Trò chuyện cùng ông cụ "làm sạch phố phường"

Nhuggie; Ảnh: Dương Winamp, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 29/06/2012

Chúng tớ đã trò chuyện với <a href="http://kenh14.vn/c4/20120625120521237/xuc-dong-buc-anh-nguoi-lam-sach-duong-pho.chn" target="_blank">ông cụ bóc những mẩu quảng cáo trên đường phố Hà Nội</a> - người được cư dân mạng ủng hộ nhiệt liệt.

Suốt nhiều ngày qua, cư dân mạng truyền tay nhau ảnh chụp một ông cụ tóc bạc âm thầm bóc những mẩu quảng cáo sai quy định trên khắp các đường phố Hà Nội. Bức ảnh đã thực sự làm cư dân mạng xúc động và không ít teen đã quyết tâm học tập việc làm bình dị này. 

Cư dân mạng đang chuyền tay nhau bức ảnh về ông cụ lặng lẽ làm sạch phố phường

Chúng tớ đã đến tìm gặp ông cụ trong bức ảnh. Cụ tên Nguyễn Văn Minh (năm nay 70 tuổi), sống ở Khu tập thể Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông, ngõ 328, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Đã hơn 10 năm nay, cụ rong ruổi trên các con đường ở quận Thanh Xuân để bóc giấy quảng cáo, rao vặt và cạo sạch những miếng giấy bị keo dán chặt ở các cột điện, bến xe buýt và trên tường.



Chúng tớ đã đến gặp cụ vào một buổi xế chiều, khi cụ vừa đi bóc gỡ giấy quảng cáo về và đã được cụ tiếp chuyện. Cụ đội chiếc mũ bạc phếch cùng bộ quần áo đã ngả màu, ngón tay trỏ và ngón cái của cụ chai sạn vì đã hơn 10 năm cầm dao cạo keo giấy ở các vách tường, cột điện. Mở đầu câu chuyện cụ nói rằng: “Cụ là lính cụ Hồ thì học tập và làm việc theo tấm gương Bác Hồ, làm việc tốt là điều luôn nên làm. Mấy ngày hôm nay, có nhiều cháu nhận ra cụ, trò chuyện với cụ khiến cụ thấy vui lắm."

Nói xong, cụ rút từ trong 2 túi quần ra cho chúng tớ xem những tờ quảng cáo mà cụ vừa bóc được. Hóa ra những tờ giấy rao vặt, quảng cáo cụ không vứt đi mà giữ lại, đem về tích cóp để bán giấy vụn. 

Hai trong nhiều tờ giấy quảng cáo mà cụ Minh vừa bóc được.

Túi đựng giấy vụn mà cụ bóc gỡ được từ các cột điện, tường và bến xe buýt. 

Cụ tâm sự rằng cụ về hưu rồi, muốn làm gì đó có ích, lại vừa có thể kiếm thêm thu nhập dù ít ỏi. Cụ kể rằng, cứ 10 ngày là cụ tích được 2 túi giấy to, đem đi bán giấy vụn được 8 đến 10 ngàn, đủ để cụ thỉnh thoảng mời bạn bè uống cốc bia hay mua quà cho hai đứa cháu nhỏ. 

Cụ nói rằng: “Bán sắt vụn, chừng ấy giấy sẽ được tái chế góp phần tiết kiệm của cải, cụ sợ bỏ vào thùng rác, giấy sẽ thành rác thì phí lắm.” 


Cứ vài ngày là cụ gom được một túi giấy như thế này.

Nhưng hơn hết, cụ nói rằng, cụ mong muốn việc làm nhỏ của mình có thể lan tỏa, khiến mọi người chung tay vào bóc giấy, để phố phường sạch đẹp, tinh tươm: “Nhiều người bảo rằng cụ làm thế này mất công, chẳng thấm vào đâu, thậm chí có người cho cụ là dở hơi đấy! Người ta có quyền nói nhưng cụ thì có quyền hành động. Dù việc làm nhỏ nhưng cũng góp phần làm sạch được đường phố, thì tại sao không làm? Các cháu nhỏ thấy cụ làm thì biết đâu cũng học tập và làm theo thì rất tốt nữa.” 

Khi chúng tớ hỏi cụ rằng cụ đã từng chán nản khi hôm nay mình gỡ tờ giấy này thì ngày mai tờ giấy khác lại xuất hiện hay không thì cụ nói rằng: “Có chứ cháu, nhưng chán nản không phải vì mình mất công mà chán nản vì những người dán giấy quá thiếu ý thức, dán vô tội vạ không nghĩ đến mỹ quan của thành phố ngày càng nham nhở, xuống cấp.”



Ngày ngày, cụ Minh dùng con dao nhỏ cạo sạch những vết keo dán giấy bám trên tường, cột điện.

Cụ Minh cũng chia sẻ: "Sống vui, sống khỏe, sống có ích" là những điều mà cụ mong muốn làm được, về hưu niềm vui chắt chiu ngay ở trong chính công việc đơn sơ này. Mong rằng, qua việc làm của cụ nhiều người sẽ không dán giấy bừa bãi nữa mà dán vào những tấm bảng rao vặt được các Phường, Quận bố trí ở những nơi quy định. Thành phố đẹp là thành phố "đẹp" về ý thức, nếu đường phố bẩn thì chẳng phải sẽ thể hiện rằng chúng ta chưa văn minh hay sao? Cụ hy vọng rằng có nhiều người hơn nữa hành động giống cụ, để phố xá thủ đô ngày càng sạch đẹp."

Có nhiều bạn trẻ nói rằng khi biết đến hành động của cụ, các bạn ấy tự cảm thấy xấu hổ vì đôi khi lãng phí giấy hoặc vứt rác bữa bãi, không nghĩ đến việc sẽ ảnh hưởng xấu tới mỹ quan thủ đô. Mong rằng, từ việc xấu hổ, chúng mình hãy biến thành hành động, cùng cụ Minh hằng ngày chung tay bóc, gỡ những giấy rao vặt, quảng cáo dán bừa bãi trên phố phường để góp phần giữ gìn cảnh quan thành phố, đồng thời giúp cụ Minh có thêm niềm vui vì việc làm bình dị của mình đã lan tỏa và được mọi người ghi nhận, bạn nhé!