuyển Anh bao giờ hết phận gánh xiếc rong? - Ảnh 1.

CĐV Tam sư luôn rất cuồng nhiệt ở mỗi giải đấu mà họ tham dự.

Khoan đã, trước tiên phải làm rõ: Tôi không cố tình ví von đội tuyển Anh là một gánh xiếc nghe cho vui tai. Chính người Anh tự nhận họ là một gánh xiếc. Và người nói ra điều này cũng là một cựu tuyển thủ Anh: Rio Ferdinand. Năm 2008, anh gọi đội tuyển Anh là gánh xiếc.

2 năm sau, đến lượt Fabio Capello, HLV trưởng đội tuyển Anh vào thời điểm đó, gọi những nàng WAGs Anh (tên riêng dành cho nhóm vợ hoặc bạn gái của các cầu thủ) là những chú hề trong gánh xiếc. Còn Rio thì cho rằng, những nàng WAGs chú ý tới việc họ nên mặc gì hơn là đội tuyển Anh thi đấu như thế nào.

Đội tuyển Anh bao giờ hết phận gánh xiếc rong? - Ảnh 2.

Những nàng WAGs của đội tuyển Anh lần lượt từ trái qua: Rebekah Vardy (phu nhân của Jamie Vardy), Andriani Michael (hôn thê của JAck Wilshere) và Coleen Rooney (bà xã của Wayne Rooney).

Đó thật sự là một gánh xiếc, khi người ta chỉ trích lẫn nhau và toàn nhắm vào những thứ phi chuyên môn để chọc ngoáy.

Phải là một gánh xiếc thì các ngôi sao Anh mới vui tính kéo nhau vào quán bar uống rượu và hút xì gà sau khi đội tuyển Anh thua tan tác Đức 1-4 ở World Cup 2010. Phải là một gánh xiếc thì Joe Hart cùng vài người bạn khác mới vui tính đi bar xuyên đêm trước ngày đội tuyển Anh chơi một trận đấu tại vòng loại World Cup.

Đội tuyển Anh bao giờ hết phận gánh xiếc rong? - Ảnh 3.

Thủ thành Joe Hart bảnh bao đi bar.

Trước thềm kỳ World Cup 2014 mới đây, trong khi các đội tuyển khác tập trung hết tâm sức vào chuyện chuyên môn thì người Anh có mối lo thú vị khác. Họ cử các đoàn tiền trạm sang Brazil tăm tia các khách sạn sang trọng, dựng lên hẳn một khu chuyên dành để phục vụ người Anh gần đó và điều khôi hài hơn cả là cho dựng một hàng rào bao phủ toàn bộ sân tập.

Các nàng WAGs thì coi mỗi lần đi cổ vũ đội tuyển Anh là một chuyến du lịch. Họ thường xuyên thuê khách sạn ngay sát doanh trại tập luyện của chồng hoặc bạn trai để tiện ghé thăm, bất chấp lệnh cấm của các đời HLV. Phải là một gánh xiếc người Anh mới có thể chung sống với những thứ rất phi chuyên môn thế này.

Cứ mỗi giải đấu lớn cỡ World Cup hoặc EURO, gánh xiếc Sư tử lại kéo sang nước chủ nhà, biểu diễn hết vòng đấu bảng rồi dọn rạp ra về. Ngày Tam sư về nước, cánh phóng viên chụp ảnh các ngôi sao như thể họ là một ban nhạc đang đi lưu diễn. Người Anh quả có khiếu khôi hài.

Đội tuyển Anh bao giờ hết phận gánh xiếc rong? - Ảnh 4.

Lampard bị từ chối bàn thắng trong trận đấu với Đức tại World Cup 2010.

Khôi hài ở chỗ họ luôn lạc quan. Cứ mỗi khi một cầu thủ nào đó đột ngột chơi hay một trận đấu cho ĐTQG, báo chí lại viết như thể họ vừa tìm ra Maradona hay Messi mới. Cả làng túc cầu Anh lại rộn ràng, hy vọng để rồi tiu nghỉu thất vọng không lâu sau đó. Tâm trạng của NHM Anh thì giống như đang chơi trò nhảy bungee: Sẽ có lúc rơi xuống đáy rồi lại được kéo lên và lại rơi xuống.

Có lẽ cần sự lạc quan đó người Anh mới giữ được sự cuồng nhiệt khi suốt từ năm 1966 đến nay, họ chẳng có nổi chức vô địch nào, nhưng luôn đĩnh đạc bước vào một giải đấu lớn như thể tràn trề cơ hội vô địch. Biết đến bao giờ người Anh mới hết kiếp mua vui cho thiên hạ theo cách đầy "gánh xiếc" này?