Vén màn cuộc sống thử của vợ chồng teen

Huyền Trang, Theo 00:01 09/03/2011

Phần lớn lí do của các cặp khi sống thử vẫn là lối yêu liều, sống vội và suy nghĩ chưa thực sự trưởng thành! <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Vừa qua, chuyện yêu cuồng sống vội của đôi sinh viên trẻ đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh những cô gái, vội chân theo người yêu sống thử. Không chỉ rơi vào những hoàn cảnh “khó lòng ngóc đầu lên”, nhiều cảnh chung sống tạm bợ của các đôi trai gái trẻ, không khỏi khiến người khác đau lòng, suy nghĩ! 

Yêu là thử sống… 

Quan niệm Tây hóa của nhiều cặp khi yêu là… cùng nhau sống thử. Nếu ngày trước, nhiều anh chàng còn đem hàng chục, hàng trăm lí do ra để thuyết phục người yêu, thì ngày nay, các chàng nghiễm nhiên đưa cho rằng: “Yêu và sống là chuyện bình thường, giờ ai cũng thế?”.  

Ở TPHCM có rất nhiều khu tập trung đông đảo các cặp “vợ chồng” thử như vậy. Đó là khu Bình Thạnh, Thủ Đức, Quận 9, Quận Tân Bình. Hầu hết, các cặp tế nhị chọn cho mình chỗ ở xa trường, xa trung tâm, chi phí rẻ để “né” ánh nhìn của thiên hạ. Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của sống thử, ngoài chuyện giảm cơm áo, gạo tiền thì còn là những giọt nước mắt lầm lỡ. Trong đó, lí do nổi cộm vì cuộc sống cô đơn, hay hoàn cảnh gia đình đặc biệt. 

Chúng tớ đã từng ghé thăm một khu sống thử không hôn thú ở quận Tân Bình và không khỏi chạnh lòng khi nhìn cuộc sống tạm bợ ấy. Thấp thoáng trong những căn phòng trọ tồi tàn, chúng tớ thấy bóng dáng của những chiếc xe đạp, xe máy đủ loại, đa phần biển số tỉnh. Thế nhưng, nói cho cùng, cuộc sống thử trên thành phố, xa gia đình dường như chẳng mấy khó khăn ngoài chuyện phải lo cơm áo, gạo tiền đủ cho hai người và tránh ánh nhìn kì thị của xã hội.  

Bên cạnh đó, không chỉ những sinh viên chân ướt chân ráo từ tỉnh mà thực trạng sống thử của các du học sinh xa nhà cũng ngày càng tăng đáng kể. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi cuộc sống đầy đủ, phong cách Tây Hóa quá đà khiến họ cảm thấy nó cũng không có gì lớn lao. Nhiều cặp còn quyết định sống chung để tiện chăm sóc cho nhau và như vậy giảm hẳn được những chi phí nhà ở, đi lại, tình phí. Nhưng dù nguyên nhân ra sao thì phần lớn lí do của các cặp vẫn là lối yêu liều, sống vội và suy nghĩ chưa thực sự trưởng thành! 


Ảnh minh họa.

Sống thử, con gái nhiều mất mát...

Sống thử, hầu hết các cặp đều “góp gạo thổi chung”, nhưng chung thì có người chung nhiều, có kẻ chung ít. Do đó, vấn đề lớn nhất của họ vẫn là khó khăn tài chính. Ban đầu, mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp, cắn răng cắn cỏ lo cho nhau. Nhưng về lâu dài, hậm hực bắt đầu nảy sinh khi gia đình không gửi nhiều tiền mà người kia cứ “vin vào mình mà sống”. 

Nhiều bạn nữ vì gia cảnh kém hơn, sẵn sàng đảm đương những công việc: nấu nướng, chợ búa, giặt giũ quét dọn. Các chàng nghiễm nhiên sung sướng như thuê được osin tốt ngoài chuyện phải… lo miếng ăn. Thế nhưng, cũng vì vậy, mà nhiều cô bạn vẫn bị hất cẳng ra khỏi phòng giữa đêm sau thời gian sống thử, chàng nghiễm nhiên đi yêu người khác. Ghê gớm hơn, nhiều cô vợ trẻ còn phải nếm đòn oan bởi các đức ông chồng non trẻ, bồng bột. Không chỉ một vài cái khổ, có rất nhiều đau đớn mà các “cô vợ trẻ” phải chịu… 

Minh Hùng và Mỹ Liên (sn1990) là một trong những cặp quyết định sống thử trước hôn nhân. Cùng là du học sinh, gia đình khá giả, cả hai loại bớt nỗi lo về cơm áo, gạo tiền. Thế nhưng, sống thử khi còn trẻ, chẳng có gì khẳng định sẽ lấy nhau. Sau gần ba năm mặn mà, Minh Hùng say nắng say mưa với một người con gái khác. Anh chàng thản nhiên theo đuổi, tán tỉnh. Nếu M.Liên có giận dỗi thì anh chàng chẳng ngại phủi tay vì…. “Sống thử thôi mà, hết tình cảm thì chia tay”. 

Đau đớn lớn nhất của nhiều cô vợ không hôn thú là chưa có có thước đo lòng chung thủy của "chồng". Thế nên chẳng thiếu những anh chàng sau đôi ba tháng lại chán cơm thèm phở, phủi tay đi tìm người khác mà chẳng mất mát hay tiếc nuối gì. Lúc bấy giờ, người đau đớn, mất mát nhiều nhất vẫn là con gái. Họ phải chịu ánh nhìn kì thị của bên ngoài, đay nghiến từ gia đình và sự thiếu tôn trọng của những thằng đàn ông sau này đến với họ. 

Thay lời kết 

Nói là sống thử, nhưng thực tế, cuộc sống ấy vẫn còn khác xa rất nhiều so với sống thật. Khi quyết định bước vào một cuộc sống như vậy, các cô gái đang tự hạ thấp dần đi giá trị truyền thống của mình. Họ phải chấp nhận tai tiếng, thiệt thòi, thế nhưng chẳng gì có thể khẳng định được người kia sẽ luôn yêu rồi lấy họ.  

Nhiều chàng trai, dù rất yêu bạn gái, nhưng họ vẫn luôn nghĩ và giữ gìn cho người mình yêu những gì tốt đẹp nhất. Những tình yêu như vậy thường bền vững hơn là sau đôi ba tháng say nắng say mưa đã đòi thử làm vợ chồng với nhau. Hãy từ chối thẳng thắn, hay giữ cho mình một quan điểm đúng đắn, đề không sa đà trong lối sống sai lầm này nhé!