Thú vị chú tiểu ở Huế ra thủ đô thi ĐH

Quỳnh Chi -Ảnh: Thành Ape, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 05/07/2012

Việt đã vào chùa từ năm 15 tuổi và bạn ấy đang tu tại chùa Ba La Mật, TP.Huế.

Sáng nay tại địa điểm thi trường ĐH Công Đoàn, chúng tớ đã bắt gặp một nhân vật rất đặc biệt. Bạn ấy tên là Lê Thanh Việt, là thí sinh và cũng là... một chú tiểu. Nghe thú vị quá phải không? Việt sinh năm 1993, vì đi học muộn một năm nên năm nay mới thi Đại học. Bạn ấy hiện đang làm chú tiểu trong chùa Ba La Mật - thành phố Huế.



Thí sinh đặc biệt Lê Thanh Việt

Vượt chặng đường hơn 600km ra Hà Nội dự thi, Việt cho biết năm nay bạn ấy đăng kí vào khoa Công nghệ thông tin - Đại học Công Đoàn. Khi được chúng tớ hỏi sao lại không thi tại địa điểm Phú Yên hay Vinh cho gần mà lại ra tận Hà Nội, bạn ấy tươi cười: "Mình chưa ra Hà Nội bao giờ, rất muốn được một lần đi thăm thủ đô nên chọn thi ở Hà Nội".







Bạn ấy là một người khá rụt rè...

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại khá đặc biệt của mình, Việt cho biết bạn ấy đã vào chùa từ năm 15 tuổi. Việt là anh cả trong một gia đình có 4 anh em. "Mình đã tìm hiểu về đạo Phật từ nhiều năm về trước, không hiểu sao mình cảm thấy rất thích và có niềm đam mê thực sự. Khi mình xin được vào tu tại chùa, gia đình mình cũng sốc lắm, nhưng bố mẹ không ngăn cản mình."

Khá tò mò về công việc hàng ngày của Việt, chúng tớ đã hỏi thêm bạn ấy. Việt vui vẻ cho biết: "Làm chú tiểu cũng không vất vả lắm đâu. Công việc hàng ngày của mình là tụng kinh, học các quy tắc, tìm hiểu thêm về Đạo phật. Sau khi đi học ở trường, mình về và ở luôn tại chùa. Chùa chỗ mình rộng lắm, trong chùa có hơn 20 chú tiểu cơ."






Kết thúc cả ba môn thi khối A1, thí sinh đặc biệt này cho biết bạn ấy làm bài ở mức khá. Riêng môn tiếng Anh, Việt nói: "Ở Huế không có điều kiện học tiếng Anh nhiều nên mình chỉ dám chọn thi khối A1 chứ không thi khối D. Rất may mình cũng làm được khoảng 60 - 70%". Bạn ấy cho biết thêm, năm ngoái khoa Công Nghệ Thông Tin của trường ĐH Công đoàn chỉ lấy 15 điểm, và hiện tại bạn ấy khá tự tin với khả năng đỗ của mình.

Việt còn cho biết nếu đỗ bạn ấy sẽ không ở nhà người thân mà sẽ xin vào ở tại một ngôi chùa gần trường để tiện cho việc học tập cũng như nghiên cứu kinh Phật. Bạn ấy khẳng định: "Mình sẽ gắn bó lâu dài với đạo Phật"






Trước khi lên xe của người nhà tới đón, Việt còn không quên ngoái lại nói với chúng tớ: "À, Hà Nội náo nhiệt lắm, hơn ở Huế nhiều. Mình rất thích và hi vọng sẽ đỗ để có thể sống tại đây". Dễ thương quá phải không nào? Cùng hi vọng chú tiểu Lê Thanh Việt sẽ vượt vũ môn thành công nhé!