Tòa nhà 66 tầng làm từ 52.000 cuộn giấy của 1 nhóm teen Trần Phú

Bài: Xukk; Ảnh: Kiên Trần/FB , Theo 00:01 17/06/2010

Cắt ra 52.000 mảnh giấy nhỏ từ 2000 tờ giấy A4 để dựng lên một tòa nhà cao 66 tầng, đây là “công trình” cực kì thú vị do 10 người bạn học cùng lớp 10D3 (THPT Trần Phú, Hà Nội) góp sức thực hiện trong 1 tháng.

Tòa nhà bng giy siêu đc bit

Được gi bng cái tên “New York Tower” – đây là mt tòa nhà 66 tng, cao 1m2, nng khong 11kg và điu đc bit là tt c đu được làm bng giy: t cây ci phía dưới chân tháp, cho đến hàng ct c các nước và ti tn đnh tháp.





Ngoài phn chính là tòa nhà, phn sân phía dưới chân tháp cũng được các bn í rt chú ý chăm chút. Cây cối, h bơi, ô tô xe máy và xut hin c c ca 13 nước.

2000 t giy A4 đã được huy đng, ct ra thành cái di giy nh có b ngang 1 phân, cun tròn li và xếp chng lên nhau. Mi tng được ghép t 800 cun giy như thế và tng cng đã cn ti 52.000 cun giy nhỏ để hoàn thành tòa nhà này.

Số lượng băng dính hai mặt đã được sử dụng để cuộn giấy thành 52.000 viên nhỏ

Chi phí để thực hiện tòa nhà này là hơn 3 triệu đồng và mất 1 tháng thì nhà được “xây” xong. Ngày chính thức “khai trương” New York Tower là 19/5.

Những vị chủ nhân đặc biệt của “NewYork Tower”

Trần Tam Linh – học sinh lớp 10D3 (năm nay lên lớp 11) chính là người đã nảy ra ý tưởng thực hiện tòa nhà này. Dự định thi vào ngành kiến trúc sư sau khi tốt nghiệp phổ thông, vì thế cậu bạn này rất thích hí hoáy nghịch ngợm những thứ liên quan đến kiến trúc.

Tam Linh đang hì hụi sửa sang tòa nhà của nhóm mình

Đã từng xếp những trái tim lớn bằng giấy làm quà tặng bạn, vì thế Linh cũng không quá lạ lẫm với việc xếp giấy, nhưng để ghép được những mảnh giấy đó thành một tòa nhà cao tới 66 tầng thì đó là việc khá "khoai".

Vì thế, Linh đã “lôi kéo” gần chục bạn học cùng lớp và “rủ rê” thêm một người anh (tên bạn í là Lê Phương, sinh năm 1990) đang học ĐH Bách Khoa, tự góp tiền và mày mò cách “xây” nhà. Hàng ngày đi học, vào mỗi giờ ra chơi, cả lũ lại ngồi cắt giấy và cuộn lại, cuối buổi Linh mang về nhà và dùng keo 502 để gắn kết các cuộn giấy và dựng thành nhà, vì lí do tòa nhà không di chuyển được nên chỉ để được ở nhà Linh.

Nguyễn Huy Hoàng (một thành viên trong nhóm) chia sẻ thêm: “Thời gian thực tế chúng tớ hoàn thành tòa nhà này là khoảng 2 tuần nhưng vì thực hiện trong thời gian thi cuối kì, chúng tớ phải ôn thi nên đã kéo dài ra 1 tháng, đúng ngày sinh nhật Bác, 19/5 thì tòa nhà hoàn thành”.

Từ trái qua phải: Phương - Linh và Hoàng 

Cùng chúng tớ "khám phá" quá trình xây dựng tòa nhà này của Linh và các bạn nhé:

Từ những tờ giấy A4 thế này, các bạn í phải cắt thành những dải giấy nhỏ có bề ngang khoảng 1 phân. Ban đầu các bạn í hì hục cắt từng dải giấy, sau đó được "mách" thì đã biết đường mang giấy ra cửa hàng photo cho người ta cắt giúp và mang về để cuộn thôi

Băng dính hai mặt được dán vào mặt trong của dải giấy, sau đó cuộn giấy lại thành những viên tròn thế này

Giữa các tầng được ngăn cách bằng các tấm bìa cứng, quét keo và xếp từng viên giấy lên. 800 viên giấy thì xếp thành một tầng

Chân tháp được tạo nên bởi những cuộn bìa cứng



Tiếp theo là bước sơn màu cho tòa nhà


Những lá cờ được cắm phía dưới chân tháp, tất cả đều được làm bằng giấy

Tòa nhà sau khi đã hoàn chỉnh

Tam Linh bên sản phẩm của mình

Trong tương lai, Tam Linh đang ấp ủ ước mơ sẽ làm một tòa nhà cao hơn, hoành tráng hơn tòa nhà này. Chúng ta cùng chờ đợi để chiêm ngưỡng công trình tiếp theo của bạn í nhé!