Uyển Như - Cô bạn 16 tuổi có kinh nghiệm 3 năm làm người mẫu

Nami; Ảnh: Kelvin, Theo 00:01 06/09/2011

Với suy nghĩ gia nhập làng người mẫu từ khi còn rất nhỏ, Uyển Như lúc nào cũng trong tình trạng tỉnh táo và cẩn thận để tránh những cám dỗ trong nghề.

Họ & tên: Lý Uyển Như

Ngày sinh: 22/11/1995

Chiều cao: 1m68

Hiện là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn An Ninh, TP.HCM

Học sinh khá - giỏi 10 năm liền

Năng khiếu: Chụp hình, diễn xuất

Thành tích:

- Giải Gương mặt khả ái của cuộc thi Teen Model do Công ty PL tổ chức năm 2009

- Tham gia cuộc thi Teen model

- Văn hóa ứng xử học đường do Thái Tuấn tổ chức

- Làm người mẫu trong Triễn lãm áo cưới 2011 Intercontinental

- Quay clip cho nhóm Vmusic - Xinh tươi Việt Nam

- Xuất hiện hàng tháng chương trình Thế giới thời trang

Suốt hơn 3 năm tham gia ngành người mẫu, đôi lúc Như cũng phải hy sinh rất nhiều thứ. Nhưng do yêu nghề nên cái khó khăn lại biến thành niềm vui và đam mê của chính bản thân Như từ hồi nào không hay.



Chào Như. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về bản thân của mình xem nào?

Như chào tất cả các bạn. Hiện tại Như đang học văn hóa tại trường THPT Nguyễn An Ninh, ngoài ra còn tham gia lớp người mẫu tại nhà hát Bến Thành được hơn 3 năm nay. Thỉnh thoảng Như cũng có tham gia các buổi biểu diễn và chụp ảnh, nên cuộc sống của mình nhìn chung cũng rất nhiều màu sắc đấy chứ (cười).

Học thêm các môn khác ở ngoài như vậy Như không bị ảnh hưởng đến việc học sao?

Các bạn nghe 3 năm cứ tưởng mình học rất nhiều, chứ thật ra mình chưa dám bỏ quá nhiều thời gian để "chúi đầu" vào đấy đến mức làm việc học bị đình trệ. Một tuần mình chỉ tham gia với lớp người mẫu teen 3 đến 4 buổi vào chập tối, đa số là các ngày cuối tuần nên việc học của mình vẫn rất đảm bảo.


Phải học và theo đuổi gần 3 năm thì Như mới có được cơ hội đầu tiên cho mình, nhưng đó là sự khởi đầu cực may mắn và khá lớn đối với Như.

Thời điểm này dường như công việc của người mẫu teen cũng đang dần lắng xuống vì có quá nhiều gương mặt trẻ mà rất triển vọng. Như là người đi sau, không cảm thấy thiệt thòi và khó khăn à?

Thật lòng nguyên nhân hồi đầu lúc Như chọn nghề này cũng chỉ vì muốn được đi trên sàn catwalk chuyên nghiệp như mấy anh chị khác thôi. Chứ không hề có những suy nghĩ sâu hơn là con đường này có khó khăn gì hay không. Cho đến khoảng thời gian dài tham gia ở lớp, Như mới thấy học cái gì cũng khó cả. Chân đau, toàn thân nhức mỏi do không quen, nhưng Như lại không "cưỡng" lại được bản thân. Rồi đến khi được mời chụp ảnh, tham gia các buổi biểu diễn mới biết niềm vui và ý nghĩa thật sự của công việc này. Cứ vậy mà cho tới giờ, mệt thì mệt nhưng cái mệt nó lại vô tình biến thành niềm vui của Như hồi nào không hay. 

Nhiều lúc mẹ Như còn bảo: "Sao con đi diễn mà con không mệt chứ mẹ mệt quá con ạ." Vì cứ đi diễn tỉnh hay đi quay clip có khi đi mấy ngày trời, không thì từ sáng đến chiều tắm nắng, tắm mưa luôn. Nhưng mình đi có mẹ chăm sóc, có bạn bè nên vui quá còn thấy phấn khích hơn nữa.

Như có cảm thấy chán nản khi bản thân phải bỏ ra đến tận 3 năm để học tập mà nhiều bạn khác đi sau lại nổi tiếng trước mình?

Học mãi gần 3 năm mà chưa có lời mời thì tất nhiên phải có một chút gì đấy thiệt thòi cho bản thân, còn chán nản hay có ý bỏ cuộc thì chưa đâu nhé! Vì khi Như đã định hình bản thân mình tham gia vì đam mê và sở thích thì cũng không đòi hỏi nhiều.



Vậy đến bao lâu thì Như mới nhận được show diễn?

Ở lớp, thầy của mình cũng thường cho tham gia các buổi diễn nhỏ lắm, chủ yếu là văn nghệ, nhưng đó cũng là diễn mà. Đến hồi đầu năm nay, may mắn sao mình được mời làm người mẫu đóng clip cho nhóm V.Music trong MV Xinh tươi Việt Nam, cứ thế nối đuôi theo các buổi chụp ảnh thời trang và trên bìa tạp chí.

Như chụp cùng các anh trong nhóm V.Music khi quay clip.

Show đầu tiên mà Như lại được tham gia với một nhóm nhạc nổi tiếng rồi nhận được nhiều lời mời khác. Cảm giác của Như lúc đó thế nào?

Đương nhiên là vui không tả xiết rồi! Nói đến đoạn clip Như thấy đây là một bài hát ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp của người Việt Nam, đã vậy còn được mặc áo dài trắng, xuất hiện trong màu sắc tươi trẻ rất phù hợp với lứa tuổi của mình nên Như đồng ý ngay không chút chần chừ. Làm việc với các anh trong nhóm V.Music, Như học tập được cách làm việc chuyên nghiệp và vô tình trở thành bạn của các anh ấy luôn. Như nghĩ đây cũng là cơ hội lớn để bản thân bước một bước đi lớn sau này. 


"Mình chưa bao giờ cảm thấy chán nản, mà luôn hài lòng vì đây là niềm vui của mình." - Như tâm sự.

Như nghĩ gì về con đường nghệ thuật?

Trong nghệ thuật Như thấy nhiều người khuyên nếu tránh được thì cứ tránh. Nhưng đây đã là con đường mà Như chọn và bản thân cũng thấy mình tiếp xúc với nó có hơi sớm nên Như khuyên bản thân phải luôn phải tỉnh táo, sáng suốt để đối mặt với những cám dỗ mà mọi người thường nói. Đặc biệt việc học trên lớp nếu bị ảnh hưởng thì cũng không hay.

Đối với cô bạn này làm người mẫu chủ yếu phải có đam mê.