Trường quốc tế lên tiếng vụ party có chất gây nghiện
Nhà trường khẳng định tiệc không có chất gây nghiện. Chủ nhà hàng đồng thời là phụ huynh một học sinh dự tiệc cho biết đó chỉ là nước trái cây đựng trong bình hút shisha.
Bữa tiệc của 13 bạn teen trường Quốc tế APU diễn ra từ cuối tháng 3/2012, bỗng nhiên gây xôn xao trên báo vì thông tin có hút shisha với sự tham gia của cô giáo, đến mức một bạn lớp 8 đã bị mẹ bắt nghỉ học ngay lập tức.
Những bức xúc của người trong cuộc
Sáng ngày 24/5, hiệu trưởng Trần Nguyễn Thy Bình và hai phụ huynh cùng 10 học sinh tham gia bữa tiệc đã có cuộc trao đổi về sự việc này.
Phụ huynh khá bức xúc: “Đây là sự việc gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý và danh dự của cả gia đình, học sinh và nhà trường. Ngay khi có ý kiến của phụ huynh em V.H vừa đăng lên truyền thông, chúng tôi đã trực tiếp liên lạc với phụ huynh em T.A (chủ bữa tiệc). Anh Tiến, bố của T.A là chủ nhà hàng L.Đ.V khẳng định rằng đó chỉ là nước trái cây đựng trong những chiếc bình shisha chứ không phải shisha. Anh Tiến nói: “Con gái tôi cũng dự tiệc, không thể có chuyện tôi đầu độc con mình”.
Theo các bạn tham gia trong bữa tiệc thì: “Đó chỉ là tiệc chia tay bình thường để các bạn vui chơi với nhau, gồm 13 bạn từ 13-19 tuổi chứ không phải 11-17 tuổi. Cô giáo Terry không phải là người đứng ra tổ chức và cũng không xin phép cho học sinh tham dự, cô chỉ là một khách mời (lần cô giáo gọi điện xin phép phụ huynh là đi bắn súng sơn). Tối đó, cô Terry đến muộn nửa tiếng sau khi tiệc bắt đầu. Lúc các bạn tắt đèn, nhân viên mang bình shisha ra, thì con gái hơn một tuổi của cô khóc, cô phải đi về sớm, nên không thể đổ trách nhiệm cho cô giáo”.

Cô giáo Terry chung vui với học sinh (Hàng ngồi, áo đen, ngoài cùng bên phải)
Sau khi sự việc truyền đi, bạn bè trong trường có gọi điện thoại cho V.H (đã nghỉ học), nhưng cô bạn cho biết những thông tin trên do mẹ nói.
V.H không được đi học nữa nhưng vẫn đến dự buổi prom của trường vào tháng 4 vừa rồi. V.H còn làm một clip rất dễ thương về trường. Tâm lý chung của các bạn là “rất buồn và bức xúc. Vì nhiều bạn ngoan, học giỏi, đạt học bổng toàn phần một số trường ĐH Mỹ, mà lại bị gán cho những từ ngữ nặng nề như “ăn chơi trác táng”, “thác loạn” chỉ vì một bữa tiệc nhỏ”.

Hình ảnh trong bữa tiệc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày