Hàng năm, cứ đến ngày thứ Hai của tuần thứ 2 trong tháng Giêng là tất cả các khu vực của Nhật Bản lại rộn ràng tổ chức ngày lễ trưởng thành cho các nam thanh nữ tú - những người đã bước sang tuổi 20 từ giữa tháng Tư năm trước đến tháng Tư năm nay.
Tại Nhật Bản lễ trưởng thành được xem như là một quốc lễ quan trọng và có lịch sử từ năm 714 sau Công Nguyên, khi một vị hoàng tử trẻ được mặc áo choàng mới và thay đổi kiểu tóc để đánh dấu bước đi của mình vào tuổi trưởng thành.
Vào sáng sớm ngày lễ, các bạn trẻ sẽ tới văn phòng địa phương để tham gia nghi thức lễ trưởng thành, nghe đọc diễn văn và được nhận quà. Sau đó các bạn ấy có thể chụp hình với bạn bè, người thân và ăn mừng. Khi tham gia buổi lễ, các bạn nữ Nhật sẽ mặc Kimono Furisode truyền thống (loại kimono với màu sắc tươi trẻ rực rỡ dành riêng cho phụ nữ chưa kết hôn), còn các bạn nam thì sẽ mặc Hakama (kimono cho nam) hoặc vest.
Ngày thứ Hai vừa qua (13/1), thành phố Urayasu, nơi có công viên Disneyland đã tổ chức lễ trưởng thành cho 1.200 bạn trẻ vừa bước qua tuổi 20.
Lễ trưởng thành của các chàng trai cô gái bước sang tuổi 20 tại công viên Disneyland ở thành phố Urayasu, Nhật Bản.
Cùng xem thêm những hình ảnh của các chàng trai, cô gái Nhật Bản trong ngày lễ trưởng thành truyền thống:
Các bạn nữ xúng xính trong bộ Kimono Furisode truyền thống với màu sắc tươi trẻ.
Các bạn nam thì mặc Hakama. Cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời.
Các chàng trai cô gái háo hức khi được tham gia ngày lễ dành cho mình.