“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn

Siu nhân hột dzịt muối, Theo Trí Thức Trẻ 10:28 17/11/2012

Ở Sài Gòn có một xe bán bánh lưu động đã tồn tại hơn chục năm trên khắp các ngả đường dù mưa hay nắng. Không dễ để tìm được nó và cũng chẵng khó nếu bạn và xe bánh ấy thật sự có duyên.

Lần đầu tiên tôi được ăn món bánh này là vào một chiều lạnh cuối năm 2010 tại con đường nhỏ trong ngõ Nguyễn Gia Thiều – quận 3. Lần đầu với bao nghi ngại về chất lượng và vệ sinh nên chỉ “rón rén” mua thử 3 loại là bánh mè đen, bánh da lợn cuộn và bánh plan kiểu Trung Hoa. Khi mấy đứa tranh nhau nếm thử hương vị ban đầu thì đã không kềm chế được trước cái ngon quá đỗi bất ngờ và tuyệt vời của nó, xôn xao một lúc, quay đi quay lại thì chú bán bánh đã “biến mất” phương nào. Tiếc “đứt ruột”!

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  1

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  2

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  3

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  4

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  5

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  6

Một vài lần sau đó chúng tôi có thử quay lại con đường này vào giờ cũ nhưng không gặp lại chú bán bánh di động nữa. Có một lần đi ngang nhà văn hóa phụ nữ thấy “giống giống người xưa” thì tấp vô mua thử - cảm giác thất vọng não nề, bánh không béo và thơm như đã từng ăn được, xui sao lại còn có mùi bánh cũ khiến tôi “chạy xa”.

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  7

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  8

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  9

Rồi may mắn đã đến, duyên phận thế nào mà tuần vừa rồi tôi lại được gặp chú bán bánh xưa khi đang lang thang trên con đường Nguyễn Văn Thủ - quận 1. Hỏi ra mới biết chú hay bán ở khu này mỗi giờ tan học (tầm 10h trở đi...), nơi chú dừng xe phục vụ khách là cái ngõ nhỏ phía sau trường Đinh Tiên Hoàng (đồng thời đây cũng là địa điểm gần trường Trần Văn Ơn). Sau đó thì sẽ chạy lòng vòng khắp các quán ăn, khu phố... (ví dụ như quán Hồ Tây - Trần Cao Vân vào mỗi buổi trưa).

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  10

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  11

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  12

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  13

Theo chú bán bánh tâm sự, tất cả bánh này đều cho nhà chú làm và đem đi bán, lấy công làm lãi. Chú bắt đầu công việc này đã hơn chục năm rồi, nhiều khách hàng ăn của chỗ bán “copy” không ngon nên cũng hay mắng vốn oan cho chú nhưng chú khẳng định là “họ và tôi không có giống nhau, bánh tôi làm chỉ có tôi bán” – bằng cái giọng lơ lớ người Hoa nghe thật thà.

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  14

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  15

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  16

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  17

“Truy tìm” xe bánh di động ngon nhất Sài Gòn  18

Điểm cộng cho hàng bánh di động này là chất lượng cực ngon nhưng giá cực rẻ. Chỉ 5k/ phần bánh hình vuông béo ngậy và thơm lừng mùi gia vị. Bánh mè đen, bánh khoai mì, bánh da lợn (có 2 loại cuộn tròn nhân đậu xanh và loại vuông không nhân cho người ngán đậu), bánh đậu xanh... và đặc biệt nhất chắc có lẽ là món xôi xiêm – bánh plan tuyệt hảo.

Xôi xiêm được nấu với nước cốt dừa nguyên chất béo ngậy, thơm lừng – ăn chung với bánh plan gia truyền có gia vị (không ngọt như kiểu bánh plan bình thường) cực lạ miệng và ngon hết chỗ chê.