Xót xa trước nỗi đau của gia đình nạn nhân tiệm vàng Ngọc Bích

N4, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/03/2012

Trong suốt ngày diễn ra <a href="http://kenh14.vn/c4/20120330055842285/ket-thuc-phien-xu-phuc-tham-le-van-luyen-van-giu-an-18-nam-tu.chn" target="_blank">phiên tòa phúc thẩm</a>, không biết bao nhiêu lần họ đã khóc vì đau đớn, xót xa cho người thân đã mất của mình.

Hôm qua 30/3/2012, phiên tòa xét xử phúc thẩm sát nhân Lê Văn Luyện đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Kết thúc phiên tòa, hình phạt 18 năm tù của Luyện vẫn giữ nguyên, chỉ tăng thêm số tiền bồi thường cho bé Trịnh Ngọc Bích từ 25 triệu lên 30 triệu sau khi bé ra viện. Gia đình nạn nhân (cô Chín - chú Ngọc, chủ tiệm vàng Ngọc Bích) không khỏi buồn bã và vô cùng bức xúc. Suốt cả một ngày trời, họ đã tìm mọi cách đấu tranh để làm sáng rõ những tình tiết còn khúc mắc trong vụ án dã man này, nhằm đòi lại công lý cho người đã khuất. Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn chưa có được một câu trả lời thỏa đáng.

Có thể nói, những người thân của nạn nhân vụ án tiệm vàng Ngọc Bích đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho phiên tòa phúc thẩm. Ngày hôm qua, mới tờ mờ sáng (khoảng 5h45'), những người trong gia đình nạn nhân đã đến đứng trước cổng. Chú Trịnh Quốc Sinh (người đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân, đồng thời là bác cả của bé Trịnh Ngọc Bích) cho biết: "Đối với gia đình lúc này, vụ án được làm sáng tỏ là điều bức thiết nhất. Nếu Luyện chết, nhưng vụ án vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn như hiện giờ thì cũng chẳng để làm gì."

Nỗi đau vẫn hằn rõ trên khuôn mặt họ.

 Người nhà nạn nhân đến từ sáng sớm, cầm khẩu hiệu đòi lại công lý cho gia đình cùng tấm hình phóng to ảnh chụp thương tích của bé Bích.


 



Ông Trịnh Văn Tín - ông nội bé Bích. Ông Tín là người luôn theo sát tình hình phiên tòa ngày hôm qua.







Những giọt nước mắt đau đớn...

Khi thấy Luyện, một người thân đã không thể kiềm chế được sự oán giận của mình.

Người nhà nạn nhân đau đớn trong phiên tòa.

 



Họ cũng đã làm mọi cách để tìm ra sự thật, cho người đã khuất được yên lòng.



Một trong những người nhà nạn nhân theo dõi tường thuật trực tiếp phiên xét xử qua điện thoại.









Người nhà nạn nhân phát biểu những nghi vấn, thắc mắc, những điều được cho là chưa hợp lý trong vụ án. Họ tìm mọi cách để bảo vệ cho những người thân yêu của mình nay đã lìa trần một cách đầy oan ức.


Ông Tín đau đớn khi nghe đến đoạn gây án của bản cáo trạng.


Khi lực lượng công an dẫn Luyện ra khỏi phiên tòa vào giờ nghỉ trưa, gia đình người bị nạn đã lao lên đầy bức xúc.







Những giây phút đầy căng thẳng trong giờ nghỉ trưa.





Phiên xử buổi chiều được tiếp tục. Ông Tín luôn ghi ghép lại cẩn thận diễn biến phiên tòa.





Hình ảnh người ông tuổi đã cao, râu tóc bạc trắng, nay lại phải đứng lên đòi lại công bằng cho con cháu của mình đã khiến không ít người cảm động, xót xa.




Tất cả chỉ để mong sao có được một câu trả lời thỏa đáng từ Tòa án.





Đến cuối buổi chiều, mọi người đã bắt đầu mệt mỏi.




Vào lúc 17h10', Chủ tọa phiên tòa tuyên bố những bản án đã tuyên với các bị cáo là đúng người đúng tội và kết luận lời khai của Luyện thống nhất với hồ sơ của vụ án, phủ nhận nghi án đồng phạm của vụ án. Gia đình nạn nhân yêu cầu Chủ tọa phiên tòa dừng lại và lần lượt ra về. Họ đã quá bức xúc với một ngày xử án không đi đến đâu, không giải trình được bất kì nghi vấn nào. 

Người nhà nạn nhân phẫn nộ bỏ về khi thẩm phán vẫn đang đọc lời tuyên án.


 




Họ quá thất vọng và bức xúc trước mức án 18 năm tù của Luyện.

Hiện tại, cộng đồng mạng cũng bày tỏ quan điểm khá rõ ràng về sự việc này. Nhìn lướt qua trên Facebook, chúng tớ thấy rất nhiều comment như: "Làm tan nát 1 gia đình thế mà chỉ nhận được 18 năm tù", "Một tội ác không thể tha thứ: cướp đi công lao người ta làm vất vả mới có được, cướp đi mạng sống của người khác, lại còn cướp đi ba mẹ, gia đình của một em bé... Không gì ác hơn"

Khi xem những tấm ảnh đầy xót xa của gia đình nạn nhân tiệm vàng Ngọc Bích, có người còn nhận xét rằng "mỗi lần xử án là một lần xát muối vào họ hàng nhà người ta". Khép lại một ngày xét xử, chỉ còn đọng lại tiếng thở dài và những giọt nước mắt...