Khi phòng tự học được mở ra, rất nhiều sinh viên trường Đại học Nhân dân Trung Quốc bắt đầu tới đây ôn thi, thậm chí thức trắng đêm để học. Họ đang ôn thi học kỳ hay tốt nghiệp, tất cả đều lo lắng cho kỳ thi và đã thức trắng đêm để ôn bài ngay tại phòng tự học.
Đại học Nhân dân Trung Quốc thuộc Tây An, Bắc Kinh, Trung Quốc là trường đại học chuyên ngành xã hội nhân văn và các chuyên ngành kỹ thuật tổng hợp. Trường là một trong những trường trọng điểm của Quốc gia và ra đời sớm ở Trung Quốc.
Mới đây, trường đã mở rộng quy mô xây dựng thêm ký túc xá và cả phòng tự học không chỉ dành cho các sinh viên trong trường, mà cả những sinh viên trường ngoài hay những học sinh thuộc đối tượng ôn thi vào trường cũng được đăng ký ở ký túc xá với giá rẻ và có thể đến phòng tự học để ôn bài.
Những hình ảnh dưới đây ghi lại những sinh viên thức thâu đêm học tại phòng tự học của trường. Các bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian từ 1 đến 4 giờ sáng.
Bên ngoài đường vắng vẻ nhưng bên trong các phòng tự học vẫn sáng đèn.Nằm ngủ gục vì thức thâu đêm ôn bài, ảnh chụp lúc 1h45 sáng. Nhiều cặp đôi rủ nhau tới phòng tự học ôn thi.Giúp đỡ nhau giải bài.
Li Yue, luật sư một công ty Luật ở Bắc Kinh đến phòng tự học ôn cho đợt sát hạch. Nghỉ giải lao.Wang Ci, sinh viên chuyên ngành kế toán đang ôn bài cho kỳ thi cuối khóa.Liang Zhensheng, sinh viên Đại học NPC đang ôn thi tốt nghiệp. Chăm chú cho bài tiểu luận. Từ sáng sớm nhiều sinh viên đã đến đây học.Zheng Zhi thường ở lại phòng nghiên cứu qua đêm. Thậm chí ngồi cả ở hành lang học.
(Nguồn: China Youth Daily)