Vì yêu nên… không chung thủy

Mực Tím, Theo 16:09 11/07/2011

Một số người dù đã có “nửa kia” nhưng vẫn có mối quan hệ khá phức tạp với nhiều người khác giới nữa…

Nhưng họ không hề thấy có lỗi về điều này. Vì họ cho rằng, đó cũng là cách để... giữ tình yêu!

Không thể chung thủy tuyệt đối

“Bởi đơn giản, mình luôn xem người yêu là nhất. Với những chàng trai khác, nếu họ tỏ ý quan tâm, mình cũng đón nhận bình thường thôi. Với họ, mình và họ không có sự ràng buộc, nhưng mình cũng không chung thủy tuyệt đối với người yêu được” - Thảo Trang (sinh viên năm 1 ĐH Tài chính — Marketing) bày tỏ.

Đó là lời biện hộ của khá nhiều bạn, đặc biệt là các bạn nữ. Khi yêu, đôi khi họ nghĩ cho người yêu của mình nhiều hơn, nên có một số việc, vì không muốn người ấy phiền lòng nên họ bèn nhờ…những vệ tinh của họ.

Phương Oanh (lớp 12 trường VTT) kể: “Hắn rất tự hào về mình. Vì mình không như những cô nàng khác, không hay vòi vĩnh, đòi hỏi, cũng không bắt hắn làm này nọ… Và mình luôn khiến hắn cảm thấy vui khi bên cạnh. Nhưng hắn đâu biết rằng những lúc mình buồn, mình luôn tìm đến một người khác vì không muốn làm phiền hắn. Khi cần một ai đó giúp đỡ, mình cũng nhờ một anh chàng nào đó không phải là hắn… Mà hắn lại quá vô tư, không hề biết điều này…”

Oanh cho rằng điều đó chẳng có gì là sai, vì Oanh thú nhận mình cũng tạo cơ hội cho người khác nuôi hy vọng, nhưng bản thân Oanh vẫn không bắt cá hai tay hay lăng nhăng gì cả, chỉ là “thiếu chung thủy” một chút thôi… Những lúc cần người chia sẻ, tâm sự, nếu người ấy không có mặt, Oanh cũng sẽ tự tìm đến người khác…

Hoàng Yến (lớp 12 trường HHT) lại khác. Có người yêu, nhưng Yến chẳng bao giờ công khai điều này với những anh chàng đang theo đuổi cô ấy. Trái lại, Yến luôn nhận lời đi chơi với những “cái đuôi” đã theo đuổi mình. Yến bày tỏ: “Đi chơi với họ, mình không có cảm giác gì hết, nhưng mình muốn thử cảm giác mới lạ mà thôi… Được yêu thương, được quan tâm cũng thích đấy chứ… Miễn vẫn yêu người ấy là được rồi, với lại, yêu duy nhất một người có thể khiến ta cảm thấy nhàm chán, nhưng tiếp xúc với nhiều người khác giới, ta sẽ biết cách “giữ lửa” cho tình yêu hơn, biết đâu đó cũng là thử thách cho tình cảm, nếu người ấy của mình vì điều này mà đòi chia tay thì mình cũng chấp nhận. Mình không thể chung thủy tuyệt đối được”.

5 lý do để họ “dự phòng”

+ Nếu người yêu không như họ mong đợi, mà còn quá nhiều điều thiếu sót, họ sẽ tự lấp đầy khoảng trống bằng cách… tìm những đức tính ở những người khác…

+ Mất tin tưởng vào người yêu nên khá nhiều bạn có xu hướng không thích chung thủy tuyệt đối. Họ muốn người ấy phải lo sợ sẽ đánh mất họ.

+ Họ thường bào chữa cho chính bản thân mình rằng cảm giác thích chỉ là thoáng qua, rung động thì có thể dễ dàng rung động trước rất nhiều người, nhưng yêu thì chỉ một. Họ xác định rằng tạo cơ hội cho người khác hay khiến người khác nuôi hy vọng cũng chẳng có gì là xấu cả, bởi vì các mối quan hệ ấy không có sự ràng buộc nhất định.

+ Có những việc không thể nhờ vả được người yêu, nên đành nhờ…người khác cho đỡ ngại. Chẳng hạn như chở đi chơi, mua đồ ăn giùm, hay nhờ giúp đỡ một việc gì đó… Nếu nhờ người yêu, biết đâu người ấy sẽ càu nhàu, nên đành nhờ những ai sẵn sàng giúp vậy…

+ Người yêu đang dần nhàm chán dần trong mắt họ, nhưng vì họ còn tình cảm nên không thể chia tay, đành tìm một “giải pháp tạm thời” để “đổi mới”, 1 thời gian sau sẽ quay về với người yêu của mình…

Có bị xem là “ngoại tình”?

Khi gieo rắc hy vọng cho nhiều người trong khi bản thân đã có người yêu, phần lớn họ không cảm thấy lo lắng hay có lỗi. Bởi họ nghĩ rằng khi nào họ làm điều gì đó sai trái, hay chính trái tim họ chứa nhiều ngăn, yêu đương bừa bãi, hay phản bội…, thì người yêu mới có quyền lên tiếng. Đằng này, đơn giản họ xem việc “dự phòng” là một phương án tạm thời để cứu nguy khi tình yêu đôi khi gặp trục trặc hay khiến họ mệt mỏi…

Những ai thiếu chung thủy thường chẳng bao giờ cho người yêu biết quá nhiều về các mối quan hệ bạn bè của mình… Bởi nếu biết, nguy cơ tan vỡ xảy ra rất cao…

Thực chất, những mối quan hệ “ngoài luồng” thế này không bị xem là ngoại tình hay phản bội, vì nó chỉ mang tính chất tạm thời và bạn cũng không hề có ý định “yêu nhiều người” cùng một lúc, chỉ là do đôi khi hoàn cảnh khiến bạn mất kiểm soát lý trí, và có một vài suy nghĩ không đúng đắn mà thôi…

Thiếu chung thủy, gieo hy vọng nơi người khác…, không chỉ khiến người yêu bạn buồn lòng mà còn làm tổn thương biết bao nhiêu người để ý đến bạn… Nếu người yêu bạn không biết điều này, đó là một may mắn, nhưng nếu vô tình họ phát hiện ra, thì mọi rắc rối sẽ bắt đầu. Đó là chưa kể, việc lợi dụng tình cảm của người khác để mong họ giúp đỡ mình là một điều khó chấp nhận…

Đành rằng có đôi lúc tình yêu không như mong muốn, gặp nhiều trắc trở, khó khăn, thậm chí khiến bạn nản cùng cực. Nhưng tìm một giải pháp tạm thời là một cách cực kì nguy hiểm, nó chỉ khiến bạn vui trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng rồi sẽ làm bạn tổn thương lâu dài nếu không khéo léo. Do vậy, đừng đùa với lửa, bạn nha!

Tình yêu luôn phải đi kèm với sự chung thủy. Không ai bắt bạn mù quáng đến mức không thể phân biệt đúng sai, nhưng cũng không nên vì vậy mà gieo hy vọng nơi người khác khi bạn đang có một tình yêu đẹp tuyệt vời. Yêu chân thành, bạn mới nhận lại được sự chân thành tương tự. Hãy luôn ghi nhớ điều đó nhé…