Trò chuyện với "họa mi" tóc bạch kim của Vietnam's Got Talent

Hồng Ngọc ; Ảnh: Vivian, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 16/03/2012

"Cô gái tóc trắng" Khánh Vân và giọng ca thánh thót của chị ấy đã gây ấn tượng rất lớn với khán giả Việt Nam.

Những ai theo dõi cuộc thi Vietnam's Got Talent đều không thể quên thí sinh Vũ Khánh Vân - "cô gái tóc trắng" sở hữu chất giọng trong trẻo hiếm có. Nghệ sĩ Thành Lộc đã hết lời khen ngợi giọng hát của chị ấy: “Khi bạn hát ở vòng ngoài, tôi ví bạn như con chim họa mi. Bây giờ bạn đã chứng minh cho tôi thấy bạn quả thật là con chim họa mi và tôi tin là các bạn khán giả sau lưng tôi đều xao xuyến vì cái hồn đó của bạn. Bạn hát rất tuyệt vời.” Chúng mình cùng làm quen với chị Khánh Vân nhé:

Họ tên: Vũ Khánh Vân

Ngày sinh: 16/9/1987

Công việc hiện tại: Biên tập viên/ phát thanh viên. Làm nội dung freelance, gia sư tiếng Anh giao tiếp (Chị ấy đang tạm nghỉ bên chương trình Hà Nội Buổi Sáng để theo đuổi những công việc này).

Sở thích: Âm nhạc, văn học, du lịch







Chị Vân rất thân thiện và hay cười đấy.

Chào chị Vân. Sau cuộc thi, khán giả trong cả nước rất ấn tượng với những phần biểu diễn của chị. Chị có cảm xúc như thế nào khi được mọi người yêu quý?

Chỉ có thể dùng 2 từ "biết ơn" để tóm tắt cảm xúc của mình, suốt từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi cho tới nay. Mình biết ơn vài người bạn đã "xô đẩy" mình đến với cuộc thi, biết ơn những người đầu tiên nghe mình hát và chia sẻ ý kiến với mình, biết ơn sự trìu mến của khán giả trong mấy tháng qua. Mình đã được chia sẻ thứ âm nhạc mình yêu thích, được hát, lại được mọi người ủng hộ. Mình đã không mong đợi nhận được quá nhiều như thế đâu.

Trong đêm bán kết ngày 11/3 vừa qua, nghệ sĩ Thành Lộc đã ví giọng hát của chị như "giọng ca họa mi". Chị có suy nghĩ như thế nào?

Mình hạnh phúc (mỉm cười). Khi chọn bài "Họa mi hót trong mưa", mình đã có mấy đêm mất ngủ vì hồi hộp. Mình không thường hay hát tiếng Việt, bài "Họa mi hót trong mưa" lại vô cùng khó về kỹ thuật và đòi hỏi cảm xúc rất cao. Mình đã phải cố gắng tập trung vào những trải nghiệm từng có, cố gắng bộc lộ tâm tư tình cảm mà bình thường hay giấu kín, nhất là phải dùng trí tưởng tượng để tạo hình ảnh họa mi "của mình" trong đầu và cố gắng diễn tả cho gần đúng nhất khi hát. 

Chú Thành Lộc đã cảm nhận được sự gửi gắm của mình, còn ưu ái gọi là "họa mi", nghe câu đó mà thấy nghẹn lời vì vui sướng. 



Chị Vân đã chọn bài hát khó "Họa mi hót trong mưa" để khoe chất giọng trong trẻo mượt mà.

Phần trình diễn của chị ấy rất "phiêu" và thành công.

 
 Bản thu "Họa mi hót trong mưa" hay tuyệt của chị Vân.
 
Giọng hát đó là do chị thừa hưởng năng khiếu bẩm sinh hay do luyện tập mà có?

Mình thường nghêu ngao hát tự nhiên, theo bản năng. Mình thích "chơi" với những âm thanh, nốt nhạc, ca từ phát ra từ miệng mình. Luyện tập thì không mấy nhưng nghe và tưởng tượng xem các ca sĩ hát như thế nào thì thường xuyên. Thời gian gần đây, vì muốn làm tốt ở cuộc thi nên mình có tập luyện thanh một số buổi, càng tập càng thấy thích thú và say mê. 

Công việc hàng ngày của chị không liên quan đến ngành nghệ thuật, vậy chị thường hát khi nào và hát cho ai?

Hát không phải chỉ là việc của cái miệng, mà hóa ra quan trọng nhất là cái đầu, cái đầu điều khiển hơi thở, âm thanh, cái đầu tập trung vào ca từ, tình cảm... Nói vậy chắc mọi người cũng đoán được là bây giờ mình có say mê ca hát không rồi. Mình hay hát cho bố mẹ nghe ở nhà, thỉnh thoảng đi hát karaoke với mọi người trong công ty. Được mọi người nghe, khen ngợi và yêu quý, không gì tuyệt bằng. 

Chị có thể chia sẻ niềm đam mê và ước mơ của riêng mình không?

Cho đến bây giờ thì đam mê lớn nhất mà trái tim mình hướng về là truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hơi chung chung một chút, nhưng mình đang làm những việc nhỏ nhỏ, cụ thể, tất cả đều tập trung vào mục đích đó. Cuộc đời không dài mà, mình muốn tận dụng thời gian của mình để làm những điều đó, hy vọng là đôi lúc có thể mang  đến những bài hát, những câu chuyện, những nội dung tạo cảm hứng, hoặc ảnh hưởng tốt đến một vài hoặc nhiều người xung quanh.

Còn "ước mơ phụ" là được đi khắp nơi, trải nghiệm thật nhiều. Đi vòng quanh thế giới được thì thật là tuyệt!


Chị Vân là một cô gái khá lãng mạn, trên Facebook của chị ấy có rất nhiều ảnh đẹp long lanh. 
Trông chị ấy như nàng công chúa ý nhỉ? (Ảnh: Facebook chị Vân)

Thật tiếc là chị đã phải dừng lại ở Top 49 của Vietnam's Got Talent. Sau cuộc thi này, nếu có lời mời chị làm ca sỹ, chị có đồng ý không?

Được có mặt trong Top 49, được hát trên sân khấu rực rỡ của Vietnam's Got Talent là mình đã toại nguyện lắm rồi. Mình không tiếc rẻ, cũng không tham vọng gì hơn. Cuộc thi đã mang đến cho mình quá nhiều, sẽ là một kỷ niệm hạnh phúc để nhớ đến suốt đời. 

Mình không nghĩ rằng nghề của mình là ca hát, mình chỉ là người thích hát và cố gắng hát tốt trong khả năng, nên nếu làm ca sĩ thì có lẽ sẽ là một thử thách khá lớn. Nhưng cũng phải nói là... cảm giác đứng trên sân khấu, tạo nên thế giới của mình trên đó, rồi được nhận những tràng pháo tay thì hấp dẫn quá sức. Mình sẽ không từ chối một cơ hội nào cả - để được hát, chứ không phải để được gọi là "ca sĩ".

Cám ơn chị Vân rất nhiều về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc chị sẽ luôn thành công và được sống đúng với niềm đam mê ca hát của mình.