Ưu điểm của tình bạn... "không thân"

Bảo Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 26/05/2012

Chúng ta thường rất coi trọng tình bạn thân nhưng không quan tâm lắm về những người bạn xã giao, hoặc những người bạn “chưa thân” trong cuộc sống của mình. Và thực tế, tình bạn không thân có rất nhiều ưu điểm thú vị.

Giữ được ấn tượng tốt dành cho nhau

Khi quá thân nhau, thậm chí bạn biết được những tính xấu, thói quen xấu của bạn mình. Chẳng hạn như cậu ấy hay…nói nhảm khi vừa ngủ dậy, hoặc mượn tiền chẳng bao giờ trả… Nhờ vậy mà ta chỉ cảm thấy được những ưu điểm từ bạn mới, từ đó dễ dàng nảy sinh sự cảm mến và không phải dè dặt khi chuyện trò. Vì chưa thân nên ta sẽ cố cư xử tốt và tạo ấn tượng cho bạn ấy. Điều đó đúng, nhưng chỉ là “bề nổi” trong tính cách của mỗi người. Có đôi khi, giữ được ấn tượng tốt cũng là cách để duy trì một mối quan hệ “dễ thở”, sẽ không có chuyện ganh ghét, đố kị, hoặc nói xấu, cho dù là bạn không thân. Khi bạn đã tạo một hình tượng tốt thì tự khắc người ta sẽ cảm thấy mến bạn.

Khó sứt mẻ, ít thất vọng

Đã là bạn thân thì ngày nào cũng trò chuyện, cũng chia sẻ, bày tỏ quan điểm… Từ đó ta sẽ tự bộc lộ những khuyết điểm, thói xấu của mình. Tình bạn thân đơn giản là hiểu được nhau, chấp nhận thói xấu của nhau và quen dần với điều đó. Đôi lúc bạn thân sẽ không kiêng nể ta, sẵn sàng giận ta không cân nhắc, nói những lời thẳng thắn khiến ta buồn. Điều đó thi thoảng khiến bạn chênh vênh, thất vọng.

Tình bạn thân hay ràng buộc nhau. Họ mặc định là, khi đã thân nhau thì phải trò chuyện nhiều, kể mọi thứ cho nhau nghe, chia sẻ đủ điều cho nhau biết. Nhưng khi có những điều ta không thể nói, thế là họ giận hờn, không thèm nhìn mặt, không thèm nói chuyện. Càng thân nhau thì càng giận nhau. Bạn sẽ dễ cảm thấy thất vọng với người bạn thân của mình, khi họ bỗng dưng đổi tính vào một ngày nào đó. Nhưng với tình bạn không thân, thi thoảng trò chuyện cùng nhau, chia sẻ cùng nhau thôi cũng tạo nên một sự tươi mới, thú vị. Chia sẻ cho nhau và giữ được một chút bí mật của riêng mình, thế là đủ” – Thanh Hằng (lớp 12 trường THPT V) chia sẻ.



Sẵn sàng giúp nhau

Một điều khá mâu thuẫn nhưng luôn đúng trong cuộc sống thường nhật, đó là: những người sẵn sàng giúp ta nhất lại là những người bạn không thân lắm, còn những người bạn thân đôi khi lại bỏ rơi ta vì đã quá thân với ta, họ sẽ không sợ ta giận, không sợ ta hiểu lầm. Họ hiểu ta đủ để họ thấy rằng: “Việc này có gì phức tạp đâu, tự làm cũng được, sao phải giúp?”. Bạn bè thân đôi lúc hơi vô tâm như thế, và đó là lúc để nhờ đến sự “trợ giúp” của một người bạn không thân. Họ không hiểu nhiều về bạn lắm, nhưng khi việc giúp đỡ đó nằm trong khả năng của họ, họ luôn sẵn sàng. Và bạn cũng thế, bạn không muốn một người bạn xã giao có ấn tượng xấu với mình, đúng không?

Vượt ra vùng “friendzone”

Đối với một tình bạn khác giới, càng thân thì càng trói nhau trong “friendzone”, điều đó nghĩa là cả hai bạn sẽ chẳng bao giờ có thể yêu nhau nếu hiểu nhau quá mức. Việc không thân sẽ tạo nên sức hấp dẫn, sự hấp dẫn khiến ta tò mò, tò mò thì tìm hiểu, và từ đó cảm xúc nảy sinh. Tình bạn thân khác giới khiến ta luôn mâu thuẫn trong suy nghĩ, không hiểu được rằng “đây là thói quen hay là tình yêu”, “có khi nào tình bạn sẽ sứt mẻ nếu có một cảm xúc khác lạ nào đó?”. Với tình bạn không thân, bạn chẳng phải bận tâm về điều này, nếu thích nhau, có thể dễ dàng thổ lộ, còn không thể đến với nhau, vẫn là bạn bình thường.

Càng có nhiều “bạn không thân”, bạn càng cảm thấy cuộc sống này vô cùng tươi đẹp. Đôi khi một tình bạn không thân cũng có cái hay của nó, bạn nhỉ?