Thủ khoa 29,5 điểm ĐH Ngoại Thương: "Mình không chăm tí nào."

Hà Trang, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 30/07/2013

Nguyễn Trần Thành Danh cựu học sinh lớp 12 Tin trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng đã trở thành thủ khoa khối A Đại học Ngoại Thương với số điểm 29,5 đầy ngưỡng mộ (Toán: 9,75 – Lý: 9,75- Hóa: 10).


Họ tên: Nguyễn Trần Thành Danh

Ngày sinh: 29/7/1995

Học sinh lớp 12 Tin trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng

Sở thích: ca hát, bơi, cầu lông, bóng bàn, xem phim…

Thành tích:

- 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi

- Giải nhất Tin thành phố Lớp 9

- Giải nhì thành phố cuộc thi giải Toán bằng máy tính bỏ túi năm lớp 12

Tân Thủ khoa khối A ĐH Ngoại Thương HN với 29,5 điểm


Thủ khoa 29,5 điểm ĐH Ngoại Thương: "Mình không chăm tí nào." 1

Chúc mừng Danh đã đạt được danh hiệu thủ khoa khối A của trường ĐH Ngoại Thương! Trước khi đi thi bạn có đặt mục tiêu sẽ là thủ khoa không?

Trước khi đi thi gia đình, bạn bè đã cổ vũ mình sẽ đạt được số điểm thật cao cho cả ba môn nhưng mình chỉ mong thi đỗ khoa mình đăng kí là được rồi. Mình cũng tự tin khi đi thi nhưng không nghĩ sẽ là thủ khoa.

Mình thi thử liên tục để kiểm tra khả năng làm bài và nâng cao kĩ năng phân tích, đánh giá đề thi, phân bố thời gian. Những lần thi thử điểm số của mình đều duy trì ở mức 28, 29 điểm cho cả ba môn.

Khi biết tin mình là thủ khoa Danh cảm thấy thế nào?

Mình cũng bất ngờ về kết quả, sau đó thì vui lắm, cảm giác lâng lâng rất tuyệt. Bố mẹ cũng vui mừng vô cùng. Mọi người nhắn tin gọi điện chúc mừng cho mình từ hôm biết điểm đến hôm nay.

Thủ khoa 29,5 điểm ĐH Ngoại Thương: "Mình không chăm tí nào." 2

Thủ khoa 29,5 điểm ĐH Ngoại Thương: "Mình không chăm tí nào." 3

Thủ khoa 29,5 điểm ĐH Ngoại Thương: "Mình không chăm tí nào." 4

Thành Danh có thể chia sẻ phương pháp học tập Danh đã áp dụng để có điểm số cao như vậy không?


Từ đầu cấp 3 mình đã chọn thi khối A nên ba môn Toán, Lý, Hóa nằm trong vùng quan trọng nhất của mình. Mình học tập với thái độ chú tâm, cẩn thận, chắc chắn từ những ngày đầu tiên. Khi bước vào ôn thi mình không đặt áp lực cho chính mình. Mỗi ngày mình chia nhỏ khoảng thời gian cho ba môn để học, không học liền 3,4 tiếng mà phải kết hợp nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn. Mình không học chăm chỉ mà mình học có hiệu quả.

Mình cũng có đi học thêm nhưng vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần mình cùng hai, ba bạn nữa đến nhà cùng học nhóm. Chúng mình vừa làm bài, so đáp án, rút kinh nghiệm cho nhau và cùng… chơi nữa!

Kiến thức ba môn thi Danh học và trau dồi từ những đâu ?

Mình bám sát sách giáo khoa, bổ sung cùng bài giảng của thầy cô. Thêm vào đó mình tìm tòi và học thêm được rất nhiều ở trên mạng. Mình thích nhất là môn Lý nên dành rất nhiều thời gian cho môn này. Có nhiều trang web hay về môn Vật Lý trên mạng, nếu mình biết khai thác, tận dụng nguồn kiến thức ở những web này kết quả mang lại sẽ rất lớn cho việc học thi. Mạng internet luôn cập nhật những gì mới nhất mà mỗi năm thi cử cũng đổi mới liên tục như đề thi Lý năm nay…

Thủ khoa 29,5 điểm ĐH Ngoại Thương: "Mình không chăm tí nào." 5

Thủ khoa 29,5 điểm ĐH Ngoại Thương: "Mình không chăm tí nào." 6

Danh giải trí và tiếp thêm năng lượng cho mình trong những ngày ôn thi căng thẳng bằng cách nào?

Dù ôn thi nhưng mình cùng các bạn vẫn dành 2, 3 buổi đánh bóng bàn, đi bơi hoặc chơi cầu lông. Mình thích thể thao nên lấy việc chơi những môn yêu thích để giải trí. Mỗi buổi "xả hơi" của bọn mình thường kéo dài 1-2 tiếng. Nhìn thì thấy đó là khoảng thời gian giải lao lớn nhưng mình thấy không còn mệt mỏi sau khi đã vận động và việc học trở nên mới mẻ, rất hiệu quả.

Mình thích hát lắm, thích R&B. Hiện nay Vpop có nhiều ca sĩ hát rất ổn có sức hút, nhiều ca khúc phù hợp với tâm tư tình cảm người trẻ. Mọi người đánh giá là mình hát khá hay (cười lớn) nhưng bản thân mình chưa đủ tự tin nên chỉ dám hát khi ở gần những người bạn thân.

Bạn có lời khuyên, nhắn nhủ gì cho những em đang ôn thi đại học năm tới không?

Qua quá trình ôn thi mình kết luận rằng điều quan trọng nhất là việc tự học. Tự học giúp mình nhìn nhận, đánh giá khách quan khả năng của mình xuyên suốt từ đầu đến cuối. Từ đó mình sẽ nhìn ra chỗ hổng cần bổ sung và điều mình tự tin để làm động lực khi ngày thi đến gần.

Thủ khoa 29,5 điểm ĐH Ngoại Thương: "Mình không chăm tí nào." 7

Điều gì Danh ấn tượng và ghi nhớ mãi trong những ngày tháng ôn thi đã qua?

Mình rất may mắn khi luôn có bạn bè ở bên động viên khi gặp khó khăn và chia sẻ những kinh nghiệm quý giá nên mình không vướng mắc điều gì quá mệt mỏi hay quá lâu. Mình cảm ơn tập thể các bạn 12 Tin rất nhiều. Bên cạnh đó là sự quan tâm, dìu dắt tận tâm hết lòng với học sinh của thầy Trọng và thầy Đồng Bằng. Mọi người đã luôn động viên, tin tưởng, tiếp sức mạnh cho mình.

Dự định trong tương lai của Thành Danh là gì, bạn có thể tiết lộ cho mọi người được không?

Mình rất mong muốn nhận được suất học bổng đi du học từ kết quả của kì thi. Nếu không có cơ hội mình vẫn nuôi dưỡng ước mơ của chính mình. Trong năm đầu tiên, mình sẽ tập trung học tiếng Anh và hoạt động ngoại khóa để có thêm kinh nghiệm sống. Song song với điều đó là nộp hồ sơ xin học bổng đi du học. Mình học khoa Kinh tế nên sẽ nắm bắt mọi cơ hội để học hỏi, thử sức. Sau khi học xong mình muốn về quê hương của mình để bắt đầu những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp.

Cảm ơn Danh rất nhiều về những chia sẻ chân thành và thú vị. Chúc bạn luôn tự tin vững bước và thành công trên mỗi bước đi trong tương lai!