Trò chuyện với quán quân và á quân BFF

Ái Nhi; Ảnh: NVCC, Theo 00:01 21/08/2011

Làm quen với hai trong bốn chủ nhân của giải thưởng cao nhất cuộc thi <a href="http://bff.kenh14.vn" target="_blank">BFF</a> nhé!

Vậy là cuộc thi BFF đã khép lại rồi, chủ nhân của các giải thưởng lớn đều đã lộ diện. Chúng mình cùng làm quen với hai trong số bốn nhà vô địch của cuộc thi nhé! Đó chính là quán quân - nhóm Oh Dance Team với clip cover "I'm the best" và tác phẩm đạt giải nhì - "Thư gửi Chúa" của bạn Võ Phương Lam.

Oh Dance Team với clip cover "I'm the best"

Clip dự thi của nhóm.


Đội hình đầy đủ của Oh Dance Team.

Nhóm Oh! gồm có tất cả 12 thành viên, nhưng xuất hiện trong clip cover mà chúng ta đã biết thì chỉ có năm người thôi. Đó là bạn Hồ Hoàng Thảo trong vai CL, Huỳnh Kim Phụng trong vai Minzy, Mai Phương Dung trong vai Park Bom và Nguyễn Thị Ngọc Dung trong vai Dara. Nhóm Oh! của các bạn đa số là sinh viên đại học, cũng có người đã tốt nghiệp đi làm, nhưng vì quá đam mê nhảy và diễn xuất nên các thành viên trong nhóm đều rất teen. Các thành viên trong nhóm hầu hết ai cũng có khả năng nhảy, hát, biểu diễn, chụp hình, quay clip, biên đạo cũng như cover động tác, còn có bạn biết sáng tác nữa đấy!


Nhóm rất đầu tư vào trang phục và đạo cụ.

Cảm giác của nhóm khi biết tác phẩm của mình đạt giải cao nhất cuộc thi BFF là gì?

Nhóm thực sự rất vui và bất ngờ khi biết tin, vì ở phần thi này có rất nhiều nhóm cũng làm clip cover "I'm the best" của 2NE1.
 
Nhóm chưa hài lòng điều gì về tác phẩm của mình? Nếu được làm lại, nhóm sẽ chú trọng hơn vào phần nào?

Vì không có thời gian nên việc tập vũ đạo chỉ diễn ra gấp rút trong hai ngày thôi, thế nên lúc quay clip chúng mình vẫn còn nhiều chỗ nhảy bị cứng và chưa thể hiện được nét biểu cảm khuôn mặt cách tốt nhất. Chúng mình rất lấy làm tiếc vì điều đó, nếu làm lại chắc sẽ khắc phục được.
 



Các thành viên có mặt trong clip.

Cá nhân nhóm bạn thấy tác phẩm cover nào mà nhóm ưng ý nhất của các "đối thủ"?

Nhóm rất cảm động trước bài dự thi của nhóm Westlife, các bạn không những dạt dào tình cảm mà còn rất sáng tạo nữa. Clip được dàn dựng công phu, các bạn trong clip diễn đạt cảm xúc rất dễ thương. Mình rất ấn tượng với các bạn ấy.
 
Nhóm sẽ chia sẻ giải thưởng này với ai? Nhóm có muốn tìm cách gửi nó đến thần tượng của mình không?

Nhóm muốn chia sẻ giải thưởng này đến các thành viên khác trong nhóm, đó là những bạn không tham gia trong clip đã giúp nhóm thực hiện clip cover này. Đồng thời, nhóm gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến FC 2NE1 vì mọi người đã rất tích cực bình chọn và ủng hộ cho nhóm mình. Sau dịp này, nhóm sẽ cố gắng gửi clip này tới 2NE1 để nhóm Oh! cũng như Blackjacks Việt Nam thể hiện được những tình cảm sâu sắc của mình đến thần tượng.


Oh! sẽ gửi clip này đến 2NE1 như một món quà đấy.

Nếu sang năm chúng tớ tiếp tục tổ chức BFF, nhóm có sẵn sàng tham gia nữa không?

Dĩ nhiên rồi! Vì chúng mình rất yêu Kpop và đam mê nhảy, cũng như tạo những video clip hay và mong có cơ hội giao lưu với các fan trong và ngoài nước.

Võ Phương Lam và tác phẩm "Thư gửi Chúa"


Chân dung một trong hai á quân BFF - Võ Phương Lam.

Võ Phương Lam sinh năm 1993, bạn là cựu học sinh 12 chuyên Sinh - Quốc Học Huế. Khi hỏi về DBSK và Cass thì Lam nói mãi không thôi, bạn kể rằng trong lớp chỉ duy nhất Lam là Cass và chính nhờ cuộc thi BFF đã khép lại kỷ niệm 12 năm học đáng nhớ của bạn í. Lam thuộc hết profile của tất cả các thành viên DBSK và đặc biệt là Changmin. 


Lam thích Changmin nhất trong DBSK.

Trong "Thư gửi Chúa" của Lam, bạn có sử dụng một số ý và chi tiết nhờ các Cass ở 360kpop và YAN đăng bài phân tích rất khách quan và chuyên nghiệp, nên nhớ được đến đâu thì viết ra đến đây. Nhân đây, Lam cũng dành lời cảm ơn đến các bạn ấy rất nhiều. Từ khi biết mình có lượng vote cao và sau cùng là đạt giải Nhì thì Lam thực sự bất ngờ, vì bạn chưa hài lòng lắm về font chữ. Tiếp đến là chưa nói nhiều về Changmin, vì sợ nói rồi lại không kết thúc được. Riêng đoạn 5 thì Lam kể bạn viết lan man là bởi vì bạn không biết nhiều về vũ đạo, còn đoạn 2 thì lại sa vào kể lể về DBSK nhiều quá. 


Giải thưởng BFF đã khép lại kỷ niệm 12 năm học của bạn.

Lúc viết "Thư gửi Chúa" là vào một đêm nóng nực, Lam đang chờ kết quả thi ĐH vào sáng hôm sau nên những cảm xúc hỗn loạn đó đều trở thành những ý tưởng trong bài viết. Giải thưởng BFF chính là một trong những hành trang của Lam trước khi bước vào đại học. Lam muốn sang năm, BFF tiếp tục là sân chơi cho các fan và fan club nữa, nếu thế thì bạn sẽ vận động thật nhiều Cassiopeia tham gia. Lam muốn gửi đến các Cass là hãy luôn tin và ủng hộ DBSK vì điều DBSK cần nhất bây giờ là fan luôn hướng về năm thành viên trong nhóm. 


Lam bên cạnh bạn bè.