Tôi suýt thành nạn nhân bị quay clip “đen”

H.Y.N (HN), Theo Trí Thức Trẻ 14:00 29/03/2012

Không phải cô gái nào cũng có thể đứng dậy được, tiếp tục sống bình thường sau khi bị lừa dối, bị tung clip lên mạng.

Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ những chuyện lừa đảo chỉ xảy ra với những mối quan hệ quen biết trên mạng. Đúng là chuyện đời không ai có thể lường hết được. Khi tôi phát hiện ra không chỉ mình tôi, mà còn một bạn gái khác cùng trường cũng trở thành nạn nhân của H, thậm chí chuyện của cô ấy còn kinh khủng hơn tôi, thì có lẽ đã quá muộn…

Tôi quen H trong một buổi đi chơi chung cùng nhóm bạn cấp 2. H là anh em xã hội với một thằng bạn cũ của tôi. Nhìn bên ngoài H không phải thuộc diện đẹp trai lắm, nhưng trông rất phong độ. Đặc biệt anh ta có cái duyên cuốn hút chết người, rất nam tính và mạnh mẽ. Bởi vậy, chỉ sau 1 tháng H chủ động tán tỉnh, tôi đã chính thức trở thành bạn gái của hắn. Khoảng thời gian đầu yêu H, tôi như ngất ngây trong cảm giác hạnh phúc. Không chỉ quan tâm chăm sóc, H còn rất tâm lý khi nói chuyện với con gái, rất hay khen và động viên khi tôi tự ti về bản thân. Cuối tuần anh đưa tôi ra biển, đi dạo và ăn những món đồ hải sản mà tôi thích. Màn tỏ tình ấn tượng trên bờ biển của H khiến tôi không thể cưỡng lại được…

Nhiều người cũng từng khuyên tôi đừng nên yêu H, vì hai người không thực sự hợp nhau. H học dân lập, là con nhà giàu, lại đào hoa lắm gái theo. Nghe đâu còn có tin đồn anh từng làm cho một đứa con gái phải đi phá thai. Còn tôi thì chưa một mảnh tình vắt vai, vẻ ngoài cũng hiền lành chứ không bụi bặm và tay chơi như anh. Nhưng vì khi yêu H, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc nên đã bỏ ngoài tai những lời đồn thổi, tôi vẫn rất tin tưởng vào mối tình đầu của mình. Rồi một lần chat Yahoo, H nhắn nhầm vào nick tôi: “Cả hai con đều ngon nhé.” Tôi liền Buzz ngay để hỏi lại thì anh giải thích là đang nói chuyện mua điện thoại với đứa bạn. Lần ấy tôi chỉ thoáng nghi ngờ rồi lại quên ngay. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình thật mù quáng khi trao lòng tin vào nhầm chỗ.


Suýt nữa, tôi đã thành nạn nhân bị kẻ khốn nạn như H quay clip đen... (Ảnh minh họa)

Hôm đó, sau khi cả nhóm cùng chơi cá ngựa ở nhà H xong và ra về thì H giữ tôi lại. Anh nói đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để kỷ niệm 100 ngày quen nhau của hai đứa. Tôi đã rất vui và chẳng ngần ngại gì trước lời mời dễ thương ấy. H tự tay nấu bữa tối cho tôi và mời tôi lên phòng để xem món quà đặc biệt anh chuẩn bị. Lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc, tôi đã dễ dàng bị một tay cua gái chuyên nghiệp như H dụ dỗ ngọt xớt. H tặng tôi một bó hồng to và lôi máy ảnh ra để chụp hình kỷ niệm. Rồi hắn nói muốn chụp bức ảnh hai đứa hôn nhau nhân dịp 100 ngày. Tôi cũng ngây thơ tin lời. Thực sự là tôi còn quá non dại trước một con cáo già như H. H nói là để máy ở chế độ chụp tự động nhưng thực ra hắn đã đặt máy quay. Trong lúc hôn, hắn cố tình đưa tay vào người tôi làm những hành động hết sức thô bỉ và gợi dục. Mặc dù tôi ra sức chống cự nhưng cũng không gạt nổi vòng tay của H. 

Chỉ đến lúc H đè hẳn tôi xuống để thực hiện việc ấy, tôi mới biết bị mắc lừa và ghê tởm hắn thực sự. Hoảng quá không biết làm thế nào, tôi chỉ biết la hét và giãy giụa để thoát thân. May sao chân tôi lại đạp trúng cái máy quay đặt ở cuối giường khiến nó rơi xuống đất. Trong lúc H loay hoay một tay giữ tôi một tay nhặt cái máy, thì tôi đã cắn mạnh vào tay hắn rồi mở cửa chạy ra ngoài. Có lẽ không nghĩ tôi phản ứng quyết liệt như vậy nên H đã chủ quan. Đến giờ tôi cũng không biết sức mạnh nào đã khiến tôi trèo qua được cổng nhà H và nhảy xuống chạy thoát. Tôi thực sự sợ hãi và mất thăng bằng suốt hai ngày sau đó. Mặc dù H nhắn tin xin lỗi do hôm ấy không kiềm chế được cảm xúc nhưng tôi vẫn nhất quyết chia tay. Rõ ràng H đã cố ý đặt máy quay để âm mưu làm điều gì đen tối. Lúc này tôi chỉ thấy H là một con người quá đáng sợ.

Đáng lẽ tôi cũng sẽ cố quên đi con người đáng sợ đó, mặc dù vẫn còn hơi quyến luyến và nhớ nhung. Nhưng chỉ một tuần sau khi chia tay tôi, H đã có bạn gái mới. Chẳng phải ai xa lạ, là một đứa con gái học cùng trường tôi. Cũng trên chiếc xe ga quen thuộc, vẻ ngoài chịu chơi và vẫn cái điệu bộ tán gái bài bản ấy, tôi không biết H sẽ đi lừa đảo thêm bao nhiêu cô gái nhẹ dạ khác.

Một năm trôi qua, khi tôi đã xóa sạch mọi ký ức về H khỏi trí nhớ của mình. Thế rồi đến hôm nay, cô bạn thân gọi điện sốt sắng báo với tôi rằng trên mạng vừa xuất hiện clip đen của cái V (người yêu mới của H sau tôi) với nội dung: “Một em teen trong nhà nghỉ.” Chỉ vừa mới nghe cái tin chớp nhoáng ấy, tôi đã thấy rùng mình. Cảm giác như có một khối bê tông vừa mới rơi xuống ngay sau lưng tôi vậy. Nếu không nhờ may mắn, có lẽ giờ này người bị tung clip đó sẽ là tôi, chứ không phải là V. Qua tìm hiểu của bạn bè, tôi mới biết H là thành viên của một hội đa tình trên mạng. Hội này gồm những thằng con trai chuyên tán tỉnh con gái, rủ rê rồi tung clip lên để khoe chiến tích với anh em trên cộng đồng mạng. Tình yêu hay bạn gái đối với chúng cũng chỉ như thứ hàng hóa mua vui rẻ tiền. Vậy mà vẫn có biết bao cô gái đâm đầu vào H và bị H lừa dối…

Tôi đã cố gắng bỏ qua sự mặc cảm và xấu hổ để viết ra bài này. Tôi thật sự mong các bạn gái hãy thật cảnh giác với những kẻ như H. Không phải ai cũng may mắn như tôi, cũng không phải cô gái nào cũng có thể đứng dậy được sau khi bị lừa dối, có thể tiếp tục sống bình thường khi bị tung clip lên mạng. Vì vậy, trước khi quá tin và yêu ai, hãy nghe những lời khuyên từ mọi người xung quanh nữa bạn nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày