"Thử thách" người yêu - nên hay không?

Trang Ngỗng, Theo 00:01 13/04/2011

Vẫn biết tình yêu không thể thiếu những “thử thách”, nhưng một khi "thử thách" được tạo ra bằng mọi cách, theo mọi kiểu và áp dụng nhiều nhất có thể ở mọi lúc mọi nơi thì tình yêu sẽ tiếp tục như thế nào đây?

Thử thách thời gian

Có lẽ cô nàng Phương Anh (18t) sẽ vẫn tiếp tục công cuộc giận dỗi “dài hạn” với người yêu của mình nếu như anh chàng tội nghiệp kia không bị mắc cảm cúm nặng sau buổi tối dầm mưa trước cửa nhà cô nàng, chỉ để mong Phương Anh có thể tha thứ. Thưc sự thì lỗi lầm của chàng trai cũng không hề quá to tát. Trong một lần đi chơi của cả hai người, chàng đến muộn 20 phút vì lớp học thêm tan muộn, lại quên điện thoại ở nhà nữa nên không liên lạc với nàng được. Nàng ngồi đợi ở nhà và chắc mẩm trong bụng: “Hắn bắt mình chờ 20 phút thì ít nhất mình phải bắt hắn chờ lại 20 ngày, để xem hắn chịu đựng được đến bao lâu”. Thế rồi với quyết tâm hừng hực, Phương Anh đã gần như chấm dứt mọi liên lạc với người yêu của mình, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, thậm chí đã nhiều lần chàng trai đến tận nhà xin lỗi nhưng cô nàng dứt khoát không nghe. Chỉ đến khi nhận được điện thoại từ đứa bạn thân thì nàng mới cuống cuồng vào viện thăm người yêu đang phải truyền nước.

Hay như Tâm Tâm (lớp 11), dù đã có rất nhiều tình cảm nhưng cô nàng vẫn chưa nhận lời yêu vì còn muốn… thử thêm thời gian nữa. 1 2 tháng không sao vậy mà đằng này, cái thử thời gian kia lại là gần 3 năm. Trớ trêu thay là chàng trai nọ cũng đâu có kém cỏi gì, lớp trưởng của Tâm, lịch sự, khôi ngô, học giỏi đều các môn và đặc biệt lại là bạn thân của Tâm từ hồi 2 người còn cấp 1. Bạn bè nhiều người cũng tác động khuyên nhủ nhưng cô nàng cứ nấn ná thêm, với lí do “để cho chắc chắn”. Thế nên Tâm và chàng vẫn cứ đi chơi, xem phim rồi tặng cho nhau những món quà bất ngờ chỉ dưới duy nhất cái danh nghĩa “bạn tốt” 

Thử thách… độ ghen tuông

Không thử kiểu thời gian như Phương Anh hay Tâm Tâm, cậu bạn Duy Anh (19t) lại muốn xem tình yêu bạn gái dành cho mình nhiều như thế nào bằng cách cứ thốt ra những lời đường mật với một số cô bạn của mình. Bên ngoài thì cũng “tao – mày” chí chóe đủ kiều nhưng thỉnh thoảng Duy Anh lại “chàng – nàng”, rồi “ox-bx” trên facebook, mà lại... không phải với người yêu. Dù chỉ là đùa vui nhưng mức độ cứ dày đặc hơn mỗi ngày, khiên cô nàng không thể chịu đựng được nữa. Kết quả là Duy Anh đã đủ thấm thía vì hành động của mình, bạn gái chàng ta cũng tình cảm chẳng kém khi thay hẳn ảnh đại diện, rồi viết hẳn một cái note hoành tráng để tặng cho cậu bạn thân nhất, xưng hô “anh – em” – kiểu mà chỉ có giữa nàng và Duy Anh, vì vốn dĩ tất cả đều bằng tuổi nhau. Tất nhiên là cô nàng cũng chỉ cố tình “trả đũa” và vẫn yêu Duy Anh rất nhiều.


Thử thách bằng hành động

Tâm sự với chúng tớ, cô bạn Anh Thư (lớp 11) khá ngượng ngùng: “Tớ là con gái duy nhất trong nhà nên được chiều chuộng từ bé, thành thử khi yêu tớ cũng hay nhõng nhẽo lắm, thực ra cũng chỉ muốn biết bạn í có thật sự yêu tớ không mà. Mua đồ ăn, làm đồ handmade tớ thích, bạn í cố gắng làm hết. Có lần tớ chỉ giả vờ đau bụng, hôm đấy mới cãi nhau nên tớ cũng muốn tìm lí do làm lành nhưng cứ ngại ngại, thế mà giữa trời mưa bạn í cũng mang thuốc đến. Hic.”

Còn câu bạn Thái Phương (17t) lại có kiểu thử khác. Chuyện là cậu chàng ngỏ lời muốn bạn gái tặng cho mình 1 cái kiss nhân ngày sinh nhật, nhưng là…trước mặt bạn bè của cả hai người, cũng chi “đùa đùa” nhưng vẫn muốn biết nàng có thật lòng không. Cũng không có gì nếu như mẹ của nàng lại chính là cô giáo chủ nhiệm của cả hai người, cô rất tâm lý nên khi biết chuyện tình cảm này, đã giành thời gian khuyên nhủ bảo ban, nhắc nhở cả hai không được có những hành động thái quá, nhất là trước bạn bè trong lớp. Và thực tế ngược lại, sau khi thở ra hít vào lấy dũng cảm, cô nàng cũng tặng món quà cho Phương thì sau đó khóc nức nở vì chuyện đến tai mẹ, cũng là cô chủ nhiệm. Vì thế mà đương nhiên Phương cũng bị ngăn cấm không được tiếp tục thân thiết với nàng nữa.

Kết

Rõ ràng đã có rất nhiều kiểu thử thách teen dành cho người yêu của mình. Thời gian, hành động rồi cả độ ghen tuông, và còn vô vàn cách được “sáng tạo” ra nữa. Tuy rằng suy cho cùng đó cũng chỉ là căn cứ, là gia vị cho tình yêu thêm sâu sắc nhưng sẽ thật mệt mỏi và căng thẳng nếu như mức độ thử thách cứ…khó chịu và tăng dần. Bạn thử nghĩ xem, một khi cứ cố tình tạo ra cho nhau những tình huống rồi gắng gỏi đặt vị trí khó xử cho người yêu thì tình yêu sẽ còn mặn nồng và thắm thiết nữa không? Thay vì những yêu thương sẻ chia, áp lực và giận hờn sẽ lấn át tất cả.

Vậy teen chúng mình luôn nhớ, hãy biết cách thử thách vừa phải, đúng lúc đúng chỗ, cũng thật “an toàn”, khôn khéo, tinh tế, để tình yêu luôn thú vị và ý nghĩa nhé!