Thịt xiên nướng Thái Lan cực lạ

Zano, Theo 10:00 10/07/2010

Trong những ngày mưa dầm cả ngày lẫn đêm như thế này thì việc tìm đến một quán đồ nướng để ăn vặt, uống sinh tố và nằm dài đọc sách trên những chiếc gối lười là cực chuẩn đấy nhé <img src="/Images/EmoticonOng/25.png" />.

Mặc dù mới khai trương chưa bao lâu nhưng quán thịt xiên nướng Thái Lan ở kế chung cư Đoàn Văn Bơ - quận 4 đã trở thành điểm hẹn khá lý tưởng cho rất nhiều bạn trẻ, nhất là những nhóm bạn muốn có không gian riêng thoải mái và ấm cúng.

Quán gồm hai tầng lầu, được chia ra làm nhiều khu riêng biệt với rất nhiều ghế gối lười phục vụ cho nhu cầu nằm, ngồi, lê lết của các thực khách teen. Trở thành một quán ăn đặc biệt vì được thiết kế như một quán café ngủ (dạng cafe chỉ có gối lười là chính và ánh sáng tông cam là chủ đạo, giúp mọi người có thể nghỉ ngơi và ngủ nếu muốn)


Có những góc riêng dành cho những teen thích sự yên tĩnh...

Ngoài ra, trên khu sân thượng còn được đặt cả một chiếc xích đu dành riêng cho các couple thích ngắm “trời trăng mây nước”.

Thức ăn ở đây tuy không có quá nhiều món nhưng mỗi món là một đặc điểm riêng của quán. Thịt nướng được tẩm ướp khá ngon từ một tuyệt chiêu bí mật của cô chủ. Những miếng thịt xiên que mới nướng nóng hổi và thơm phức mùi xả, làm cho bạn tớ lần đầu đến ăn phải thèm thuồng đến mức quên cả việc pose hình về khoe với các bạn luôn đấy, hihi… 

Xúc xích nướng ở đây ngon hơn hẳn các thể loại xúc xích ở siêu thị và những nơi hội chợ mà chúng ta hay ăn thử. Không quá nhiều dầu mỡ mà ngược lại rất khô ráo, thơm ngon và còn nóng giòn nữa chứ. Yummy, ngon kinh khủng…

Thêm một ít tương ớt cay, xúc xích nướng trở nên trên cả tuyệt vời các bạn ạ!

Ở quán có một thứ tuy rất lạ mà không lạ chút nào, đó là món bắp xào tôm trứng. Đúng như lời quảng cáo của chị chủ quán, chị tự tay xào một dĩa bắp rất hấp dẫn và cực kì đậm đà hương vị. Có lẽ như vị mằn mặn của ruốc hòa chung với vị béo của trứng đã tạo cho món bắp xào tôm trứng ở quán có một vị ngon đặc biệt của nó. Nếu bao tử vẫn còn chỗ chứa sau 2 món nướng đầy chất đạm như vừa rồi thì các bạn cũng nên thử món này một lần nhé. Khuyến cáo là coi chừng bị ghiền như bọn tớ, hehe…


Món tráng miệng độc nhất vô nhị của quán là chuối sáp nướng, các bạn có thể đã từng ăn chuối sáp rất nhiều lần nhưng tớ chắc chắn đó chỉ là món chuối luộc hoặc hấp. Còn chuối sáp nướng đặc biệt chỉ duy nhất có ở quán này thôi nhé. Cũng đáng thử đấy chứ nhỉ?

Ngoài việc nhâm nhi những món nướng yêu thích, teen nhà mình còn có thể đến đây để thưởng thức các món sinh tố, sữa chua thạch trái cây, nước ép chanh dây, rau má, dừa tươi… với giá như chỉ dành riêng cho teen thôi hay sao í (từ 8k cho đến 14k/ly, quá ổn phải không cả nhà?).

Với một "bàn tiệc" như thế này, chúng ta có thể lưu trú ở đây suốt cả buổi cùng với một cuốn sách yêu thích. Thật là nhàn hạ và thanh thản, cực thích hợp cho một ngày "lặng" với những bạn có nhu cầu về sự yên tĩnh nhé.



Một điểm cộng cuối cùng cho quán là có vẻ như mọi người đến quán đều quý chị chủ quán này, vì ngoài việc là một bà chủ hiếu khách, một nhân viên phục vụ tận tình, vui vẻ thì chị còn là một đầu bếp đại tài nữa. Các bạn có thể đến test thử, chị dễ thương  lắm lắm luôn í! Quán phục vụ từ khoảng trưa đến tối thôi nha mọi người.