"Trận chiến"... con nhà giàu

Chấm Phẩy, Theo 10:00 10/04/2011

Thảo Trinh có gì, là Ngọc đòi gia đình mua cho cái đấy, hoặc hơn cả thế. Không ít lần, cô còn vòi mẹ bỏ tiền để được xuất hiện nhằm vượt mặt Trinh...

Thân thì thân, thương thì thương... vẫn ganh ghét

Nhiều người vẫn nghĩ, con nhà nghèo mới có tính ganh ghét, đố kị. Thế nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn, nhưng từ bé chẳng biết tị nạnh với người khác là gì. Ngược lại, không ít những cô nàng “công chúa”, hay những anh chàng nhà giàu lại rất hay đố kị với người khác. Điều đó không chỉ dừng lại ở vật chất, mà còn cả tình bạn, tình yêu, học lực và... thành công...

Thảo Trinh Thúy Ngọc (sn 1993) là hai cô bạn thân. Gia đình cả hai đều giàu có, gia giáo và đều được gia đình cưng chiều. Thảo Trinh xinh đẹp, tính lại hòa đồng, nên rất được bạn bè yêu mến, và còn khá có tiếng nhờ học giỏi, hát hay. Không chỉ thế, với chiều cao trời phú, 1m68, cô nàng nhanh chóng trở thành người mẫu quen thuộc của nhiều tờ báo teen. Là bạn thân của Trinh, nhưng Thúy Ngọc không được như vậy. Mặc dù gia đình có điều kiện, có đầu tư để Ngọc được... bằng bạn bằng bè. Tiếc thay, bởi không tài năng, cô bạn luôn đi sau Thảo Trinh.



Cũng bởi thế, mà bản thân Thúy Ngọc luôn cảm giác không bằng lòng. Thảo Trinh có gì, là Ngọc đòi gia đình mua cho cái đấy, hoặc hơn cả thế. Không ít lần, cô còn vòi mẹ bỏ tiền để được xuất hiện trên báo nhằm vượt mặt Trinh... Thế nhưng chẳng có thực lực, nên cô nàng luôn bị đánh giá thua kém. Nhiều người ác miệng còn nói Ngọc chơi với Trinh chỉ vì “đu bám để cũng được nổi tiếng”. Vì vậy, mặc dù là bạn chơi thân, nhưng trong lòng Trinh đôi khi rất bực bội, tức tối vì thua kém.

Nhiều bạn nhà giàu, được nuông chiều nên có thói quen... ta đây, muốn là có, và ta đây là nhất. Vì thế, thỉnh thoảng thấy bạn có cái mình muốn, mình thì không thể có, lại đâm ra tức tối và khó chịu. Nhất là khi cả hai cùng hay xuất hiện chung, thì việc người khác đánh giá mình thua kém bạn, khiến nhiều teen khó chịu. Có khi là danh vọng, vật chất, nhiều bạn còn đố kị nhau về cả chuyện tình yêu.

Càng ganh ghét, đố kị... càng hay đòi hỏi

Khi không bằng người khác, nhiều teen quay sang đòi gia đình đáp ứng cho tính đua đòi của mình. Tính đố kị này không ngoài chuyện tình yêu. Thật buồn cười vì nhiều cô nàng còn ghen tức với bạn thân chỉ vì... người yêu mình không tốt bằng. Khi thấy mình không bằng, nhiều teengirl vòi vĩnh, đòi hỏi người yêu để không thua chị, kém em. Ngay cả chuyện, chọn người yêu, nhiều teen cũng đua nhau theo “tiêu chuẩn”, hoặc thấy người yêu của bạn tốt, thì muốn có, nhảy vào... giật!?

Minh ThanhHương Thu vốn là hai người bạn cũng chơi khá thân. Thanh có gì, cũng chia sẻ cho Thu nghe. Cả hai từ khi chơi với nhau, có thói quen sinh hoạt, sở thích và cách cư xử giống nhau. Mọi thứ đều ngang bằng nhau, chỉ có điều... Thanh may mắn quen được người yêu tốt hơn Thu. Bạn trai Thanh là một hot boy. Thế nhưng anh chàng hoàn toàn không ăn chơi, quen Thanh rất nghiêm túc. Gia đình có điều kiện, anh chàng thường mua quà, quan tâm Thanh hết mực mà không để Thanh biết.



Ngược lại, Hương Thu quen phải anh bạn trai rất biết cách...vô tâm, tính tình cộc lốc. Thỉnh thoảng, Thu thấy ghen tị khi người yêu của bạn hơn mình. Thu cũng thử đòi hỏi nhiều lần, để được như Thanh. Nhưng hậu quả của sự đòi hỏi là việc cãi vã trong vô vọng. Tức người yêu, lại ghen với bạn, Thu ra mặt tấn công người yêu Thanh.

Nhiều lần Thanh biết, cũng chỉ nhắc nhở khéo. Thế nhưng Thu không ngượng, được thể làm tới. Cuối cùng gây tan rã bạn bè. Tất nhiên, chuyện đó chẳng thể làm lay chuyển tình yêu bền chặt của Thanh và bạn trai. Chỉ có Thu phải chịu hậu quả. Vừa mất bạn thân, vừa mất người yêu vì không những hay đố kị, lại "đứng núi này trông núi nọ".

Quen được nuông chiều, muốn gì được đó, nhiều bạn rất vất vả khi bước ra cuộc sống vì thói quen hay đòi hỏi vì ghen tị của mình. Thế nhưng, đây là một trong những thói quen cực xấu. Nếu bạn không bỏ ngay, thì không chỉ dễ mất bạn, mà chẳng anh chàng nào yêu nổi cô bạn gái tính tình thế cả.

Không chỉ thế, nếu bạn đã và đang từng vướng mắc vào sự ghen ghét vô lí với người khác, hay cảm giác khó chịu vì thua kém, hãy thử bỏ sang một bên. Bắt đầu lại mọi thứ bằng việc vun đắp chính cuộc sống mình và hài lòng với những gì đang có. Như vậy, bảo đảm bạn sẽ hay cười và hạnh phúc hơn bấy giờ nhiều.