"Tôi quan sát và chắt lọc khi sống"

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Xinh xắn, năng động và cá tính, Yến Linh là một trong những cây bút trẻ được đón nhận nhất hiện nay.

Từ năm 16 tuổi bạn ấy đã xuất bản tập truyện Dù thế nào Adam cũng sinh trước Eva (2006), và đến nay mới 22 tuổi đã sở hữu 6 tập truyện rồi đấy nhé. Hãy cùng xem Yến Linh sống và viết như thế nào.

toi-quan-sat-va-chat-loc-khi-song

Đi nhiều để trải nghiệm

Ngay từ nhỏ, tôi đã mơ mộng về những chuyến đi. Nó giống như một khao khát bản năng thôi thúc tôi từng ngày. Điều đó càng rõ ràng hơn khi tôi bắt đầu cầm bút viết những trang viết đầu tiên.Tôi phải dùng trí tưởng tượng để miêu tả những nơi mà nhân vật đặt chân tới ở trong truyện ngắn của mình. Nhiều lúc tôi bất lực vì trí tưởng tượng dù bay bổng đến mấy cũng có thể “cất cánh” nếu không được bắt nguồn từ thực tế. Thế là tôi bắt đầu thực hiện những chuyến đi, tận dụng mọi cơ hội để đi. 

Quan sát và ghi chép lại tất cả những gì tôi thấy trong suốt những cuộc hành trình, trở thành niềm thích thú của tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đặt chân tới các tỉnh miền núi phía Bắc. Những phiên chợ tình trong đêm rét mướt với tiếng khèn da diết đã làm tôi cảm động. Tôi chứng kiến những cô gái Thái tắm hồn nhiên trên suối, những chàng trai say khướt vắt ngang người trên lưng ngựa, ngất ngưởng trở về nhà…

Có lẽ “đi” cũng là khao khát của hầu hết giới trẻ chúng ta. Này nhé, không chỉ là được ngắm nhìn phong cảnh đẹp, mà bạn còn được khám phá nhiều điều mới mẻ, thú vị về tập quán, văn hóa và con người ở một nơi rất khác với thành phố của mình. 

Việc tích lũy vốn sống từ những chuyến đi giúp cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng nhờ đó, những trang viết của tôi sống động hơn, suy nghĩ của tôi phóng khoáng hơn và biết được điều gì thực sự tốt với mình trong cuộc sống.

Cậu bạn láu lỉnh

Tôi nhớ mãi một kỷ niệm từ hồi năm nhất đại học. Có vài anh chàng biết tôi viết văn, in sách nên xem chừng cũng hâm mộ. Một lần, cậu bạn ở khoa Tâm lý viết một cái mail ngỏ ý muốn rủ tôi tham dự lễ hội Halloween được tổ chức ở một quán cà phê nhạc sống dành cho giới trẻ. Tôi vốn rất thích quán đó nên rủ thêm cô bạn thân đi chung. Đến lúc gọi đồ uống, tôi hết sức bất ngờ vì hắn láu lỉnh “uống trà xanh nhé, cho đẹp da”, trúng phóc món tủ của tôi. 

Như các bạn đã biết, công việc viết lách của tôi thường cao hứng vào lúc nửa đêm, khiến có thời kỳ tôi “xuống sắc” khủng khiếp. Đó là lý do tôi chọn trà xanh bởi những công dụng tuyệt vời của nó: đẹp da, chống lão hóa, từng ngụm  trà mát lịm sảng khoái giúp tôi tỉnh táo và hưng phấn hơn rất nhiều. Là bởi nước trà xanh này được chắt lọc 100% từ những lá trà tranh tươi non của Thái Nguyên, đồng thời việc chế biến và đóng chai thực hiện trong cùng một ngày giúp hương vị luôn tươi mới. 

Quay lại cậu bạn ở trên, tôi lén cười thích thú trước sự tâm lý của anh chàng. Sau đó chúng tôi đã trở thành bạn thân,  rất nhiều kỷ niệm giữa chúng tôi đã trở thành “nguyên liệu” cho các truyện ngắn sau này. Có lần hắn cười cười: “Vậy là ước mơ được là người đầu tiên đọc bản thảo của Linh đã trở thành hiện thực, ha ha. Có lẽ là nhờ mấy chai trà xanh C2 đó nhỉ!” 

Còn bạn, ước mơ của bạn là gì? Dù nhỏ hay lớn thì cũng cố gắng thực hiện nó một cách kiên trì, và thật thông minh bạn nhé!

toi-quan-sat-va-chat-loc-khi-song

Đến nay, trên trang web http://www.c2life.com.vn đã nhận được rất nhiều bài viết, hình ảnh và video clip thể hiện cảm xúc về trà xanh C2 của độc giả khắp nơi. Còn bạn, hãy thể hiện phong cách riêng của mình với C2 nhé! 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày