Trưởng nhóm "6 múi" chia sẻ về lý do cả nhóm cởi trần diễu hành ở phố đi bộ

Nai Nguyễn - Bình , Theo Trí Thức Trẻ 14:13 20/07/2015

"Không diễu hành, thì người ta có chịu vào phòng tập xem không? Người ta sẽ chỉ cố để giống mấy anh Hàn Quốc mỏng manh, đẹp đẹp, suốt ngày chăm sóc tóc tai, da dẻ, quần áo thì phải đẹp, các kiểu… Nhưng nếu bị ăn hiếp thì chịu, người yêu cũng không bảo vệ nổi." Trưởng nhóm "trai đẹp 6 múi" thẳng thắn chia sẻ.

Chiều ngày 19/07 vừa qua, các bạn trẻ dạo chơi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được dịp xôn xao trước một buổi diễu hành kêu gọi sống khỏe của một nhóm các "trai đẹp 6 múi".

Nhóm các bạn nam này gồm 15-20 người, tất cả đều vô cùng cao lớn và vạm vỡ với thân hình 6 múi, 8 múi cực chuẩn. Theo Tiến, một bạn trẻ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhóm các bạn nam này đi được một đoạn lại tập 1 động tác thể dục khoảng 10-12 lần. Vừa đi, các bạn vừa giơ khẩu hiệu: Your Body Reflects your Lifestyle - Thân hình bạn thể hiện lối sống của chính bạn, với không khí vô cùng vui vẻ và sôi động. 


“Buổi diễu hành” đã thu hút rất đông sự chú ý của tất cả mọi người. Vậy họ là ai? Tại sao họ lại nảy ra ý tưởng độc đáo này? Chúng tôi đã liên hệ ngay với trưởng nhóm “trai đẹp” này để thực hiện bài phỏng vấn. 


Trưởng nhóm beLegends là bạn Nguyễn Quang Huy, 20 tuổi, hiện là du học sinh ở Mỹ. Quang Huy chỉ mới tham gia tập gym được 7 tháng.

Huy có thể giới thiệu sơ về team beLegends của mình được không?

Nhóm mới thành lập đây thôi và hoạt động được 6 tháng, bắt đầu từ một nhóm kín trên mạng xã hội. Qua các đợt thanh lọc thành viên, thì bây giờ có trên dưới 30 người. Anh em tập chung và giao lưu không chỉ bằng các câu chuyện chém gió trên mạng, mà còn gặp gỡ, tham gia offline, trao đổi các kinh nghiệm tập tành, hỗ trợ lẫn nhau.

Nhóm hoặt động với tôn chỉ rõ ràng: Khuyến khích mọi người đến với gym, cho họ thấy gym đã thay đổi các thành viên khác như thế nào. Tụi mình không quan trọng tất cả thành viên phải có body đẹp, cái chính là họ phải biết cố gắng và truyền cho mọi người cảm hứng đó.

Vì sao các anh nảy ra ý định diễu hành ở phố đi bộ?

Ý định này mình ấp ủ lâu rồi, nhưng chưa làm, vì người Việt Nam mình còn nhát. Mọi người đều rất quan trọng hình thức, không dám khoe ra khuyết điểm của cơ thể mình, cũng không định làm gì để cải thiện khuyết điểm đó. Hoạt động này ra đời là để củng cố tinh thần đồng đội và dám nghĩ dám làm trong nhóm. Có thể sẽ nhận được gạch đá, nhưng không quan trọng, bởi anh em muốn cho mọi người thấy: Tất cả đều có những khuyết điểm cơ thể, đều không có thể hình hoàn hảo, nhưng thay vì chấp nhận thì chúng ta nên rèn luyện và thay đổi. Mọi người nhìn vô sẽ có phần ngưỡng mộ, từ đó có ý định muốn thay đổi, và muốn vậy thì phải tập gym. Nhóm mình có nhiều bạn không đẹp, nhưng nếu kiên trì thì sẽ đẹp được thôi. (cười)

Tuy vậy, hoạt động này vẫn nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Đầu tiên là hành động "cởi trần khoe thân" ở nơi công cộng có vẻ khá phản cảm và bất lịch sự?

Tuy nó có vẻ bất lịch sự, nhưng cuộc sống này chúng ta không thể chiều lòng tất cả. Đương nhiên phải có khen chê, nên nhóm cũng lường trước được chuyện này. Nhưng bù lại, hôm đó, rất đông người đi đường đã đứng lại, chụp hình, quay phim và hưởng ứng cùng nhóm nữa, đặc biệt là người nước ngoài. Chứng tỏ nó có ích và tác động một phần nào đó đến những người xung quanh.

Nhiều người còn thẳng thắn chỉ trích đây là màn khoe body lộ liễu và quá đà. Và thậm chí có 1 số thành viên sở hữu body không được gọi là chuẩn lắm. Anh nghĩ sao?

Mình đã lường trước điều này, nhưng sao nhỉ ? Chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã dám cởi áo, đi cùng đồng đội, tình nguyện nhận gạch đá. Cái chính là tinh thần cá nhân và tinh thần đồng đội, chứ cái sự đẹp thì không bao giờ là đủ.

Các thành viên cũng đều chấp nhận những khuyết điểm của mình và ai cũng quyết tâm cố gắng để “đạt chuẩn” hơn nữa. Trong khi nhiều người không chuẩn cũng chẳng tập luyện gì, thì mãi mãi không bao giờ “chuẩn”.

Có nhận xét cho rằng không cần thiết phải diễu hành rầm rộ như vậy thì người ta mới biết đến tầm quan trọng của gym?

Bao nhiêu người nghĩ tới, mà không dám làm ? Không diễu hành, thì người ta có chịu vào phòng tập xem không? Người ta sẽ chỉ cố để giống mấy anh Hàn Quốc mỏng manh, đẹp đẹp, suốt ngày chăm sóc tóc tai, da dẻ, quần áo thì phải đẹp, các kiểu…Nhưng nếu bị ăn hiếp thì chịu, người yêu cũng không bảo vệ nổi. Hình thể thật sự là trang sức quý giá nhất. Nhiều người không có nó, họ toàn lấy quần áo đẹp để che khuyết điểm mà thôi.

Vậy Huy đánh giá thế nào về các chàng trai có body "mỏng", kiểu thư sinh Hàn Quốc?

Các bạn ấy đẹp trên phim, nhưng cuộc đời không là phim, đôi lúc cần sức mạnh, sự mạnh mẽ của người đàn ông. Một anh chàng mỏng manh, biết đánh võ thắng cả 100 người thì chỉ có trên phim mà thôi. Thử hỏi, đặt ngoài đời, anh ta có hạ được gã du côn nào không? Người tập gym siêng năng và có một thể hình lý tưởng cũng đủ làm “đối thủ” ngao ngán trước khi đụng vào. Khi ấy, chỉ cần một cái áo thun đơn giản cũng đã toát lên vẻ đàn ông mạnh mẽ.

Huy và nhóm có dự định kéo dài hoạt động này?

Có chứ, nhưng sẽ có áo nhóm và hoạt động tốt hơn, có quy trình hơn, chất lượng cao hơn.

Có phải việc chiêu mộ học viên đến với CLB của mình cũng là 1 trong những mục đích của hoạt động này?

Đúng, nhưng không phải ai gõ gõ phím cũng vô được. Bạn muốn vào nhóm, bạn phải đóng góp, phải tập, cho thấy sự tiến bộ, không lý do lý chấu. Phải đi offline để nhóm biết nhau rõ hơn, giao tiếp và trải nghiệm tốt hơn.

Huy nghĩ sao về phái nữ tập gym?

Sau khi làm quen với gym thì Huy thường để ý tới mấy bạn nữ mặc quần cạp cao (cười). Vì sao ư? Trước khi tập gym, Huy thấy những bạn như vậy rất sexy, nhưng tập rồi mới biết, quần cạp cao chỉ để che bụng và vì không tập nên họ không có vòng 3, cần trang phục khéo léo che đậy. Vậy mình rất ngưỡng mộ những bạn gái có rèn luyện thể dục thể thao. Mình rất thích.

Cảm ơn Huy vì buổi phỏng vấn này. Chúc bạn và nhóm sẽ càng ngày càng phát triển.