Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào!

Bít Tất; Ảnh: Kiệt, Theo Trí Thức Trẻ 00:36 18/06/2013

Cô bạn có cái tên đặc biệt Tam Triều Dâng thực tế không hề muốn dựa dẫm vào tên tuổi của người khác. "Mình muốn chứng minh bản thân không phải là một "Bản sao của Angela Phương Trinh".

Được nhiều người biết đến với biệt danh "Bản sao của Angela Phương Trinh", Tam Triều Dâng có gương mặt lẫn con đường phát triển sự nghiệp khá giống với cô nữ diễn viên này ở phần tham gia nghệ thuật từ rất sớm. Thế nhưng, cô bạn có cái tên đặc biệt ấy lại đang cố gắng thoát khỏi "cái bóng" khá lớn đó, bởi: "Mình không muốn dựa dẫm vào tên tuổi của người khác. Mình muốn chứng minh bản thân là một Tam Triều Dâng, chứ không phải là một "Bản sao của Angela Phương Trinh".

Profile

Họ và tên: Lê Tam Triều Dâng 

D.O.B: 10/7/1998 

Vừa học hết cấp 2 tại trường: THCS Trương Vĩnh Ký, TP.HCM.

Sở thích: Ca hát, diễn xuất, học tiếng Anh, nghe nhạc, đọc sách. 

Các hoạt động từng tham gia:  

- Giải 4 Gương mặt tuổi hồng 

- Tham gia một vài sự kiện, quay talkshow, tiểu phẩm, gameshow, như: Nhỏ To Tâm sự, Ấn tượng học sinh - sinh viên, chương trình Chuyện gia đình trên kênh HTV7, Lăng kính cuộc sống, tham gia đóng kịch trên sóng trên SCTV,...

- Chụp hình cho các báo, làm đại diện hình ảnh cho một số nhãn hiệu thời trang tuổi teen.

- Tham gia vai diễn Út Đẹt trong phim Chuyện làng bè, Tiệm bánh Hoàng tử bé, bộ phim điện ảnh Hoàng tử và lọ lem,..


Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 1
Tam Triều Dâng - cô diễn viên nhí đáng yêu

Chào Tam Triều Dâng, bạn có nhớ từ bao giờ mọi người bắt đầu bảo mình giống với diễn viên Angela Phương Trinh không?

Từ hồi mình còn nhỏ xíu cơ. Nhưng nhiều nhất là lúc bộ phim Mùi ngò gai phát sóng trên truyền hình, thì khắp xóm hễ mọi người thấy mình đi tới đâu đều chỉ trỏ rồi bảo "sao con bé này nó giống với con Vy trong Mùi ngò gai quá vậy?". Lúc đó mình không biết gì, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu sao cứ 10 người là hết 10 người đều bảo thế. Nên mình tò mò, quyết định xem phim để biết chị ấy là ai, tại sao ai cũng bảo mình giống với chị ấy.

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 2

Quả thật gương mặt của Tam Triều Dâng có một số điểm giống với Angela Phương Trinh

Dâng nhớ có lần còn đứng trước gương soi qua soi lại cả buổi để xem mình giống với chị Trinh ở điểm nào, nhưng soi hoài chẳng thấy giống chỗ nào cả. Mãi đến khi mình được mấy anh chị nhà báo đăng bài, xem một số hình ảnh được cắt ghép cạnh nhau, thì lúc đó mình mới nhận ra trên mặt quả thật có vài nét tương đồng.

Bạn cảm thấy thế nào khi luôn được gọi là "Bản sao của Angela Phương Trinh"?

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 3

Với mình đó là một may mắn. Vì từ chuyện đó mà mình được mọi người biết tới nhiều hơn, có cơ hội được vào ngành giải trí dễ dàng hơn. Bản thân chị Trinh thật sự là một diễn viên tài năng và xinh đẹp, nên khi mình được nói giống với chị ấy nó chẳng khiến Dâng phải bận tâm điều gì. Nhưng nhìn ở một góc độ khác thì Dâng vẫn muốn được nổi tiếng bởi tên tuổi của chính mình, chứ không phải là "bản sao" của người này người nọ.

Nhưng ở một số người thì họ cho rằng Dâng đã lợi dụng, và bám víu vào tên tuổi của diễn viên Phương Trinh để "mở đường" cho mình. Dâng nghĩ sao về ý kiến này của họ?

Đúng là nhờ vào chị Trinh mà mình được mọi người biết tới nhiều hơn, nhưng để gọi là lợi dụng hay bám víu thì hoàn toàn không phải, vì Dâng đâu có cố tình tạo ra gương mặt này, cũng không phải là gặp ai Dâng cũng khoe là giống chị Phương Trinh. Chỉ là hồi đầu Dâng được các anh chị báo chí để ý, rồi viết những bài so sánh Dâng với chị Trinh. Vô tình những bài viết đó nhận được hiệu ứng và phản hồi cao, nên cứ đi đâu Dâng cũng được nhắc tới với biệt danh ấy thôi.

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 4

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 5

Còn trong công việc thì với những anh chị đã từng cộng tác với Dâng hẳn cũng hiểu. Vì không có ai thấy Dâng giống với chị Trinh là gọi mình đi đóng phim cả. Dâng cũng phải cố gắng làm thật tốt, phải học hỏi thêm thì mới được các anh chị tin tưởng, giao cho mình nhiều vai diễn. Đó cũng là cách mà Dâng đang cố thực hiện để không phải làm "bản sao" nữa.

Vậy đến nay Dâng đã được tham gia bao nhiêu phim? Vai diễn đầu tiên của Dâng là gì?

Chị ruột của Dâng là diễn viên Lê Nhất Hương. Lúc Dâng còn nhỏ chị ấy thường dắt mình theo đoàn chơi, cũng vì thế mà các cô chú ở đoàn để ý, rồi giới thiệu cho mình tham gia chụp ảnh và vài vai diễn nhỏ. Dâng nhớ vai diễn đầu tiên của mình là vào vai con của ông xe ôm, do thầy Công Ninh thủ vai.

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 6
Dâng mãi nhớ về vai diễn đầu tiên của mình.

Câu chuyện xoay quanh về việc cô bé tìm lại người mẹ đã bỏ rơi mình lúc mới lọt lòng. Cho đến một ngày, cô bé ấy tình cờ biết cô Tám ở cạnh nhà thường xuyên quan tâm, chăm sóc cho mình chính là người mẹ năm xưa. Nhưng có một lần cô bé ấy vô tình tâm sự với cô Tám rằng, nếu mẹ ruột có quay về thì cũng sẽ không tha thứ. Sau khi nghe như vậy, cô Tám đã bỏ đi và viết một bức thư gửi cho con gái và người bố. Đọc thư xong, hai bố con chạy đi khắp nơi để tìm cô Tám quay về nhưng vẫn không tìm được.

Đó là vai diễn đầu tiên mà Dâng đảm nhận, đặc biệt ở cảnh cuối cùng Dâng đã khiến tất cả mọi người trong ekip phải bất ngờ, vì một diễn viên nhí lần đầu đóng phim đã chủ động xin đạo diễn được khóc, dù trong kịch bản hoàn toàn không có cảnh này. Lúc đó Dâng cũng không biết vì sao cảm xúc lại tuôn ra dữ dội đến vậy. Chỉ biết là lúc đó mình cần được khóc, và Dâng cần được giải tỏa nỗi hối hận và nhớ mẹ của cô bé ấy. Cuối cùng cảnh đó quay rất đẹp và Dâng còn khiến cả đoàn phim bất ngờ.

Sau vai diễn đó Dâng được mời tham gia nhiều vai khác, đến nay đã có 4 phim truyền hình và 1 phim điện ảnh.

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 7

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 8


Bắt đầu đi làm sớm như vậy, Dâng có cảm thấy thiệt thòi so với bạn bè cùng tuổi?

Thật sự trước đây Dâng rất nhiều lần muốn được chuyển trường. Lí do thì rất nhiều, nhưng phần lớn là khi Dâng mới bắt đầu được mọi người biết đến, thì cũng là lúc Dâng bị bạn bè trong trường không thích và ganh ghét. Dâng không biết lý do vì sao, nhưng hễ mình đi tới đâu cũng bị các bạn săm soi, để ý. Bởi vậy mỗi ngày đến trường, Dâng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hôm nay mình mặc đẹp cũng bị nói, hôm nay mình xõa tóc cũng bị chê. Đặc biệt mỗi lần Dâng bước xuống nhà ăn là cứ y như rằng bị cả phòng xôn xao bàn tán, bảo là: "Con này không biết sau này có nghỉ học không ta. Con này sau này chẳng biết làm gì, ở đó suốt ngày bảo đóng phim với chả diễn kịch,...". Lúc đó mình không biết phải làm như thế nào nên cứ mặc kệ, thôi thì ai ghét mình thì cứ ghét, miễn mình vẫn làm tốt công việc và không gây ảnh hưởng tới ai là được rồi. 

Mãi cho đến ngày gần ra trường thì bạn bè, thầy cô bắt đầu hiểu và thông cảm cho mình hơn. Các bạn bắt đầu thoải mái nói chuyện, tâm sự và dần dần không bàn tán về mình nữa. Dù là vậy nhưng mình cũng chẳng thấy hối hận khi tham gia nghệ thuật đâu. Vì là bạn bè mà không ai hiểu cho mình thì dù mình có làm gì kết quả cũng là bị ghét cả thôi.

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 9
"Dù có ai đó ganh ghét thì mình vẫn cứ sống vui vẻ"

Dâng còn khá trẻ mà trong nghệ thuật thì có rất nhiều cám dỗ. Dâng có lo sợ mình sẽ không vượt qua được những lời mời gọi và mê hoặc đó?

Đúng là không có nghề nào mà có nhiều cám dỗ như nghệ thuật. Nhưng may mắn là từ khi mới vào nghề, Dâng đã được các anh chị, thầy cô phân tích cho cái nào đúng, cái nào cần tránh. Dâng cũng là một đứa khá sáng dạ, nên ai nói gì là mình hiểu ngay. Với lại ở tuổi của Dâng cám dỗ cũng chưa nhiều đâu, nên thôi cứ xem như mình đang ở trạng thái an toàn đã. Còn chuyện sau này thì chẳng ai biết trước được điều gì, một khi đã gọi là cám dỗ thì dù có muốn cũng không tránh được. Dâng nghĩ quan trọng là cái đầu lúc đó sẽ phân tích và lập trường của mình như thế nào mà thôi.

Vậy giữa việc có Scandal mà được nổi tiếng nhanh hơn, với một diễn viên "sạch" nhưng chẳng được mấy ai biết đến thì Dâng sẽ chọn gì?

Dù là diễn viên hay ca sĩ thì ai cũng muốn mình được nổi tiếng nhiều hơn người khác. Nên với Dâng thì Scandal đã một trong những thứ đã dính liền với tất cả những người hoạt động trong ngành nghệ thuật rồi. Scandal cũng có cái tốt, cái xấu, chứ không hẳn là một thứ gì đó quá tiêu cực. Miễn mình đừng quá lạm dụng, hay cố tình tạo dựng một cách quá "over" là được. Còn bảo Dâng chọn cái nào thì thật sự mình cũng không biết, vì Scandal cũng là một thứ không thể tránh, biết đâu được đó là chuyện mình bị người khác hại, hay vô tình bị phát hiện thì cũng chẳng có cách nào né tránh.

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 10

Dâng đã có những kế hoạch gì cho mình chưa?

Hiện Dâng còn đang chuẩn bị ôn thi Tuyển sinh lớp 10 nên tạm thời chưa có hoạt động gì cụ thể cả. Dâng chỉ mới nghe được lời mời của một hãng phim muốn mình tham gia, nhưng chưa biết bộ phim ấy như thế nào. Vì thế các bạn hãy cứ theo dõi Dâng và nếu có dịp thuận tiện thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn sau.

Cám ơn buổi trò chuyện rất thú vị của Dâng. Chúc bạn sẽ luôn thành công trong con đường sắp tới của mình.

Một vài hình ảnh khác của Tam Triều Dâng

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 11

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 12

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 13

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 14

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 15

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 16

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 17

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 18

Tiểu "Angela Phương Trinh": Soi hoài không thấy giống chị ấy ở điểm nào! 19