U-League 2011 cuộc chơi của những tên tuổi lớn

Saga, Theo 00:22 12/01/2012

Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ 2011 đang dần khép lại. Đại diện cho cả 3 khu vực Bắc – Trung – Nam vào TP.HCM thi đấu vòng chung kết là những đội Futsal, Cheerleading và Miss U-League xuất sắc nhất của mỗi miền. <img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Sàn đấu của những nhà vô địch

Bốn đại diện vào vòng chung kết toàn quốc Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ 2011 đều là những gương mặt cực kỳ xuất sắc ở mỗi khu vực. Đại diện của phía Bắc là đội Futsal ĐH Ngoại Thương, Cheerleading ĐH Kinh tế và 2 Miss U-League là Nguyễn Phương Ngọc (ĐH Ngoại Thương), Giàng Thị Chưởng (ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương). Đây là năm thứ 2, đội Futsal trường ĐH Ngoại Thương giành quyền vào chơi ở vòng chung kết toàn quốc.



Còn ở khu vực miền Trung, đội Futsal và Cheerleading của ĐH Kiến trúc Đà Nẵng sẽ vào TP.HCM thi đấu vòng chung kết. Hai thí sinh Nguyễn Trần Mỹ Linh của trường ĐH Duy Tân và Đỗ Hà Thảo Nhi đến từ trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng lần lượt đạt các danh hiệu Miss U-League khu vực miền Trung và Người đẹp tài năng, hình thể và vào TP.HCM tranh tài ở vòng chung kết. Tại khu vực miền Nam, ĐH Sư phạm TP.HCM tiếp tục giành thế “độc tôn” khi tiếp tục có Futsal và Cheerleading vào vòng chung kết toàn quốc. Đại diện Futsal còn lại là trường CĐ Bách Việt. 

Bạn Lý Văn Xuân, sinh viên năm 3 khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết: “Năm nay có rất đông sinh viên các trường kéo đến nhà thi đấu Tân Bình để cổ vũ cho các vận động viên thi đấu. Nhìn những gì đang diễn ra trên sân, chúng tôi rất hài lòng. Quả thực những trận cầu, điệu nhảy ở vòng chung kết năm nay đều có chất lượng chuyên môn rất cao”. 



Hai ngày diễn ra trận chung kết toàn quốc là 2 ngày không khí tại nhà thi đấu Tân Bình như ngày hội. Hòa trong niềm vui chiến thắng của đội Đại học Sư Phạm TP.HCM (nội dung Cheerleading) là nước mắt của những cổ động viên trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng. Thế nhưng, dù thắng hay thua thì tình cảm và cách cổ vũ của sinh viên vẫn vô tư, trong sáng giống như lứa tuổi của mình.
 
“Đặt hàng” ở Ban tổ chức
Kết thúc Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ 2011 trong niềm vui lẫn tiếc nuối nhưng những cổ động viên nhiệt thành của U-League vẫn tràn xuống sân chúc mừng cho nhà tân vô địch: Đại học Sư Phạm TP.HCM (nội dung Cheerleading), Cao đẳng Bách Việt (nội dung Futsal) và Miss U-League Vương Thúy Hằng (Đại học Quốc Tế). Hòa chung niềm vui của một mùa giải thành công, nhiều cổ động viên tâm huyết của U-League đã gởi nhiều đơn đặt hàng đến với Ban tổ chức. 

Bạn Nguyễn Xuân Toàn, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP.HCM kiến nghị Ban tổ chức nên mở rộng quy mô giải đấu xuống khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tại đây, có rất nhiều trường đại học, cao đẳng cũng muốn tham gia U-League. Số lượng các trường đại học, cao đẳng ở đây cũng rất nhiều. Xuân Toàn tâm sự: “Lúc về quê, em kể cho các bạn nghe về Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ nên biết sinh viên ở khu vực này cũng rất cần sân chơi bổ ích như thế này. Lúc đó, 3 đại diện ở 3 miền Bắc – Trung – Nam và 1 đại diện ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ vào chơi ở vòng chung kết. Như vậy, TP.HCM sẽ còn 1 đại diện tranh tài ở vòng chung kết”.



Còn nhiều sinh viên ở các trường đại học khác thì kiến nghị Ban tổ chức cho tăng số lượng các trường tham gia thi đấu vòng loại ở mỗi khu vực. Số lượng 8 trường tranh tài ở mỗi miền Bắc – Trung – Nam là quá ít so với nhu cầu tham gia của các trường. Bạn Lê Thanh Nghị, khoa Kế toán, trường CĐ Đức Trí Đà Nẵng cho biết: “Tuy ở Đà Nẵng còn ít trường đại học, cao đẳng nhưng nhu cầu tham gia Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ là rất lớn. Nhìn sinh viên trường mình tham gia U-League, các bạn ở trường khác rất ngưỡng mộ. Mình mong Ban tổ chức mở rộng quy mô, cho thêm nhiều trường tham gia để sinh viên cả nước có thêm cơ hội tham gia vào sân chơi bổ ích này”.

Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ 2011 đã khép lại ở tuổi thứ 2 với thành công mới. Chào tạm biệt U league 2011 và hẹn gặp lại ở Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ 2012.