Yên ổn bên bạn gái, hay quay lại với bạn trai gay?

PLP (lanphuong...@yahoo.com.vn), Theo 16:03 03/04/2012

Bên cạnh T tôi rất an tâm và cảm nhận được tình cảm ấm áp mà cô ấy dành cho tôi. Còn Q, tôi thừa nhận mình vẫn còn yêu anh. Nhưng tương lai của anh và tôi sẽ không biết sẽ đi về đâu.

Khi anh nhất quyết đòi cắt đứt với tôi để trở về cuộc sống của một thằng con trai bình thường như bố mẹ anh mong đợi, tôi đã rất đau khổ và tuyệt vọng. Giờ đây, khi tôi gặp được người bạn gái hết lòng yêu thương mình và cũng đang rất hạnh phúc với tình yêu ấy, thì anh lại tìm đến và cầu xin tôi quay lại…

Từ lúc học lớp 10, tôi đã biết bản thân mình không giống với những thằng con trai khác. Từ bé đến lớn tôi không hề chú ý đến con gái. Ngồi nghe những thằng bạn trong nhóm bàn về đứa con gái này thế nọ thế kia và cả chuyện xxx giữa nam và nữ, tôi cũng chẳng có chút hứng thú gì.

Tôi có vài cô bạn nhưng tôi biết rõ mình chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn mà thôi. Tuổi mới lớn, mấy thằng bạn đua nhau cặp kè với con gái, đi chơi cả nhóm đều dẫn bạn gái theo. Thấy thằng con trai 17 tuổi như tôi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, tụi bạn bảo tôi nên tìm một cô đi và còn đòi làm mai cho tôi nữa. Nhìn tôi cười cười cho qua chuyện, tụi nó còn nói đùa với nhau: “Tao nghi lắm bọn mày ạ, thằng này máy móc có vấn đề gì rồi…

Từ đó, tôi bắt đầu nghi ngờ về giới tính của mình, tôi lên mạng tìm hiểu về gay và hỏi anh trai mình, nghe những biểu hiện mà tôi kể, anh tôi đâm ra lo sợ tôi bị gay thật nên thường xuyên dẫn tôi đi chơi cùng bạn bè. Anh còn cố tìm cách cho tôi làm quen, tiếp xúc với con gái. Tôi không muốn nói rằng mọi nỗ lực của anh là vô nghĩa nhưng thật sự là tôi không thích quen bạn gái, tôi nghe người ta nói rằng đàn ông khi xem phim đen sẽ có cảm giác hứng thú với phụ nữ, mấy đứa bạn của tôi cũng hay bàn tán về chủ đề này nên tôi nghĩ mình nên thử một lần. Nhân lúc không có ai ở nhà, tôi lên mạng search thử một bộ phim cấp ba mà mấy đứa bạn chỉ, xem xong cảnh ấy tôi cảm thấy vô cùng bình thường, chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng khi xem cảnh hai đứa con trai xxx nhau thì tôi lại tò mò và dần dần tôi lại tìm nhiều phim về đề tài đồng tính nam hơn, tìm hiểu cách quan hệ tình dục giữa hai người con trai với nhau. Tôi nghĩ rằng mình thật sự là gay từ khi đó.

Rồi tôi thi đậu vào đại học, tôi quen được Q. Ban đầu chỉ là tình cảm bạn bè bình thường nhưng cái cách Q cư xử lịch thiệp, tốt bụng với mọi người xung quanh khiến tôi lay động và luôn hướng mắt về phía anh. Học chung lớp vài môn, cùng nhóm và làm việc cùng nhau khiến tình cảm của tôi đối với Q càng lớn dần và tôi biết nó không còn là tình bạn nữa. Tôi dặn mình rằng sẽ không bao giờ nói ra vì tôi sợ Q sẽ lánh xa và ghê tởm tôi. Cho tới khi Q hỏi tôi có biết chỗ nào thuê phòng trọ cỡ 2 triệu một tháng không, tôi đã không ngần ngại giới thiệu anh đến nhà chú mình. (Nhà tôi sống cùng với chú, mỗi người một phòng và số phòng còn lại cho thuê). Có lẽ câu chuyện làm thay đổi cuộc sống của tôi cũng bắt đầu từ đây.

Q dọn đến nhà tôi và sống ở căn phòng tầng 2, tôi ở tầng 1. Q hay xuống rủ tôi lên phòng chơi vì anh sống một mình nên thấy buồn. Ban đầu tôi rất ngại nhưng dần dần cũng quen và tự nhiên hơn. Một ngày ba mẹ đi Đà Lạt và anh trai tôi sang nhà bà ngoại, Q rủ tôi lên ăn cơm với anh. Khi tôi đang loay hoay trong bếp thì một vòng tay cứng rắn ôm chặt lấy tôi từ phía sau, tôi hoảng hốt quay lại, đó là Q. Tôi cứ nghĩ là anh giỡn nhưng nào ngờ anh nói anh thích tôi và anh biết tôi cũng thích anh, anh thấy hết những ánh nhìn lén lút tôi dành cho anh. Lúc đó tôi hoàn toàn chết lặng vì quá bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Q hôn tôi và lần đầu tiên những gì tôi thấy trên phim ảnh trở thành hiện thực, tôi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi những đam mê mà Q mang lại, tôi nghĩ nếu đây là một giấc mơ thì tôi muốn mình đừng bao giờ tỉnh lại.

 

Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở bên Q (Ảnh minh họa)

Anh rất tốt và chiều chuộng tôi. Nhưng tôi không dám nói gì với ba mẹ. Tôi sợ ông bà sẽ nổi giận lên mà đánh tôi mất. Và rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ khi Q đòi chia tay tôi vì ba mẹ anh không muốn anh tiếp tục với tôi. Anh muốn trở thành một người đàn ông đúng nghĩa theo cách mà ba mẹ anh mong đợi. Tuy đau buồn nhưng tôi cũng đành chiều theo ý anh. Anh còn có tương lai phía trước, anh phải cưới vợ, sinh con cho ba mẹ anh, tôi có tư cách gì mà ngáng chân anh chứ. Tôi không hỏi thêm gì nữa mà chấp nhận yêu cầu của Q. Từ đó chúng tôi không còn gặp nhau và Q cũng dọn đi sau 2 tháng.

Sau 1 năm chia tay Q, thật kỳ diệu là tôi đã có một cô bạn gái kém tôi 2 tuổi. Tôi quen T khi tham gia lớp Anh văn ở trung tâm. T là một cô gái rất năng động và hài hước. Bên cạnh cô ấy khiến tôi rất vui, tôi bị cuốn hút bởi tính cách thẳng thắn và đáng yêu, đôi lúc trẻ con của T. Ban đầu tôi chỉ xem T như một người bạn thân hay là cô em gái. Nhưng khi T nói ngày sinh nhật của cô ấy và đòi tôi tặng quà, tôi đã mang quà đến tặng và cô ấy đưa lại tôi một tấm thiệp, bảo tôi phải mở ra xem ngay. Thật bất ngờ, bên trong là dòng chữ I Love You được viết rất bay bướm và đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên tôi được một người con gái tỏ tình.

T nói cô ấy thích tôi và muốn làm bạn gái của tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ là quen chơi cho biết nhưng càng lúc tôi càng mến T và xem cô ấy là bạn gái của mình thật sự. Anh trai tôi rất vui mừng và bày cho tôi đủ trò lãng mạn khiến T vui, bất ngờ trong những buổi hẹn hò. Tôi thầm mỉm cười cho cuộc sống hiện tại và tự nhắc bản thân phải biết trân trọng nó.

Nhưng nào ngờ, Q lại đến tìm tôi ở trường và anh muốn quay lại với tôi. Anh nói anh không thể yêu ai khác ngoài tôi và xin tôi quay lại với anh. Những kí ức về Q chưa bao giờ phai nhạt trong lòng tôi, những kỉ niệm đẹp về anh và nỗi đau anh gây ra cho tôi, tôi đều nhớ rất rõ. Tôi phải xót xa thú nhận với bản thân rằng tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng còn T, tôi không muốn mất cô ấy, tôi không bao giờ muốn cô ấy biết về mối tình mà tôi đã cố quên. Và tôi cũng yêu T, có T bên cạnh khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và muốn giữ gìn tình cảm này mãi mãi.

Tôi đã thử đặt ra câu hỏi, giữa Q và T tôi chỉ có thể chọn một. Và tôi đã tự trả lời là tôi sẽ chọn T. Bên cạnh T tôi rất an tâm và cảm nhận được tình cảm ấm áp mà cô ấy dành cho tôi. Còn Q, tôi thừa nhận mình vẫn còn yêu anh. Nhưng tương lai của anh và tôi sẽ không biết sẽ đi về đâu. 

Gần đây, Q hay tìm đến tôi và anh xin tôi quay lại. Tôi thấy dằn vặt lắm… Tôi yêu anh nhưng tôi cũng không thể bỏ rơi T. Càng lúc tôi càng không biết mình phải làm gì bây giờ? Chạy trốn con người thật bên trong mình và tiếp tục là người yêu T, hay dũng cảm quay lại với anh và chấp nhận nhiều đau khổ phía trước…

Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ.



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày