Thêm 1 teen boy treo cún con lên dây phơi bị lên án dữ dội

Bingo (Theo DM), Theo 00:02 17/06/2011

Rất may là lần này cư dân mạng đã hành động kịp thời để cứu em cún ấy... <img src='/Images/EmoticonOng/46.png'>

Cậu bạn Jerzon Senador (Calamba, Philippines) có thể sẽ phải nộp tiền phạt vì hành hạ động vật sau khi đã có những hành động dại dột mà Jerzon thú nhận là mình đã làm vì “quá buồn chán”.

Teen boy này đã treo chú cún con của mình lên dây phơi quần áo, dùng kẹp kẹp lại, sau đó chụp ảnh ở nhiều góc độ và đưa lên Facebook




Chú cún con xinh xắn bị treo lên dây phơi. 

Đúng là Jerzon sau đó đã trở nên nổi tiếng, nhưng theo cách mà cậu ta hoàn toàn không ngờ tới. Những tin nhắn giận dữ của cư dân mạng được chuyển đến tới tấp đã khiến Jerzon quá sợ hãi nên phải tháo các bức ảnh xuống và chân thành xin lỗi tất cả mọi người.

Thậm chí đã có 3000 người đã tham gia vào nhóm vận động mang tên “Jerzon Senador - Kẻ hành hạ động vật”. Tổ chức chăm sóc bảo vệ động vật Philippines cũng bắt đầu tiến hành điều tra sự việc.

Rất nhiều người còn đưa vụ việc lên Twitter và bày tỏ ý kiến của mình. Bạn Ken Turiano nói: "Cậu ta rất đáng bị treo lên dây phơi." Một số người khác cho rằng Jerzon sau việc này sẽ không dám đi ra ngoài đường nữa.


Sau đó chú cún được đưa xuống...


... Và cậu bạn Jerzon đã lên tiếng xin lỗi. 

Jerzon sau khi tháo hết các bức ảnh kia đã viết lời xin lỗi đến tất cả mọi người, cầu xin mọi người không “bom” hòm thư của cậu ta nữa: "Những người yêu động vật và mọi người trên toàn thế giới làm ơn hãy đọc những dòng này. Tôi muốn cầu xin sự tha thứ vì những gì tôi đã làm với chú cún của tôi. Tôi hi vọng mọi người sẽ thứ lỗi và tôi xin hứa sẽ không làm bất kì điều gì như thế này nữa.”

Vào tháng 5 năm 2010, một sinh viên Philippines đã bị phạt tiền và ngồi tù 2 tháng vì giết một chú mèo bên ngoài trường học và rêu rao trên blog. Đó là vụ hành hạ động vật đầu tiên bị xử lý tại Philippines.