Thiếu tự tin vì chuyện tình "đôi đũa lệch"

Huyền Trang (tổng hợp), Theo 14:01 14/11/2009

Có người yêu, ai chẳng muốn khoe cho “cả thế giới biết”. Nhưng cũng có những lúc, teen cảm thấy thiếu tự tin khi giới thiệu “đằng ấy” với mọi người. Một trong những lí do ấy là ngoại hình của đối phương…thiếu chuẩn.

Chuyện tình iu của "đôi đũa lệch"

Ai chẳng muốn “đằng ấy” của mình là người xinh xắn đáng yêu, nhưng thực tế thì không phải cặp đôi nào cũng cân xứng. Trong những câu chuyện tình yêu, không thể có câu trả lời cho câu hỏi tại sao người ta lại yêu nhau, hay tại sao người ta lại quyết định đến với nhau? Tất cả đơn giản chỉ vì "iu" mà thôi.

Thiên Thư, 19 tuổi, một cô nàng vốn có nhiều chàng trai theo đuổi. Trải qua nhiều mối tình chông gai với các anh “hot boy”, Thiên Thư trở nên khá “ngại” khi người yêu quá “nổi bật”. Trong những người theo đuổi Thiên Thư, có Việt Hưng. V.Hưng chỉ hơn Thư 1 tuổi nhưng lại có tính tình khá điềm đạm và chín chắn. Đặc biệt, Hưng khá biết cách quan tâm, săn sóc cho cái tính cách “hay làm nũng” của T.Thư.

Mọi thứ của Hưng đều “okie”, ngoại trừ một điểm là Hưng không mấy sáng sủa và cao ráo. Nói chung là với bề ngoài như thế, Hưng rất khó gây thiện cảm với những cô gái chú trọng hình thức. Nhưng chính điều đó lại khiến T.Thư an tâm. Thư cho rằng, người yêu như vậy sẽ rất chung thủy và không lo bị “cắm sừng”. Thế là T.Thư quyết định yêu Hưng trước sự “trầm trồ” và nuối tiếc của bao người.

Tình yêu sẽ trở nên không biên giới nếu như hằng ngày, T.Thư không phải suy nghĩ cách làm sao để mình trở nên bớt “lộng lẫy” khi sánh vai cùng Hưng, hay T.Thư không phải suy nghĩ hôm nay mình sẽ phải đi bằng đôi giày nào để “không cao hơn” anh ấy. Nhất là không suy nghĩ về những câu hỏi kiểu như: “Thiếu gì người tốt hơn và “chuẩn” hơn sao không chọn? Sao lại đi yêu “chàng lùn” đấy? Trên đời này hết người rồi hay sao?”.

Đôi khi, dù rất yêu đối phương nhưng những câu hỏi như thế cũng khiến teen bị tác động phần nào. Chính cái cảm giác “quá lệch”, giữa hai bên tạo ra một khoảng trống trong lòng teen. Đó là chưa kể đến về mặt gia đình. Khi đối phương “thiếu chuẩn”, teen thường ít tự tin giới thiệu với gia đình. Nhiều ông bố bà mẹ phản đối rất dữ dội, khi thấy con mình đang “yêu lệch”. Bởi ai chẳng muốn cho con cái mình điều tốt nhất.
 
Một số bạn cảm thấy mất tự tin trong tình yêu vì "đằng ấy" có ngoại hình thiếu chuẩn. (Ảnh minh họa)

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Khi yêu, ai chẳng muốn tự hào về người mình yêu. Ai chẳng muốn nắm tay người mình yêu và tuyên bố cho cả thế biết: “Tôi đang yêu”. Thế nhưng, khi yêu phải đối tượng có nhan sắc không mấy “chuẩn”, teen đôi khi trở nên thiếu tự tin và khá rụt rè trong mối quan hệ.

Không chỉ thế, khi bạn bè có vẻ “thắc mắc”, hay tỏ ra ngạc nhiên, teen sẽ có cảm giấc “mất tự tin” khi nói về đằng ấy của mình. Thậm chí nhiều teen chọn giải pháp “yêu trong âm thầm”, vì thiếu tự tin về…nhan sắc đằng ấy.

Thực ra, một số người cho rằng đó không phải tình yêu chân thành. Vì: “yêu nhau thì tốt xấu gì vẫn phải yêu”. Nhưng với những trường hợp này lại không hoàn toàn chính xác. Bởi bản thân “khổ chủ” đã chấp nhận hoàn toàn người yêu của mình. Nhưng nỗi sợ bạn bè và gia đình không chấp nhận là điều có thể hiểu được.

Như trường hợp của Thiên Thư ở trên. Thời gian đầu, cô nàng đã rất áp lực vì sợ lời ra tiếng vào. Không chỉ thế, cô nàng còn lo luôn cả phần bạn trai. Thư sợ rằng, khi nghe những điều ấy sẽ khiến Hưng kém tự tin và trở nên “lạnh nhạt”.

T. Thư đã rất phân vân giữa “tiếp tục hay dừng lại”. Nhưng khi nghĩ đến tình cảm thật sự của mình thì Thư lại quyết định “tiếp tục”. Đôi khi, Thư cảm thấy có lỗi với người yêu, vì đã từng nghĩ đến chuyện chia tay chỉ vì người ta có ngoại hình xấu xí, hay không “lung linh” như mình. Thư cảm thấy như vậy, thật bất công với đối phương.

Khi tình yêu thực sự lớn và bền vững, nó sẽ giúp teen vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Ngoại hình chỉ là một rào cản nhỏ. Ngược lại, khi teen vẫn chưa sẵn sàng và không thể chịu nổi những sóng gió nào, thì dù một cơn sóng nhỏ cũng có thể khiến tình yêu tan vỡ. Tình yêu như vậy thì vẫn chưa thật sự sâu đậm.

Cuộc sống rất công bằng. Những người có ngoại hình không mấy chuẩn thường có tâm hồn tinh tế, sâu sắc. Những người có ngoại hình “chuẩn”, chưa chắc đã biết cách yêu thương và chia sẻ theo đúng nghĩa của nó.

Có thể “đằng ấy không chuẩn”, nhưng bù lại, điều quan trọng nhất là đằng ấy đẹp về tâm hồn và tốt về bản chất. Tình cảm cần xây dựng trên nét đẹp tâm hồn, những hào hoa bên ngoài chỉ có ý nghĩa trong một thời điểm nào đó. Nó không khiến tình yêu đẹp hơn và không khiến người ta yêu nhau nhiều hơn. Những ai chỉ thích “vẻ đẹp bên ngoài” mà bỏ quên “nét đẹp tâm hồn”, thì khó có thể tìm được hạnh phúc của mình.

Nhân cách đẹp mới chính là một con người “đẹp”

Nếu mỗi người chúng ta sinh ra, ai cũng có được dung nhan như ý muốn thì trên đời này sẽ không có sự khác biệt. Vì thế, đừng bao giờ tự ti với bản thân và ngoại hình của mình, thậm chí của cả người yêu mình.

Trên thực tế cũng chứng minh, rất nhiều “đôi đũa cân” tan vỡ, do không biết cách yêu thương nhau, vun đắp và xây dựng tình cảm. Họ chỉ chú trọng đến hình dáng bên ngoài. Không phủ nhận rằng ai cũng muốn “đằng ấy” của mình “chuẩn”, nhưng nếu chỉ có ngoại hình chuẩn, mà bên trong “rỗng tếch”, thì cũng không thể nào mang đến hạnh phúc. Bởi, những điều tốt đẹp nhất cần được cảm nhận từ trái tim chứ không phải từ đôi mắt.

Đừng dành cho những người có ngoại hình “kém chuẩn” sự bất công. Nhất là đừng bị nét đẹp hào hoa bên ngoài cám dỗ, mà quên đi cái đẹp tâm hồn bên trong.

Nếu bạn và người ấy đang là một đôi đũa lệch, hãy tự tin và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, như vậy tìm cảm mới bền chặt được. Hạnh phúc ngay trong tầm với của bạn.