Đối tượng "bảo kê" máy gặt ở Thanh Hóa từng có tiền án tiền sự, thường xuyên bắt nạt những người yếu thế

MINH KHÔI - MINH NGỌC, Theo Helino 21:18 30/05/2018

"Cả làng ai cũng biết anh ta ngang tàng lắm. Ở quê cấy 1 sào ruộng rất vất vả nhưng anh ta hứng lên đánh cả xe công nông đến cắt ruộng lúa của người dân mà không ai dám nói gì. Bởi, nếu ai lên tiếng sẽ bị đánh", chị V. kể lại.

Liên quan đến sự việc 6 đối tượng mang theo dao kiếm, tuýp sắt đi trên 3 xe máy đến khu vực cánh đồng Chon (xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) hành hung và thu tiền bảo kê máy gặt của ông Vũ Ngọc Tấn (người địa phương), bị người dân vây bắt được 1 đối tượng báo công an.

Theo đó, đối tượng bị người dân bắt giữ là Bùi Sỹ Lương (29 tuổi, ngụ tại xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa).

Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi tụ tập cùng một người khác mang theo hung khí đến để đòi tiền các chủ máy gặt nếu muốn được hoạt động trên địa bàn.

Bức xúc trước sự việc trên, chị H.T.V. (Thanh Hóa) cho biết, Lương là người từng bị đi tù 3-4 lần và bị truy nã.

"Dân làng ở đây ai cũng sợ không dám lên tiếng. Người nào sắm được cái máy cắt mà muốn làm ở khu vực này đều phải nộp 'thuế' cho Lương theo 'luật rừng' anh ta đề ra. Anh ta chỉ ngồi không rồi đến thu tiền. Một sào ruộng chủ máy cắt thu của người dân 30 nghìn đồng nhưng anh ta bắt thu lên 45-50 nghìn đồng. 15 -20 nghìn đồng kia là tiền nộp lãi cho anh ta, nếu không nộp sẽ bị đánh", chị V. bức xúc nói.

Đối tượng bảo kê máy gặt ở Thanh Hóa từng có tiền án tiền sự, thường xuyên bắt nạt những người yếu thế  - Ảnh 1.

Đối tượng đòi bảo kê máy gặt bị người dân bắt giữ.

Theo chị V. dân làng ở đây ai cũng bức xúc trước hành động đó của Lương nhưng rất sợ bị trả thù nên đành im lặng. Vì ai cũng biết Lương đã từng vào tù ra tội và sợ bị trả thù. Đặc biệt, theo chị V. dân làng sợ cũng bởi biết Lương có nhóm nên không ai dám dây vào.

"Cả làng ai cũng biết anh ta ngang tàng lắm. Ở quê cấy 1 sào ruộng rất vất vả nhưng anh ta hứng lên đánh cả xe công nông đến cắt ruộng lúa của người dân mà không ai dám nói gì. Bởi, nếu ai lên tiếng sẽ bị đánh", chị V. kể lại.

Ngoài ra, chị V. cũng cho biết thêm, Lương là người luôn đập phá, đòi tiền bảo kê, thu nặng lãi, đâm chém nhau. Mỗi lần như vậy, không ai dám quay phim, chụp hình vì sợ bị trả thù. Đôi lúc, Lương đi qua thấy con gà, con vịt của người dân thích là bắt về, người dân có nhìn thấy cũng phải im lặng. Chị V. mong muốn các cấp chính quyền vào cuộc quán triệt, giải tỏa được nhóm "xã hội đen" này cho dân bớt khổ.

Sáng 30/5, trao đổi với PV, Anh Lê Hoàng - Chủ tịch UBND xã Đông Vinh cho biết, Bùi Sỹ Lương trú tại thôn Văn Khê xã Đông Vinh, nhưng lâu nay không có ở trên địa bàn.

"Ngày 28/5, khi nắm bắt được thông tin, tôi đã cho Công an xã xuống làm việc với gia đình Lương nhưng người này đang ra Hà Nội khám không có nhà. Sự việc này xảy ra ở xã khác nhưng đây là công dân ở địa bàn mà Lương ít khi ở địa phương nên chúng tôi khó quản lý", ông Hoàng thông tin.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Quảng Trường cho biết, UBND xã không nắm được thông tin trên vì chưa thấy người dân phản ánh.

Như thông tin đã đưa trên một số tờ báo, trước đó, anh Vũ Ngọc Tấn (SN 1970, trú thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường), ngày 25/5 vừa qua anh có đưa máy gặt lúa về để gặt lúa cho bà con nông dân.

Khi máy của anh đưa về bắt đầu xuống đồng thì có một nhóm khoảng 10 người đi xe máy xuống trấn áp, đe dọa, nói "khu vực này là do họ cai quản" và yêu cầu anh Tấn mang máy lên.

Liên tục 3 ngày sau đó, cứ mỗi lần máy gặt của anh xuống đồng cắt lúa là lại có một nhóm người đến đe dọa. Đỉnh điểm là khoảng 17h chiều 28/5, khi máy của anh đang gặt ở thôn Đồng Tâm thì có 4 xe máy chở theo 8 người cùng với hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt… đến đánh anh, bắt anh phải dừng máy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày