Tiết lộ về Hiển “đạp xe xuyên Việt”

Dân trí, Theo 14:13 09/07/2010

Giữa những lần nghỉ chân tránh nắng của Nguyễn Mạnh Hiển, chúng tôi tranh thủ trò chuyện qua mạng với chàng sinh viên năm ba ĐH Hàng Hải hiện đang thực hiện chuyến đạp xe xuyên Việt để tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phòng chống HIV…

Nguyễn Mạnh Hiển sinh năm 1988, quê ở huyện Chí Linh, Hải Dương, vừa học hết năm thứ 3 khoa Điều khiển tàu biển Trường đại học Hàng hải. Hiển là vận động viên đội tuyển điền kinh của trường, từng đạt nhiều giải điền kinh và là thành viên câu lạc bộ tình nguyện Hải Đăng.


Nguyễn Mạnh Hiển bắt đầu thực hiện chuyến đạp xe xuyên Việt từ 27/6/2010



Chỉ những khi đi vào sáng sớm, Hiển mới có thể để đầu trần và mặc áo ngắn tay thế này. 

 

Xuất phát từ cổng trường ĐH Hàng Hải sáng ngày 27/6/2010, đến nay Hiển đã “thanh toán” hơn một nửa hành trình đạp xe từ Hải Phòng đến Mũi Năm Căn - Cà Mau. Trong hành trình này, Hiển dự định đạp khoảng 2.400km dọc theo quốc lộ 1A trong 21 ngày.

 

Tại các địa phương nơi Hiển đạp xe qua, Hiển thường gặp gỡ các nhóm tình nguyện mà Hiển đã liên hệ từ trước để nói về mục đích chuyến đi và phát tài liệu gồm băng đĩa, tờ rơi về bảo vệ môi trường và phòng chống HIV. Những tài liệu này do Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Hải Phòng và các Phật tử ở câu lạc bộ Đạo Tràng (chùa Phật Minh, TP Hải Phòng) cung cấp.

 

Các tình nguyện viên cũng ký vào một quyển sổ của Hiển về việc bảo vệ môi trường và phòng chống HIV.
 

Hiển (áo trắng) trao tài liệu cho các bạn tình nguyện viên.

Anh Vũ Thanh Sơn - Ủy viên ban thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng, phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng cho biết, chuyến đạp xe xuyên Việt này của Nguyễn Mạnh Hiển nằm trong chiến dịch “Trăm ngàn chữ ký, trăm ngàn hành động vì môi trường” của Hải Phòng để hưởng ứng chương trình “Triệu chữ ký, triệu hành động vì môi trường”, do Hội Sinh viên Việt Nam phát động.

  

Cuối tháng trước, khi Hiển bắt đầu khởi hành, chỉ chị gái Hiển và mấy người bạn biết về chuyến đi này còn mẹ Hiển không hề biết. Hiển kể: “Em giấu mẹ. Em chỉ bảo là một tháng hè con không về. Nhưng giờ thì mẹ biết rồi. Mẹ bảo em giữ gìn sức khỏe và cẩn thận”.

 

Mê làm tình nguyện

 

Cao khoảng 1,73m, nặng 65kg, hiện giờ Hiển còn khoảng 64kg sau hơn 10 ngày đạp xe.

 

Trò chuyện với chúng tôi, Hiển cho biết cậu dự dịnh đạp xe xuyên Việt từ mùa hè năm thứ nhất đại học. Khi từ Hải Dương xuống Hải Phòng học ĐH Hàng hải, anh chàng đã tham gia nhiều câu lạc bộ như CLB Việt Nam Xanh, Đạp xe vì môi trường. Cũng bởi vậy mà Hiển càng ý thức rõ hơn về việc bảo vệ môi trường.

 

Chuẩn bị thể lực cho chuyến xuyên Việt này, Hiển tập luyện ngay từ những năm đầu ĐH. Hàng ngày Hiển tập chạy từ 5-10km, một phần cũng vì anh bạn hay tham gia các cuộc thi điền kinh (thi chạy 1.500m, 3.000m). Trong năm thứ nhất ĐH, tháng nào Hiển cũng đạp xe về nhà (nhà Hiển cách trường 60km). Từ đầu năm nay, Hiển thường đạp xe với một thầy giáo (thầy phó trưởng khoa Giáo dục quốc phòng, ĐH Hàng hải - PV) vào buổi sáng để luyện tập.

 

Trước khi bắt đầu khởi hành, Hiển dự định đạp xe vào 4g30 sáng hàng ngày. Nhưng vì phải hoạt động tình nguyện nên khoảng 7g sáng Hiển mới chính thức lên đường.



 

Mỗi ngày, Hiển đặt ra các đích đến nhất định cho mình và phải đạt được. Có nhiều ngày Hiển phải đạp thông trưa để tới đích, ví dụ như ngày thứ ba của hành trình, Hiển đạp một mạch từ sáng tới 1h45 chiều mới nghỉ. Đặc biệt là lúc ấy cậu bạn lại phải “chinh phục” 12km đường núi ở Nghệ An. Rồi có hôm Hiển phải đạp xe trong mưa, ướt hết cả người và đồ đạc để không lỡ mục tiêu đề ra.

 

Hàng ngày Hiển đạp xe khoảng 120km. Dọc đường đi, Hiển ăn ở nhà bạn, ở quán hoặc ở các điểm dừng có tình nguyện. Buổi tối, Hiển nghỉ ở nhà bạn, các điểm của CLB tình nguyện địa phương hoặc xin nghỉ ở các ngôi chùa.

 

“Cũng may mắn là em khỏe. Em cũng không tin là mình lại đủ sức khỏe như vậy. Hình như niềm tin và đam mê cho em sức khỏe. Đêm 0h hoặc hơn mới ngủ. Sáng 4h30 đã dậy rồi. Thế mà em vẫn ổn. Em cũng không biết tại sao mình có thể làm được như vậy. Có ngày em đi gần 200km. Hầu như tối nào 8h mới nghỉ đạp xe, có tối tận 9h. Hầu như tối nào cũng 10h mới ăn, 11 giờ tắm. Em cũng thấy sợ luôn với lịch trình của mình”.

 

Nhiều kỷ niệm vui dọc đường đi

 

“Mỗi ngày với em là một điều mới” - Hiển hào hứng kể với tôi về những kỷ niệm trong hành trình đạp xe xuyên Việt.

 

Trong hành trình của mình, Hiển có những buổi gặp gỡ và giao lưu thú vị với nhiều nhóm tình nguyện như nhóm Tuổi trẻ xanh (Nam Định), nhóm Hành trình xanh (Huế)..., rồi các đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi.

 

Mỗi nơi Hiển đi qua, vào buổi sáng lúc Hiển xuất phát, các bạn tình nguyện viên đều đạp xe tiếp sức cùng Hiển khoảng vài chục km hoặc ra khỏi thành phố.

Để “tậu” chú ngựa sắt (một chiếc xe cuốc giống xe đua) cùng mình thực hiện hành trình xuyên Việt, Hiển phải vay tiền của một người bạn ở nước ngoài. Chiếc xe giá 2,8 triệu, hiện giờ Hiền vẫn còn nợ tiền mua xe 500 ngàn đồng vì vay cũng không đủ.

 

Để lo chi phí cho chuyến đi gồm tiền ăn, thẻ điện thoại, tiền phô tô tài liệu và nhất là tiền mua nước uống (Hiển uống tới 10 lít nước mỗi ngày), Hiển định kêu gọi tài trợ nhưng khó khăn vì chưa biết làm thế nào. “Mình chỉ biết rằng đó là đam mê của tuổi trẻ nên bằng mọi giá mình phải thực hiện. Nên mình đã đi vay, đi làm thêm”, Hiển cho biết.

 

Ngoài ra, Hiển cũng được hỗ trợ một chút kinh phí từ các Phật tử chùa Phật Minh và hai vợ chồng một bác lãnh đạo ngành điện lực ở Hải Phòng.

 

Một kỷ niệm khá vui với Hiển là khi đến Nam Định, lúc Hiển đang ngồi uống nước thì các bạn tình nguyện viên đã “bí mật” mang xe đi sửa giúp Hiển vì ngày đầu tiên, xe đã bị gãy đũa vì chở quá nặng.

 

Tối hôm 1/7, lúc tôi gọi điện cho Hiển thì nghe được rất nhiều tiếng cười đùa vui vẻ. Hóa ra là anh chàng đang ăn tối cùng các bạn tình nguyện ở Hưong Sơn (Hà Tĩnh).

 

Hàng ngày, Hiển nhận được rất nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm và động viên của các bạn trên cả nước cũng như của người thân, các anh chị Thành Đoàn Hải Phòng, các cô bác Phật tử chùa Phật Minh... Tối đến khi chuẩn bị đi ngủ, Hiển mới trả lời tin nhắn của mọi người.

 

Trưa 2/7, tranh thủ chat với tôi khi đang sửa điện thoại di động ở một cửa hàng ở trung tâm TP Hà Tĩnh, Hiển cho biết hiện nay cậu rất khỏe và tự tin. Tuy vậy, có một chút không ổn, đó là Hiển bị dự ứng da do thay đổi thời tiết. Trước đây, Hiển cũng từng bị như vậy nhưng giờ nặng hơn do nắng và do nhiệt trong người. Ở phần vai và ngực trên của Hiển, da khô lại và bị bỏng da. Tuy vậy, Hiển cũng không khám bác sĩ vì nghĩ vẫn ổn.

 

Hiển cho biết có rất nhiều kỷ niệm vui, có một điều đặc biệt là tất cả trẻ em trên đường Hiển đi qua đều nói "Hello" với Hiển. Đó cũng là câu Hiển dược nghe nhiều nhất trong chuyến đi, có lẽ rằng các em nghĩ đây là một người nước ngoài thì mới “chịu chơi” như vậy.

 

4h chiều hôm 7/7, Hiển tạm nghỉ tránh nắng ở Quảng Nam trước khi tới Quảng Ngãi vào buổi tối và tôi lại có dịp trò chuyện cùng cậu bạn.

 

“Sáng qua em qua đèo Hải Vân. Tuyệt lắm chị ạ”. Hiển chia sẻ rằng ngày 6/7 là một thử thách lớn nhất với Hiển từ đầu chặng đường đến nay. Hiển rất muốn chinh phục thử thách này nên cả đêm hôm trước, Hiển hồi hộp chờ đến lúc lên đường. Trước đây, Hiển chưa từng qua đèo Hải Vân và chỉ nghe nói qua đó vô cùng nguy hiểm và có đoạn phải đi bộ. Tuy vậy, sáng hôm 6/7, Hiển không phải dắt bộ chút nào.

 

           Hiển đạp xe qua đèo Hải Vân sáng 6/7.
 

Trong những bức ảnh Hiển gửi cho tôi, chỉ có một số ít bức ảnh là trong đó Hiển mặc áo thun ngắn tay (trong 2 ngày đầu tiên). Còn đa số là anh chàng phải mặc áo dài tay vì “không mặc không chịu được đâu chị ạ”. Hiển cho biết: “Đến giờ thì em đen lắm, nhất là chân em vì em mặc quần ngố”.

  

Một “bí mật” nho nhỏ khá thú vị là Hiển phải phơi quần áo trên xe trong khi đang đạp xe vì cậu không thể chờ phơi quần áo.

  

Với hành trình đạp xe xuyên Việt của mình, Hiển muốn truyền cho các bạn trẻ sự đam mê và ý chí. Hiển cũng muốn nhắn gửi: “Các bạn hãy luôn tự tin và mạnh mẽ thực hiện điều mình ước mơ. Hiền sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cùng mọi người qua số điện thoại 01268 387 384 hoặc email Manhhienxuyenviet2010@gmal.com”.

 

Mời bạn đọc ngắm những bức ảnh “trên từng cây số” của Nguyễn Mạnh Hiển trong hành trình đạp xe xuyên Việt:

Hiển ở Đèo Ngang.

 Dòng chữ thêu trên lá cờ được treo ở sau xe đạp.

Các bạn sinh viên ghi lưu niệm trong sổ tay của Hiển.

Các bạn tình nguyện viên Thanh Hóa đạp xe tiếp sức cùng Hiển (áo trắng).