Tớ tự hào vì có một cậu bạn thân

Quỳnh Lê, Theo 10:00 16/08/2011

Mọi người thường bảo chẳng bao giờ tồn tại một tình bạn trong sáng thực sự giữa hai người khác giới, thế nhưng tớ đã “dính” lấy cậu bạn thân được gần bốn năm rồi đấy!

Tớ sẽ tha hồ được “bắt nạt” nó

Có một thực tế chẳng thể phủ nhận, đó là con gái bọn mình thường hay suy nghĩ sâu sắc hơn con trai, điều này thực sự cần thiết để giúp con gái biết nghĩ cho tâm trạng của mọi người và cư xử tế nhị hơn. Tuy nhiên cũng có những lúc, chính tính cách này khiến con gái hay hiểu nhầm rồi dẫn đến tự ái, giận hờn vô cớ vì những chuyện rất nhỏ. Đây chính là chướng ngại lớn xen ngang vào con đường tình bạn giữa con gái bọn mình với nhau đấy.

Nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều khi bên cạnh tớ là một cậu bạn thân, tớ sẽ tha hồ tranh luận với nó về cách giải một bài toán, chê nó hôm nay mặc cái áo xấu xấu, cười rồi bảo nó ngố thế mỗi lần nó “vò đầu bứt tai” vì một cô bạn nào đó… mà chẳng phải lo nó sẽ giận dỗi lâu hay hiểu nhầm ý tớ. Vì bạn thân của tớ là con trai, mà “quyền và nghĩa vụ” của con trai là nhường nhịn con gái mà, hì hì. Chỉ cần con gái luôn nhớ một điều, cái gì cũng có giới hạn, thế nên có “bắt nạt” cậu bạn thân thì cũng chỉ trong một chừng mực nhất định thôi nhé!

Luôn cùng tớ lên ý tưởng và thực hiện những kế hoạch điên rồ

Tớ vẫn còn nhớ một buổi tối muộn, tớ đang chat với nó, tự nhiên tớ bảo muốn đi ngắm bình minh, thế mà nó hưởng ứng luôn. Hai đứa bắt đầu mày mò tìm xem nơi nào có thể ngắm được mặt trời mọc rõ nhất, chuẩn bị đồ nghề máy ảnh, rồi 3h sáng hôm sau gọi nhau dậy đi luôn. Khỏi nói hôm đó tớ vui thế nào, và thành quả hai đứa thu được là một bộ ảnh bình minh đẹp không chê vào đâu được, bạn bè khen tới tấp làm hai đứa sướng nổ mũi. Tưởng tượng nếu chỉ có con gái bọn mình với nhau, kiểu gì cũng vấp phải những lí do như: “Con gái ra đường buổi tối không sợ à?”, rồi “Bố mẹ tớ không cho đi” hay “Không an toàn đâu”… thì chắc chẳng bao giờ kế hoạch này thành công được.

Tương tự tớ, Thanh (17t) cũng hớn hở khoe: “Tớ với cậu bạn thân vừa quay xong một clip hát nhép siêu thú vị, lúc cậu ấy đưa ra ý tưởng tớ cũng thích lắm, nhưng bắt đầu quá trình làm mới thấy khó khăn, nói thật nếu không có cái tính vô tư với lạc quan của cậu ấy thì chắc tớ đã bỏ cuộc lâu rồi!”


Có một cậu bạn thân thực sự rất tuyệt vời! (Ảnh minh họa)

“Quân sư quạt mo” đắc lực

Trong chuyện tình cảm, con gái lúc nào cũng khổ sở vì không biết đối phương đang nghĩ gì, nếu mình tặng cái này người ta có thích không, người ta thích nghe nhạc hay xem phim thể loại gì… mà lại chẳng biết hỏi ai. Lúc này chỉ có một cậu bạn thân thiết, luôn hiểu, lắng nghe và nắm rõ tâm tư của con gái mới có thể giúp bọn mình giải quyết vấn đề khó khăn này mà thôi.

Như lần tớ “ say nắng ” anh đội trưởng đội bóng rổ của trường, lúc đầu tớ ngại nên giấu cậu bạn thân, sau nó tra khảo mãi tớ mới chịu nói. Nó chẳng nói chẳng rằng, hôm sau đưa cho tớ một tờ "profile" dài dằng dặc, trong đó có tất cả mọi thứ về anh í, từ số điện thoại, Facebook, đến… địa chỉ nhà, rồi sở thích… làm tớ choáng toàn tập. Sau này với sự giúp đỡ nhiệt tình của nó, tớ cũng đã làm quen được với anh í và biết... anh í đã có bạn gái, tuy không thành công nhưng tớ vẫn cảm động nó lắm lắm. Ngược lại, tớ cũng là một trợ thủ đắc lực tìm hiểu với bày cách cho nó gây ấn tượng với cô bạn lớp bên – mà hiện giờ là gà bông của nó đấy.

Là nơi giãi bày tâm sự

Đây là lí do quan trọng nhất giúp tình bạn giữa tớ và nó luôn khăng khít như bây giờ. Vì hoàn cảnh gia đình nên dù bình thường nó vui vẻ nghịch ngợm, nhưng thật ra bên trong lại có rất nhiều tâm sự. Nhiều lần nghe nó nói chuyện, tớ thậm chí đã ngỡ ngàng vì những suy nghĩ già dặn của nó, càng hiểu nó tớ càng thấy quý nó hơn, thế nên chẳng bao giờ tớ giận nó được lâu cả.

Gặp chuyện buồn hay khó khăn, con gái thường tìm đến bạn bè để tâm sự cho thoải mái và tìm nguồn động viên, an ủi cũng như cách giải quyết. Nhưng đối với con trai thì việc này khó khăn hơn, vì để tìm được một cậu bạn trong hội con trai lúc nào cũng vô tư, nhí nhố trong lớp để tâm sự đã khó, mà người đó còn phải đủ sâu sắc để hiểu tâm trạng của  mình lại còn khó hơn. Vì thế, một lẽ tất nhiên, con trai sẽ có xu hướng tìm đến con gái để tâm sự, lại không thể than thở với người yêu, nên cô bạn thân là người con trai cần nhất lúc này.

Giống như trường hợp của Nam (19t): “Tớ sẽ không bao giờ quên những ngày này của năm trước, tớ thi trượt Đại học, buồn và thấy có lỗi với bố mẹ, thầy cô và bạn bè lắm. May sao cô bạn thân tìm đến nhà tớ nói chuyện, sau khi trút hết tâm sự với nó, tớ đã thấy thoải mái hơn rất nhiều, quyết tâm thi lại và sang năm nay, cũng nhờ có sự giúp đỡ của nó, tớ đã thành công.”

Lời kết

Nhìn thấy hai đứa tớ lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng, bạn bè ai cũng bảo thôi yêu nhau đi cho xong, nhưng dường như vì đã quá hiểu nhau rồi nên tớ với nó chỉ có thể giữ mãi một tình bạn đẹp như bây giờ mà thôi. Nhưng không sao, tớ không bao giờ hối hận vì đã làm bạn với nó. Tình bạn khác giới của bọn tớ đủ trong sáng để tớ luôn có thể tự hào giới thiệu nó với mọi người: “Đây là cậu bạn thân của tớ đấy!