Đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam tiếp tục màn chạy đà hoàn hảo, hừng hực khí thế tới Asian Cup 2019

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 09:50 29/12/2018

Trước đối thủ kém nhiều bậc trên BXH FIFA, Iraq đã không mắc sai lầm nào để tiếp tục chuỗi trận thắng liên tiếp trước thềm Asian Cup.

Ngày hôm qua, ĐTQG Iraq có trận đấu giao hữu kín với Palestine, đối thủ kém họ 11 bậc trên BXH FIFA năm 2018. Trong 14 lần đối đầu trước, Iraq chưa hề phải đón nhận một trận thua nào (11 thắng, 3 hòa). Chuỗi trận bất bại của họ với Palestine tiếp tục được nối dài với thắng lợi sát nút 1-0.

Dù chơi trên cơ đối thủ nhưng Iraq chỉ ghi được bàn sau thời gian nghỉ giữa hiệp. Người lập công duy nhất trong trận đấu vừa qua là tiền vệ cánh Humam Tariq.

Đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam tiếp tục màn chạy đà hoàn hảo, hừng hực khí thế tới Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Tariq ghi bàn giúp Iraq tiếp tục chuỗi trận thăng hoa. Ảnh: Soccer Iraq.

Trước đó 4 ngày, Iraq đã khiến người Trung Quốc nhận thất bại một cách đầy bất ngờ. Dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ nhưng đội bóng của ông Srecko Katanec vẫn có bàn thắng mở tỉ số trước khi giành thắng lợi chung cuộc 2-1 nhờ pha lập công quyết định của tài năng trẻ 18 tuổi Mohanad Alshammari.

Như vậy, trong chuỗi những trận đấu chạy đà trước thềm Asian Cup 2019, Iraq chỉ để thua duy nhất Argentina của Lionel Messi. Họ thắng Trung Quốc, Palestine và hòa 3 trận còn lại trước các đối thủ Ả Rập Saudi, Bolivia và Kuwait.

Phong độ cao của Iraq khiến hành trình của ĐTQG Việt Nam tại giải đấu lớn nhất châu lục sắp tới càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, khi Asian Cup 2019 mở rộng số đội lên con số 24, chúng ta có thể đi tiếp với tư cách 1 trong 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Để làm được điều này, Việt Nam buộc phải thắng Yemen với cách biệt càng lớn càng tốt.

Đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam tiếp tục màn chạy đà hoàn hảo, hừng hực khí thế tới Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Iraq sau thắng lợi trước Palestine. Ảnh: Soccer Iraq.

Cũng trong ngày hôm qua, ĐTQG Trung Quốc đã ra sân thi đấu giao hữu với Jordan. Một lần nữa họ lại gây thất vọng khi để Jordan cầm hòa 1-1 dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ phút thứ 17 do công của trung vệ Wu Hao.