Xót xa nữ sinh Sư phạm bị đủ thứ bệnh hành hạ

Quỳnh Chi, Ảnh: Thành Ape, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 11/11/2012

Chưa dứt hẳn bệnh trầm cảm sau sự ra đi đột ngột của người bố, Thuý lại liên tiếp bị những căn bệnh hiểm nghèo khác hành hạ. Ước mơ thành cô giáo trở nên dang dở...

Những ngày này, khi sinh viên năm cuối của các trường Đại học đang rộn ràng, háo hức chụp ảnh kỷ yếu với lớp, chuẩn bị cho ngày ra trường không còn bao xa thì có một cô gái lại đang nằm trên giường bệnh, đấu tranh từng ngày với bệnh tật để giành lấy sự sống. Đó là nữ sinh Trịnh Thị Thúy, sinh viên chi đoàn K59A – khoa công nghệ thông tin trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Được sự kêu gọi của đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhằm giúp đỡ cho nữ sinh Trịnh Thị Thúy, chúng tôi đã có mặt tại Phòng điều trị tích cực, tầng 4, nhà Nhật – bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để thăm hỏi và tìm hiểu thêm tình hình bệnh tình của Thúy.

Xót xa nữ sinh Sư phạm bị đủ thứ bệnh hành hạ 1

Xót xa nữ sinh Sư phạm bị đủ thứ bệnh hành hạ 2

Khi chúng tôi vào thăm, Thúy đã hôn mê được hơn một ngày và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt hốc hác, làn da khô sạm, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở mệt nhọc của Thúy, chúng tôi không thể kìm nổi lòng. Chăm sóc Thúy là mẹ của em với nét mắt khắc khổ, đôi mắt thâm sâu vì nhiều đêm không ngủ. Thấy chúng tôi vào thăm mà Thúy vẫn chưa tỉnh lại, bác òa khóc nức nở.

Trịnh Thị Thúy là con út trong một gia đình thuần nông thuộc xã Thiên Tân, huyện Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Tuy gia đình không khá giả nhưng trong nhà vẫn luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Thúy là con út, từ nhỏ sức khỏe vốn yếu ớt nên được bố mẹ cưng chiều. Gia đình quanh năm làm một mẫu rưỡi ruộng, vất vả là thế nhưng mỗi thành viên trong gia đình đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tai họa đổ sập xuống gia đình vào tháng 4/2011, bố Thúy đột ngột qua đời khiến cả nhà vô cùng sốc và điêu đứng. Vừa phải gánh chịu nỗi đau mất người thân, kinh tế gia đình lại suy sụp, dường như khó có thể gượng dậy. Đau lòng hơn, sự ra đi bất ngờ của bố đã khiến Thúy bị căn bệnh trầm cảm suốt một thời gian phải nghỉ học để điều trị.

Xót xa nữ sinh Sư phạm bị đủ thứ bệnh hành hạ 3

Xót xa nữ sinh Sư phạm bị đủ thứ bệnh hành hạ 4
Gương mặt hốc hác và âu lo của mẹ Thuý.

Câu chuyện được kể trong những tiếc nấc nghẹn ngào của người mẹ tội nghiệp có đứa con kém may mắn: “Ở nhà bố con nó quấn nhau lắm. Con đi học Đại học nhưng mỗi lần về đều được bố cõng trên lưng đi chơi. Bác trai mất, con bé trầm tính hẳn, không nói không rằng, học hành cũng sa sút. Mỗi lần về thăm nhà, nhìn thấy bác thì nó cười, nhưng quay đi chỗ khác là nước mắt rơi lã chã. Bác biết hết, nhưng không dám nói, chỉ ngậm ngùi nuốt nước mắt vào lòng, sợ mình cũng khóc thì con nó sẽ không chịu nổi” – Bác Nguyễn Thị Lụa nói

Từ khi bố mất, mọi gánh nặng về kinh tế đểu đổ lên vai người mẹ khắc khổ. Ruộng vườn chỉ dám nhận một mẫu, một mình nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Hai anh chị của Thúy đã ra trường nhưng chưa có việc làm ổn định càng khiến vai người mẹ nghèo oằn xuống. 

Khi điều trị chứng trầm cảm cho Thúy được một thời gian, có dấu hiệu tốt khi Thúy đang dần hòa nhập lại với bạn bè thì một lần nữa, tiếng sét đau thương lại một lần nữa đánh vào gia đình Thúy khi mẹ em nhận được tin ngày 28/9/2012 Thúy phải cấp cứu tại bệnh viện 19 – 8. Khi nhập viện, em đã ngất lịm đi, bệnh viên 19-8 phải điều chuyển gấp sang bệnh viên Nhiệt đới. Ban đầu, Thúy được chẩn đoán là bị tràn dịch màng phổi, viêm phổi cấp, cộng thêm bệnh sốt virus đột ngột nên virus đã ăn sâu vào phổi và tiêu diệt hết hồng cầu trong máu dẫn đến khó thở.

Xót xa nữ sinh Sư phạm bị đủ thứ bệnh hành hạ 5
Mẹ của Thuý nghẹn ngào khi kể về bệnh tình của con.

Do phát hiện muộn cộng thêm tinh thần vốn suy sụp từ khi bố mất nên bệnh tình của Thúy trở nên rất trầm trọng. Trong 3 ngày 28/09, 29/09, 30/09 vừa rồi, Thúy đã phải truyền 7 bịch máu mà dường như không có chuyển biến gì. Ca phẫu thuật đã phải tiến hành ngay sau đó để cứu lấy sự sống của em sau khi có cam kết của gia đình. Thế nhưng, sau khi ca phẫu thuật này kết thúc không lâu, các bác sĩ lại phát hiện ra Thúy không chỉ bị tràn dịch màng phổi mà còn bị thủng túi mật không rõ nguyên nhân vì sao. Trong vòng hơn một tháng, nữ sinh năm cuối đại học Sư phạm Hà Nội đã phải thực hiện hai ca phẫu thuật liên tiếp trong nỗi đau khôn nguôi của gia đình.

Mặc dù người nhà của Thúy đều dốc hết sức người, sức của để giữ lấy tính mạng của em, nhưng nỗi lo về chi phí cũng đang dần lấn át, khiến mẹ và anh chị của Thúy không thể trăn trở. Chỉ hơn một tháng nhưng tiền điều trị và thuốc thang của em cũng đã ngót ngét trăm triệu. Gia đình em gần như đã kiệt cùng cả về sức khỏe và vật chất.

Bác Nguyễn Thị Lụa đã bán mọi thứ và vay mượn hàng xóm, ngân hàng để chữa trị cho Thúy nhưng với chi phí ngày càng lớn, mẹ góa con côi đang thực lòng khó xoay xở. Hình ảnh người mẹ gầy guộc lam lũ luôn túc trực trên giường bệnh và người chị gái đang mang thai ngày ngày ở bệnh viện chăm em không khỏi khiến người khác đau lòng.

Xót xa nữ sinh Sư phạm bị đủ thứ bệnh hành hạ 6

Xót xa nữ sinh Sư phạm bị đủ thứ bệnh hành hạ 7

Hiện tại, Thúy vẫn lúc tỉnh lúc mê. Mỗi khi tỉnh dậy đều hỏi mẹ: “Con bị bệnh gì? Bao giờ được ra viện? Mọi người ở nhà có khỏe không? Con muốn về nhà” khiến trái tim người mẹ như bị hàng trăm vết dao cứa mà không thể làm gì được. Thúy đã nằm cả tháng trên giường bệnh, lưng đều bị phồng rộp, môi khô thiếu sức sống, không ăn uống được gì mà chỉ chuyền nước qua tĩnh mạch.

Ước mơ lớn nhất của Thúy là sau khi ra trường xin được một công việc tốt, là một cô giáo đứng trên bục giảng, dạy dỗ cho học trò. Vậy mà khi sắp hoàn thành chương trình Đại học, trong khi bè bạn hối hả chuẩn bị cho những chặng đường cuối thì Thúy lại phải nằm viện, sự sống đếm từng ngày…

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Chị Trịnh Thị Phương (chị gái Thúy) - Số điện thoại: 0976 761 148

Số tài khoản: 1410205075574 - Ngân hàng Agribank Hà Nội

Hoặc Văn phòng Đoàn Trường ĐHSP Hà Nội

Địa chỉ: P315 Nhà Hiệu Bộ - Trường ĐHSP Hà Nội – 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0437547428/315