Trời nóng, teen cũng dễ nổi nóng?

Sapphire, Theo 14:00 08/05/2010

Thời tiết nóng nực làm cho teen luôn thấy bức bối, khó chịu. Vì thế, tính khí "nóng nảy" cũng được dịp mà phất lên...

Giữa cái nắng chang chang của ánh mặt trời, dòng người và xe đi lại trên phố ở Sài Thành trong những ngày gần đây luôn luôn vội vã. Họ nhanh chân chạy trốn cái nắng, dường như bất cứ ai cũng muốn chạy thật nhanh về nhà để có thể hưởng luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa hay đơn giản hơn chỉ là làn gió từ chiếc quạt máy. Nhiệt độ ở Sài Thành hiện nay có thể lên đến 40 độ c.
 
Trời nóng như đổ lửa như vậy, không những phát sinh những vấn đề về bệnh tật (thức ăn dễ ôi thiu hơn nên dễ bị ngộ độc thực phẩm hơn) mà còn làm cho tính tình của mọi người, đặc biệt là các teen nhà mình rất mau "nổi nóng, bực dọc". Chính điều này đã làm cho mối quan hệ xung quanh teen càng ngày càng xấu đi...
 
Đụng vào cái gì cũng "nóng".
 
Đi học về, vừa bước vào nhà thì K. Thanh (17 tuổi) nhận được lời hỏi thăm của mẹ: "Hôm nay đi học thế nào rồi con? Có căng thẳng không? Chiều tối có đi học thêm nữa không? Con nhắm học nổi không Thanh?". Chỉ là những lời hỏi thăm rất đỗi chân tình của mẹ thôi, vậy mà cô bạn bỗng nhiên nói lớn lại: "Đi học về đã mệt lắm rồi, mẹ hỏi chi mà nhiều thế? Nghe bực cả mình!!!". Nói xong, cô nàng tỏ vẻ bực bội chạy thẳng lên phòng.
 
Không riêng gì K. Thanh, mà còn rất nhiều bạn teen khác vô tình phát ngôn những câu gây tổn thương với người đối diện như vậy trong lúc đang cảm thấy bực bội, khó chịu. Đặc biệt là khi thời tiết đang nóng ran người thế này, nó làm cho teen cảm thấy người "khó ở", vì thế chỉ cần 1 chất xúc tác nhỏ thôi vẫn có thể làm teen "phun trào núi lửa".
 
"Chả hiểu sao dạo này cứ đụng vào thứ gì tớ cũng có thể phát bực cả lên. Thường ngày cái laptop vẫn hay trở chứng nhưng tớ vẫn bình tĩnh ngồi chỉnh chỉnh lại nó. Vậy mà chỉ do hôm qua đang dùng lap thì cúp điện, làm cả nhà hừng hực vì nóng, tớ bỗng thấy bực đến mức cầm con chuột phang thẳng vào cái lap, may là chưa bị gì đáng kể". - Anh Tuấn (19 tuổi) tâm sự.
 
Trời nóng, mặt mày bạn teen nào cũng vậy, thường thì đôi lông mày sẽ nheo lại (vì tránh ánh nắng và vì bực bội), miệng thì lúc nào cũng than: "Nóng quá, nóng quá" và như trường hợp của Nam Anh (18 tuổi) lúc đi đón người yêu đi học về thì cũng thật oái ăm. Anh chàng dùng tay thẳng thừng hất cái "hug" của người yêu rồi nói: "Nóng thế này mà ôm gì, mồ hôi thì nhễ nhại, em nhiêu khê quá, lên xe mau đi." Và kết quả thì các bạn biết rồi đấy, người yêu của Nam Anh giận anh chàng 1 tuần liền.
 
Hoặc như trường hợp của một số tay lái teen, đang chạy trên đường phố mà lỡ có đụng chạm gì nhau, thì ôi thôi... Trời nóng, cộng với người cũng đang "nóng" vì bị va chạm, thế là một số bạn không kiểm soát được cơn giận, sẵn sàng dừng xe mắng nhau hay tệ hơn là choảng nhau giữa đường.
 

Thời tiết nóng nực tạo tiền đề cho teen dễ... nóng nảy hơn? (Ảnh minh họa)
 
Đừng đổ thừa cho thời tiết.
 
Nhiều bạn sau khi phát ngôn hay gây ra những hành động không tốt thì tự biện hộ cho chính mình rằng: "Thời tiết xấu quá, nên cũng ảnh hưởng đến tâm trạng." Thế nhưng, các bạn có nghĩ ngược lại rằng, tại sao những người khác không bị ảnh hưởng, còn bạn thì lại cứ ngụy biện cho hành động của chính mình?
 
Trời nắng, mẹ của Thanh vẫn phải ra ngoài đi làm, mệt lắm nhưng mẹ bạn vẫn hỏi han, yêu thương bạn cơ mà, đừng đổ lỗi rằng: "Đang khó chịu trong người, nghe hỏi nhiều càng thấy khó chịu hơn."
 
Người yêu của Nam Anh biết rằng bạn vừa phải chạy xe, vừa phải "đấu tranh" với ông mặt trời nên thấy thương, chạy lại "hug" thì lại bị hất ra vì "trời nóng đừng chạm vào người".
 
Và giữa nhiệt độ gần 40 độ c mà đứng cãi nhau, đánh nhau giữa đường phố thì càng không phải là một hành động đúng đắn, các bạn nhỉ?
 
Vì thế, hãy biết kiềm chế cơn nóng giận của mình đúng lúc và đúng đối tượng. Đừng để vì một vài lý do không xác đáng như thời tiết mà làm xấu đi một mối quan hệ nhé!