Vụ con hiến gan cứu mẹ: 12 giờ giành lại sự sống

Giadinh.net, Theo 16:55 15/10/2012

Đến 11 giờ ngày 14/10, người con trai hiến gan cho mẹ là Diệp Bửu Lộc đã có thể cười nói vui đùa với mọi người xung quanh.

 “Điều này chứng tỏ, các bác sĩ đã hoàn thành rất tốt ca ghép gan này”, ông Diệp Bảo Hà, chồng của bệnh nhân Cung Thị Kim D thở phào nhẹ nhõm nói. 

Ca mổ thành công

Sau hơn 12 giờ phẫu thuật, ca ghép người lớn đầu tiên tại TP HCM đã kết thúc thành công tại BV Chợ Rẫy. Các bác sĩ đánh giá, bước đầu ca mổ thành công khi sau khi ghép gan của con cho mẹ, gan hồng hào, mạch máu tốt. Ca mổ được chia thành hai ê kíp phẫu thuật. Một ê kíp cắt gan từ người con, một ê kíp cắt bỏ toàn bộ gan xơ của người mẹ, sau đó tiến hành ghép gan của con cho mẹ.

Vụ con hiến gan cứu mẹ: 12 giờ giành lại sự sống

 Ca phẫu thuật ghép gan đầu tiên tại TP HCM bước đầu đã thành công. 

 Đến 15h50 ngày 13/10, gan phải của người con đã được lấy ra (65% thể tích gan), sau đó các bác sĩ bơm rửa, tái tạo lại trong 55 phút. Gan của người con được các bác sĩ nhận xét rất tốt, tỷ lệ mỡ trên gan chỉ là 2%, trong khi tiêu chuẩn mỡ trên gan của người cho gan để ghép không vượt quá 30%. 

 Ở một diễn biến khác, người mẹ cũng được các bác sĩ cắt bỏ hết lá gan bị xơ. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp mổ đã phát hiện người mẹ có 3 lá lách, trong đó có một lá lách phụ. Tỷ lệ người có lá lách phụ là 1/100.000 người dân. Cả 3 lá lách này đều đã bị cường lách (biến chứng của xơ gan) nên đã được cắt bỏ, nếu không cắt bỏ sẽ tiếp tục hủy hồng cầu và bạch cầu. 

 Chia sẻ thông tin qua phòng truyền hình trực tiếp của BV Chợ Rẫy, nơi hàng chục bác sĩ đang ngồi theo dõi ca mổ, PGS.TS Nguyễn Tấn Cường, Trưởng khoa Ngoại - Gan - Mật-Tụy (BV Chợ Rẫy) nhận xét ca phẫu thuật gặp nhiều thuận lợi. Cả bệnh nhân cho gan và bệnh nhân nhận gan đều ít bị chảy máu, tạo nhiều thuận lợi trong quá trình hậu phẫu. Ngoài việc sử dụng dao mổ cusa, việc bệnh nhân ít bị chảy máu còn do đường cắt và đường khâu của các bác sĩ rất chuẩn. Khoảng 20h ngày 13/10, người con trai đã tỉnh táo, nói chuyện được. Các cho phép thân nhân người bệnh vào thăm. 

 Bệnh viện đã chuẩn bị cho ca mổ này 100 đơn vị máu, 100 đơn vị huyết tương, 60 khối tiểu cầu nhưng cả cuộc mổ người con không cần phải truyền máu, người mẹ được truyền 7 đơn vị máu, 6 đơn vị huyết tương và 6 khối tiểu cầu. Đây là số lượng rất ít so với dự đoán ban đầu. Các bác sĩ cho biết, cả hai bệnh nhân sẽ được bệnh viện chăm sóc, theo dõi tại đây trong những ngày tới. 

 Gan người hiến sẽ tái sinh sau 3 tháng 

 PGS.TS Nguyễn Tấn Cường cho biết, phần gan đã cắt của bệnh nhân Diệp Bửu Lộc sẽ tái sinh lại hoàn toàn trong vòng từ 3-6 tháng, tùy theo sức khỏe, dinh dưỡng. Còn lá gan được ghép và sức khỏe của người mẹ, bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi trong 6 -12 tháng, để đề phòng những biến chứng do thải ghép. 

 Với tay nghề của đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật-phẫu thuật viên của bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Tấn Cường cho biết đang nghĩ đến các phương án ghép gan của người đã chết não cho người sống. “Nhưng cái khó nhất vẫn là người nhà bệnh nhân đã chết não lâm sàng có sẵn sàng cho, hiến hay không”, PGS Cường nói. 

 “Đợi đến khi cơ thể đã chết hoàn toàn thì sẽ không còn ý nghĩa gì. Cái khó ở đây là với tập quán tín ngưỡng của người Việt, rất khó có ai sẽ vui vẻ chấp nhận cho bác sĩ mổ xẻ người thân khi vừa mới chết não. Rất nhiều người muốn thân thể của người thân của mình còn đầy đủ, trọn vẹn ra đi. Nếu giải quyết được việc này, trong tương lai rất nhiều bệnh nhân u gan, xơ gan hoặc ung thư gan sẽ có cơ hội được cứu sống”, PGS.TS Cường chia sẻ. 

 Ông Diệp Bảo Hà, người chồng- người cha của ca ghép gan như trút được gánh nặng trong suốt ca phẫu thuật, chia sẻ: “Giờ thì chỉ biết cầu mong cho cả mẹ và con hồi phục sớm. Mong mọi điều của quá trình điều trị tiếp theo được suôn sẻ. Cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm!”

 Ca phẫu thuật ghép gan gồm 37 người tham gia, trong đó 21 phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên của BV Chợ Rẫy TP HCM và 16 phẫu thuật viên, nhân viên gây mê hồi sức, điều dưỡng của BV ASAN (Hàn Quốc).