Thú vui nhảy cầu cực nguy hiểm của teen Sài Thành

Bài: Phương Giang. Ảnh: Vivian, Theo 00:00 02/06/2010

Đã có một số trường hợp tử vong nhưng các bạn í vẫn cực chuộng mốt nhảy cầu này. Vì trời nóng? Vì tự tin mình bơi giỏi hay chỉ đơn giản vì thấy nó vui? <img src='/Images/EmoticonOng/30.png'>

Cứ chiều chiều, khoảng tầm từ 3 đến 5 giờ, tại khu vực cầu Bùi Hữu Nghĩa quận Bình Thạnh lại có một nhóm bạn trẻ chơi trò cảm giác mạnh bằng cách thi nhau nhảy từ cầu xuống kênh Nhiêu Lộc. Thú vui này cực kỳ nguy hiểm nhưng đã được bắt đầu từ nhiều năm trước đây, được biết gia đình của các bạn í đều biết trò nhảy cầu không an toàn này nhưng vẫn rất... vô tư cho phép.

Độ sâu của con kênh tại khúc này là 8,5 mét.





















Kênh Nhiêu Lộc nổi tiếng cực ô nhiễm, nhưng dường như các bạn í không quan tâm vấn đề này cho lắm?

Tâm sự với nhóm bạn "phiêu lưu mạo hiểm" này thì được các bạn í cho biết: "Bố mẹ mình biết chuyện nhưng không cấm đoán gì cả, các anh trong nhà của tụi mình trước đây cũng nhảy hoài mà có sao đâu?"

Mặc dù tỏ ra khá can đảm nhưng một vài bạn trong nhóm trước khi nhảy cầu vẫn hay làm dấu cầu nguyện, tức là vẫn ý thức được chuyện nguy hiểm của thú vui này nhưng... vẫn cứ thích làm "anh hùng". 

Ngoài khu vực cầu Bùi Hữu Nghĩa, một số bạn teen còn tập trung tại khu vực Hồ Đá tại Thủ Đức để nhảy. Khu vực này đã từng có người chết đuối nhưng teen vẫn cứ mặc kệ vì cho rằng: "Mấy tên chết đuối toàn là dân bơi không giỏi mà còn bày đặt nhảy, tụi mình bơi tốt thì tại sao phải xoắn?"

Khu vực Hồ Đá này đã có người chết đuối. 





Các bạn í vẫn vô tư buông mình xuống hồ, bất chấp nguy hiểm.