Xúc động chùm ảnh chàng trai chụp ảnh cưới với bạn gái ung thư ngay trong viện

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 03/05/2015

Dù bạn gái mắc căn bệnh ung thư quái ác và gần như không có khả năng chữa khỏi, thế nhưng 1 năm qua, Quách Khải chưa từng có ý định rời xa cô.

Cuối tháng 4 vừa qua, những người có mặt trong bệnh viện Nhân Dân tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) rất bất ngờ trước cảnh một nam thanh niên bước vào phòng bệnh trong bộ trang phục chú rể, theo sau anh là những thợ ảnh và những chàng trai bảnh bao khác. Được biết chàng trai này tới để cùng bạn gái đang điều trị ung thư tại đây - chụp ảnh cưới.


Tháng 4/2014, cô Đổng Tuệ được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư xương sống. Để minh chứng cho tình yêu của mình, cuối tháng 4 vừa qua, anh Quách Khải đã cùng với bạn bè của mình tới chụp ảnh cưới với Đổng Tuệ. Hành động của anh khiến cô Đổng Tuệ và mọi người đều cảm thấy rất xúc động.


Trên tay cầm bó hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, khuôn mặt của Đổng Tuệ giờ đây tràn đầy sự hạnh phúc. 


Sau khi trang điểm xong, những người bạn của cô đã đưa tới những chiếc váy cưới để cô lựa chọn. Chiếc váy màu trắng đã được chọn, các bạn bè thân thiết của cô đã giúp cô khoác lên mình chiếc váy quan trọng nhất của đời người.


Do điều trị ung thư cho nên tóc của Đổng Tuệ rụng hết và giai đoạn này chỉ mới mọc được rất ngắn. Bởi vậy, cô phải sử dụng tóc giả cho bộ ảnh của mình. Sau khi Quách Khải bước vào phòng với một bộ quân phục, Đổng Tuệ khe khẽ nói rằng: "Đẹp trai ghê! Thật là tốt khi anh có thể ở bên em".


Trên thực tế, Đổng Tuệ vẫn chưa biết được tình trạng bệnh của mình. Bà Lôi Bích Hoa - mẹ của Đổng Tuệ nghẹn ngào chia sẻ: "Các bác sĩ đã chuẩn bị chuyển Đổng Tuệ lên tuyến trên rồi, căn bệnh ung thư xương sống này rất khó điều trị, huống hồ cháu nó đã mắc phải u ác tính, ông trời thật không công bằng với con gái tôi, Đổng Tuệ vẫn còn trẻ lắm mà".


"Tuy rằng cơ hội để chữa khỏi rất mong manh, nhưng làm một người mẹ tôi không muốn con tôi rời xa mình, ngày mai tôi sẽ lại vào thăm nó, hy vọng rằng điều kì tích sẽ xuất hiện" - bà Lôi Bích Hoa nghẹn ngào chia sẻ.


"Vào ngày 16/03 năm ngoái, nhân ngày kỉ niệm chúng tôi quen nhau, tôi đã xin phép đơn vị về thăm cô ấy. Những đóa hoa hồng, những hộp sô cô la đã được chuẩn bị đầy đủ thì cô ấy bỗng nhiên kêu đau, cơn đau khiến Đổng Tuệ không thể đứng thẳng lưng được, trước cảnh tượng như vậy, tôi vội vàng đưa cô ý vào bệnh viện tỉnh Tứ Xuyên cấp cứu" - anh Quách Khải chia sẻ. Đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng anh vẫn không hề có ý định rời xa người yêu của mình.

(Nguồn: Sina)