Ước mơ to lớn của chàng trai nhỏ bé

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 10/10/2013

Trong buổi trao tặng học bổng dành cho tân sinh viên xuất sắc “Tiếp Sức Đến Trường” ngày 5/10/2013 tại NVH Thanh Niên TP.HCM do báo Tuổi trẻ tổ chức, tôi đã gặp chàng trai Nguyễn Phương Hoàng.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê Ninh Thuận thừa nắng cát khó nghèo, bố mẹ em quyết tâm cho con cái học lấy cái chữ. Năm 2012 cả nhà Hoàng chuyển vào TP.HCM, chia nhau một phòng trọ chật hẹp để hai chị em Hoàng ăn học. Bản thân Hoàng cũng có bề dày thành tích học tập và hạnh kiểm xuất sắc nên đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và tốt nghiệp THPT Phú Nhuận loại giỏi. 
 
Cha đi làm bảo vệ còn mẹ em may vá quần áo đắp đổi qua ngày, em biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù tất thích ngành Kiến trúc nhưng phải từ bỏ vì không muốn cha mẹ phải lo thêm tiền học vẽ cho mình. Hết kì 1 năm lớp 12 em mới quyết định ôn luyện môn Sinh học và thi đậu vào ĐH Y Dược TP.HCM với số điểm 27,5 trước sự bất ngờ của gia đình và thầy cô.
 
Ước mơ to lớn của chàng trai nhỏ bé 1
Hễ cứ có thời gian, Hoàng lại giúp đỡ mẹ công việc may vá để bớt nỗi lo kinh tế trên đôi vai cha mẹ.
 
Đầy xúc động – mẹ Hoàng kể: “Cô giáo chủ nhiệm của Hoàng thương em nó lắm. Cô hiểu kinh tế gia đình nên rất lo lắng khi thấy nó đi theo ngành Y - vì quả thật không ai biết chuyện đường dài. Thằng Hoàng về nhà buồn mất mấy ngày. Nhưng em nó cũng kiên định lắm, nhất định tiếp tục luyện thi, lấy lại tinh thần học tập”.
 
Hiểu rõ quãng đường mình cần phải đi khi chọn ngành học đầy khó khăn thử thách này, Hoàng và gia đình cũng xác định những gì mình cần đối diện. Hoàng nói: “Em biết là mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhất là với điều kiện của gia đình hiện nay. Nhưng em không sợ đâu! Bây giờ quan trọng nhất là học giỏi cái đã, rồi tới đâu tính tới đó. Em sẽ tìm cách lấy học bổng trong trường”. (cười) 
 
Ước mơ to lớn của chàng trai nhỏ bé 2
Tuy cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng Hoàng vẫn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống - chở mẹ đi chợ, lựa mua rau, cậu bàn này còn biết trả giá đàng hoàng nữa!
 
Trong xã hội hiện đại ngày càng có nhiều bạn trẻ chưa làm đã ngại khó ngại khổ, suy nghĩ kiên định và chín chắn của cậu tân sinh viên sinh năm 1995 thật khiến người ta nể phục. Ước mơ hoài bão thì ai cũng có thể có. Nhưng một ước mơ khả thi là ước mơ được xây trên nhận thức thực tế và phải dám đối mặt với hoàn cảnh. Học bổng của báo Tuổi trẻ đến với em như một nguồn động viên kịp thời, đúng lúc đó em cũng nhận được thông báo Nokia Việt Nam trao tặng em chiếc điện thoại Asha 501 nhằm hỗ trợ việc học tập và cập nhật thông tin. “Em được nhận học bổng "Tiếp Sức Đến Trường" của báo Tuổi Trẻ . Vừa nhận được tin này thì tới thông báo được nhận quà của Nokia. Đến giờ, em vẫn chưa biết đây là sự thật hay là mơ nữa”; Hoàng cười rất tươi khoe chiếc điện thoại. 
 
Ước mơ to lớn của chàng trai nhỏ bé 3
Vui vẻ và lạc quan chính là những suy nghĩ giúp Hoàng tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Cậu bạn này cũng xì tin không kém gì bạn bè cùng trang lứa nhé!
 
"Học bổng nhận được sẽ giúp em trang trải một phần học phí, còn chiếc điện thoại thông minh hiện đại sẽ giúp đỡ em rất nhiều trong thời đại thông tin với những giáo trình điện tử và ứng dụng dành cho việc học tập tốt hơn"  - Phương Hoàng chia sẻ.
   
Hy vọng những món quà thiết thực ý nghĩa như thế này đến được tay nhiều bạn trẻ còn đang vất vả khó khăn trước ngưỡng cửa cuộc đời hơn nữa. Tiếp sức cho những cho những thế hệ tương lai của đất nước vững vàng trên con đường chinh phục tri thức làm chủ khoa học kỹ thuật để xây dựng ngày mai lai tươi sáng hơn.
 
Ước mơ to lớn của chàng trai nhỏ bé 4
Cậu “bác sĩ tương lai” đã bắt đầu những ngày đầu tiên trên giảng đường đại học của mình và cũng đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè mới ở trên lớp!
 
Ước mơ to lớn của chàng trai nhỏ bé 5
Những ngày tháng phía trước đầy khó khăn, nhưng với tinh thần lạc quan và sự vui vẻ luôn tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống, tôi tin rằng Hoàng sẽ vượt qua những thử thách phía trước và trở thành một bác sĩ thật giỏi trong tương lai.

Cùng với số tiền 5 triệu đồng từ học bổng "Tiếp Sức Đến Trường" do báo Tuổi Trẻ đứng ra tổ chức, 20 bạn có điểm thi ĐH cao nhất còn được nhận một chiếc điện thoại vừa được ra mắt hồi tháng 7 vừa qua Asha 501 từ nhà tài trợ Nokia và FPT Việt Nam.

Đây thật sự là một sự trợ giúp hết sức kịp thời để những tân sinh viên có thêm điều kiện hòa nhập một cách nhanh chóng nhất vào cuộc sống mới cũng như hoàn thành tốt nhất công việc học tập của mình với khối lượng kiến thức khổng lồ.