Tranh vui: Những điều rất nhỏ tạo thành tình yêu rất to...

Tuyen Minh, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 04/12/2015

Những nét vẽ dễ thương này đã mang đến 360 sắc thái khác nhau của tình yêu, khiến bất kỳ trái tim đang yêu nào cũng thấy đồng cảm.

Philippa Rice, một nghệ sĩ đa tài, đã dành nhiều thời gian để làm nên một cuốn truyện tranh rất dễ thương, ghi lại những khoảnh khắc, câu chuyện bình dị của hai người đang yêu. Với tông màu chính là trắng, đen và đỏ, những khía cạnh giản dị nhất của tình yêu dần dần hiện ra vừa hài hước, vừa sâu sắc mà cũng thật cảm động. Không có những cao trào, những câu chuyện kịch tính...tình yêu của hai nhân vật chính cứ nhẹ nhàng vậy, nhưng đủ khiến bất kỳ những ai đang yêu đều cảm thấy đồng cảm khi xem bộ tranh này. 

Trước khi gặp nhau, cả hai đều là hai cá thể riêng biệt, sống một mình, làm tất cả một mình và không hề biết đến sự tồn tại của người kia. 

 Rồi họ gặp nhau, và bắt đầu những ngại ngùng của lần hẹn hò đầu tiên. 

  Những tin nhắn chúc ngủ ngon vang lên đầy rụt rè hàng đêm. 

 Có người yêu thật thích. Mưa hay nắng, buồn hay vui, cũng đều có một ai đó nắm tay đi bên cạnh. 

 Những cái ôm thật tuyệt, y như một cách sạc pin mỗi khi cạn kiệt. 

 Ở đâu cũng được, quán nào cũng được, có nhau là được. 

Đi dạo công viên thôi cũng thấy quá trời điều mới lạ. 

 Và giận hờn rồi làm lành, cũng thật ngọt ngào như ly cà phê sữa.

Yêu đương nhiều rồi, chúng ta dọn về ở chung một nhà. 

 Dưới mái nhà chung, mình trò chuyện và chơi đùa

Dưới mái nhà chung, mình cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên nhau. 

 Lúc nào cũng phải dính vào nhau như thế này.

 Nằm gác đầu thôi cũng thấy bình yên đến lạ. 

 Hoặc cùng lười biếng một ngày, nằm dài trò chuyện cùng nhau cũng thật thích. 

 Việc gì cũng có người chia sẻ, đỡ đần, cuộc đời không còn chỗ cho sự cô đơn xuất hiện nữa. 

  Ở đâu cũng thấy thoải mái và được che chở

 Cả những sự việc lạ lẫm lần đầu tiên gặp khi chung sống với một ai đó. 

  Cái gì của anh cũng là của em.

 Dù mưa hay nắng

 Dù thành công, hay thất bại

 Thì vẫn không bao giờ lo rằng cả thế giới sẽ chống lại mình, vì bên cạnh luôn có nhau, cùng nhìn về một hướng. Và vì vậy, mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.