Yêu, hay lợi dụng?

Minh Việt (HN), Theo Trí Thức Trẻ 16:15 23/09/2012

Từ khi đi làm, mỗi tháng tôi phải đưa cho cô ấy 1 triệu để tiêu, cái tiền ấy gọi là “phí cô đơn” mỗi khi tôi không có thời gian ở bên.

Hiện tôi là sinh viên năm thứ hai của một trường dân lập. Bạn gái tôi học cùng trường, tôi và cô ấy quen nhau ngay sau khi cô ấy chia tay Ex.

Tôi còn nhớ hồi ấy, ngày nào lên lớp cô ấy cũng tỏ ra mệt mỏi, ít khi tập trung vào bài giảng, nhiều khi còn không làm bài và chuẩn bị bài ở nhà những môn chuyên ngành. Có hôm tôi để ý cô ấy tới lớp với hai mắt sưng húp, ngồi trong lớp mà tay cầm điện thoại, hai mắt thì đỏ hoe. Tôi đoán cô ấy đang gặp vấn đề gì đó liên quan đến yêu đương.

Vì đã để ý ngay từ đầu nên khi thấy cô ấy như thế tôi lại càng chú ý nhiều hơn. Tôi nghĩ đây là dịp tốt cho mình để trò chuyện và thân thiết với cô ấy, thậm chí còn có thể thay thế người đàn ông kia nữa. Mặc dù nhiều người có thể nghĩ tôi là kẻ cơ hội, nhưng đây là cơ hội để tôi bày tỏ tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho người mình yêu mến thì tại sao tôi lại không dám làm.

Vậy là tôi lân la vào Facebook nói chuyện, mạnh dạn nhắn tin cho cô ấy vào những thời điểm “nhạy cảm”.  Dần dần, cô ấy cũng quen với sự hiện diện của tôi, những tin nhắn và cuộc nói chuyện điện thoại. Có tháng, tôi méo mặt khi phải thanh toán hơn 1 triệu tiền cước điện thoại, nhưng đổi lại tôi đã chiếm được cảm tình của cô ấy.

Và cuối cùng thì “ cá đã cắn câu” thực sự. Cô ấy đã nhận lời làm bạn gái của tôi.

Sáng sáng, tôi đến đón cô ấy đi học, trưa đi ăn, chiều đi xem phim, tối đi uống nước dạo phố. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào mặc dù đoạn đường từ nhà tôi sang nhà cô ấy cũng chẳng phải là gần. Nhưng tôi vẫn cố gắng miệt mài, để cô ấy vui lòng và tình yêu của chúng tôi êm đẹp.

Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra cô ấy là một người cực kỳ khó tính. Cô ấy luôn bắt tôi phải làm theo những gì cô ấy bảo, nghe những gì cô ấy nói, mua những gì cô ấy thích không thì sẽ giận ngay, mặc dù đó là mua đồ cho tôi.

yeu-hay-loi-dung
Bạn gái đã "dở mặt" sau khi tôi cắm xe để đưa tiền trả học phí cho cô ấy (Ảnh minh họa)

Cô ấy nói rằng “Anh không nghe theo em thì đừng có mà đi cùng với em”. Thôi thì tôi đành chấp nhận chứ biết làm sao, dù sao thì tôi cũng là con trai, thế nào mà chẳng được.

Đúng là khi yêu thì con trai không bao giờ tính toán, không bao giờ so đo chuyện tiền nong. Nếu nói ra thì người ta bảo là đàn bà, nhưng nói thật tôi vẫn phải tính toán và đong đếm từng đồng sao cho tiêu pha hợp lý. Có khi bố mẹ cho tiền mua cái này, cái kia cũng chẳng dám mua vì để dành tiền đi chơi với người yêu.

Nhiều lúc mẹ kêu sao tôi dùng nhiều tiền điện thoại thế, tôi cũng chỉ bảo “Con gọi điện hỏi bài” hoặc quay sang lấy điện thoại bàn để gọi cho cô ấy. Đã thế cô ấy còn ghen tuông và kiểm soát tôi rất ghê, cứ 5 phút gọi 1 lần để kiểm tra xem tôi đang đi đâu làm gì, nhiều lúc ngồi cafe hay chơi bida với bạn cũng chẳng thấy thoải mái.

Bạn bè nhiều lúc trêu tôi: “Hay mày bỏ nó đi, cứ cái kiểu ấy ai mà chịu được”, nhưng đã yêu rồi thì chia tay đâu phải chuyện dễ dàng.

Cách đây 4 tháng, tôi có xin vào làm test game tại một công ty và lương cũng khá cao.  Vậy nên chúng tôi đi chơi, ăn uống tiêu xài cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên tôi cảm thấy từ khi mình có tiền, thì cô ấy lại càng đòi hỏi tôi nhiều.

Khi tôi chưa đi làm, mỗi tháng cô ấy đều bắt tôi mua một món quà mà cô ấy thích. Còn từ khi đi làm thì mỗi tháng tôi phải đưa cho cô ấy 1 triệu để tiêu, cái tiền ấy gọi là “phí cô đơn” mỗi khi tôi không có thời gian ở bên. Rồi cô ấy cứ thích cái gì là đòi tôi mua cho bằng được, không mua thì lại giận dỗi rất mệt mỏi.

Hôm vừa rồi sinh nhật, cô ấy đòi mua một chiếc Iphone 4S cho bằng bạn bằng bè. Tôi cũng chiều và cố gắng đáp ứng. Sinh nhật, cô ấy nói bố mẹ cho tiền tổ chức sinh nhật kha khá nên đã đặt chỗ ở bar và mời nhiều bạn bè.

Vì ăn uống khá nhiều và chơi hơi lâu nên khi thanh toán, cô ấy không có đủ tiền trả. Cô ấy nhìn tôi và bảo: “Anh bù đi”, nhưng tôi cũng chỉ còn có hơn 2 triệu. Bao nhiêu tiền tôi dành dụm được trong 4 tháng  làm vừa rồi cũng đã mua điện thoại cho cô ấy rồi, tôi làm gì còn nữa. Tôi đành phải gọi ngay thằng bạn lên vay nóng để thanh toán hóa đơn. Cầm tiền của nó mà tôi thấy xấu hổ quá.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tuần trước cô ấy bảo đã làm mất tiền nộp học (7 triệu) mà chúng tôi phải nộp cho trường ngay trong tuần. Không có cách nào khác, tôi phải cắm xe để lấy tiền nộp học cho cô ấy. Mấy ngày sau, vì không có xe đi, hôm thì đi xe bus hôm thì mượn xe thằng bạn, mẹ tôi thấy vậy đã tra hỏi nhưng tôi nói xe hỏng mang đi sửa vẫn chưa lấy về. Khi tôi bàn với cô ấy để tìm cách lấy xe ra thì  bất ngờ cô ấy bảo “Xe anh, anh đi mà lo. Nói với em làm gì!”.

Câu nói ấy đã khiến tôi choáng váng thực sự. Tôi chiều chuộng cô ấy hết mực, đã cắm xe vì cô ấy mà cô ấy lại nói với tôi như thế. Tôi không thể hiểu nổi, cô ấy đang nghĩ gì vậy?! Thế tình yêu cô ấy dành cho tôi là gì, tình cảm bấy lâu nay của chúng tôi có thật hay cô ấy chỉ lợi dụng tôi mà thôi?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày