Matthew Falkingham, 19 tuổi bị bạn gái mình là
Stacie Baker, 19 tuổi, chia tay sau khi hai người cãi nhau và
Matthew đã cố ném một chiếc tủ kính vào người yêu mình. Cả hai người đều đang sống tại
Beverley,
East Yorkshire, nước
Anh.
Ngày hôm sau, lợi dụng bạn cùng nhà với
Stacie chưa biết hai người đã chia tay,
Matthew lẻn vào phòng
Stacie và giết chết dã man chú mèo con 2 tháng tuổi tên là
Daisy.
Cậu ta đã đè chú mèo nhỏ dưới gối, đánh thật lực rồi cuối cùng ném chú mèo vào tường. Khi
Daisy chết rồi, cậu ta mới nhắn tin cho
Stacie nói
:”Tôi đã giết con mèo của cô và phá hết đồ đạc của cô rồi. Tôi hi vọng tôi có thể phá hủy cuộc đời cô như cô đã phá hủy cuộc đời tôi.”
Chỉ vì bị bạn gái “đá” mà Matthew đã có những hành động
không thể chấp nhận được (ảnh minh họa).
Stacie vừa nhận được tin hốt hoảng về nhà và tìm thấy thú cưng của mình đã chết, xác bị nhét vào một chiếc vali và bị vứt ngoài hàng rào.Không chỉ dừng lại ở hành động dã man này,
Matthew còn đổ sơn lên toàn bộ quần áo, điện thoại di động, đồ trang điểm và làm tóc của
Stacie, tổng cộng thiệt hại lên tới hơn 450 bảng Anh. Quá sợ hãi,
Stacie cho rằng
Matthew cần phải bị tống vào tù.
Công tố viên
Philip Brown đã miêu tả lại tình trạng của chú mèo
Daisy đáng thương:
“Con mèo chết vì bị tụ máu khiến phổi và gan của nó bị vỡ. Con mèo chắc chắn đã bị sốc và thoi thóp một khoảng thời gian trước khi chết.”Hai người quen nhau qua một người bạn từ tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi hẹn hò được 2 tháng,
Stacie đã quyết định chia tay. Giờ đây cô đã chuyển tới sống cùng chồng chưa cưới và đã có mang 23 tuần.
Stacie cho biết:
”Tôi hoàn toàn không thể tin nổi, tại sao một người có thể làm như thế với một con vật vô tội? Tôi hi vọng anh ta sẽ bị nhốt lại, vì anh ta đáng bị như thế.”“Trước đó mối quan hệ của chúng tôi có vẻ hoàn hảo. Nhưng sau đó chúng tôi cãi nhau và anh ta thậm chí muốn ném một chiếc tủ kính vào người tôi. Thế là chúng tôi kết thúc.”Vào tháng tới,
Matthew sẽ bị khởi tố trước tòa vì tội hành hạ động vật và phá hoại tài sản.