Thảo Nguyên của 365 ngày hạnh phúc: "Giờ ai cũng thích nói, nhưng ít người lắng nghe"

Thùy Dung - Ảnh: Vivian, Theo Trí Thức Trẻ 08:38 18/11/2015

"Mọi người bây giờ bị làm sao ấy!" - đó là điều mà Thảo Nguyên đã nói ngay khi nghe tôi hỏi chị thấy thế nào về sự kết nối giữa người và người bây giờ.

Lý do gì khiến chúng ta không thể sống đơn độc trên cuộc đời này? Là vì không ai ôm được hết cái hộp cảm xúc đầy ăm ắp một mình ngày này qua tháng khác mà không san sẻ bớt. Ai cũng cần được nói ra và lắng nghe.

Vốn vẫn là thế, niềm vui là thứ có thể giữ lại được cho mình, hoặc ít nhất là tìm được người để kể một câu chuyện vui không khó như chuyện có ai đó ngồi yên nghe mình thủ thỉ những điều khó nói. Nhưng còn nỗi buồn thì sao? Xung quanh ai cũng bận, ai cũng có những mối quan tâm riêng. Rồi cả những lúc bản thân loay hoay không biết làm cách nào để đồng cảm được với tâm sự của người mà mình để tâm. Nghĩa là biết họ đang rất cần được sẻ chia nhưng mình lại không đủ kiên nhẫn mà lắng nghe hoặc sự an ủi của mình chỉ càng khiến mọi chuyện thêm bế tắc.

Chương trình 365 ngày hạnh phúc ra đời cũng là vì thế - đó là chiếc cầu nối cho những nỗi niềm chưa dám nói, và là nơi lắng nghe những chia sẻ không thể kể cho ai. Nếu như chăm chú theo dõi 365 ngày hạnh phúc trên sóng phát thanh, chắc chắn bạn sẽ để ý đến một giọng nói con gái miền Nam rất ngọt có thể chạm đến mọi ngóc ngách trong cảm xúc của người nghe. Những bức thư được truyền tải qua giọng đọc này thường có chút gì đó thu hút hơn, lay động hơn, khiến thính giả cũng như bản thân nhân vật cũng dễ nghe và dễ cảm. Đúng rồi, chúng tôi đang nhắc đến MC Thảo Nguyên và "công việc lắng nghe" của chị trong suốt những ngày gắn bó với 365.

IMG_4543-96383

Bước ra phòng thu rồi vẫn trăn trở rất nhiều

Đã 4 năm rồi kể từ ngày Thảo Nguyên dẫn số đầu tiên của 365 ngày hạnh phúc. Còn nhớ hồi đó khi có format của chương trình, trong đài muốn tìm những người có giọng nói trong trẻo, truyền cảm, khả năng ứng phó với những tình huống đột xuất khi đang lên sóng trực tiếp để đảm nhận vai trò MC. Với kinh nghiệm cũng như chất giọng trời phú của mình, chẳng mấy khó khăn để Thảo Nguyên được lựa chọn. Cái duyên bắt đầu từ đó, cho đến bây giờ chị vẫn đều đặn gặp khán thính giả vào mỗi tối thứ 2,4,6 hàng tuần.

"Có bao giờ mệt vì phải lắng nghe không ư? Có rất rất nhiều người đã hỏi chị câu đó. 365 ngày hạnh phúc vốn là nơi ít có những câu chuyện vui vẻ, hạnh phúc, mà chủ yếu là những tâm sự khóc lóc, bi kịch, buồn khổ. Cuộc sống thì vốn có rất nhiều cảm xúc, như niềm vui có thể chia sẻ với người thân, nhưng nỗi buồn, cô đơn thì không phải ai cũng nói được. Khán giả cần một nơi để chia sẻ, và có tin tưởng mình thì họ mới gửi thư. Thế nên chị vui, chứ không thấy mệt bao giờ".

IMG_4590-96383

Cho đến giờ đã chẳng thể đếm nổi số bức thư Thảo Nguyên đọc cho khán giả nghe, đó cũng tương ứng với số nhân vật đã được chị khơi gợi tâm sự và chia sẻ. Mỗi câu chuyện sau khi được phát xong không hẳn là đã kết thúc, bởi rất nhiều trong số đó còn ở lại trong suy nghĩ của Thảo Nguyên đến tận lâu sau này.

"Có 3 câu chuyện khiến chị ấn tượng nhất trong suốt 4 năm qua. Đầu tiên là về Truyền - chàng trai "bắt cá hai tay", làm bạn gái có bầu rồi công khai chối bỏ trên sóng VOV khiến người nghe bàng hoàng, cái này có lẽ ai cũng biết. Thứ hai là chuyện một bạn nam bị ung thư nhưng giấu gia đình, em gái viết thư cho chương trình gửi anh trai để khuyên bạn ấy chia sẻ với bố mẹ. Nghe kể rằng bạn ấy rất thích giọng chị dẫn. Cuối cùng thì chị cũng là người đọc bức thư đó, chỉ tiếc là khi ấy bạn nam cũng mất rồi. Thứ ba là "câu chuyện của anh gió" - bức thư kể về anh chàng đã giúp đỡ một cô nàng làm "gái" cũng khiến chị phải suy ngẫm khá nhiều".

Có lẽ cũng sẽ thật khó cho Thảo Nguyên để mạnh mẽ và lý trí đứng ngoài những câu chuyện mà khán giả nghe là rơi nước mắt vì giận, vì thương. Thế nên việc chị bị cuốn vào những bức thư khi là người trực tiếp chia sẻ chúng với nhân vật cũng là điều dễ hiểu. "Có nhiều hôm dẫn xong mà chị khóc ngay trong phòng thu. Chị đặc biệt bị cảm động bởi chuyện kể về mẹ hay những người phụ nữ quá khổ. Có lúc tới 3,4 ngày sau vẫn cứ chưa quên". 

IMG_4606-96383

Nhưng Thảo Nguyên cũng ý thức được mình là mắt xích kết nối hai nhân vật lại với nhau và cảm xúc là điều rất cần phải tiết chế. "Đối với những câu chuyện khiến mọi người tức giận và có thái độ tiêu cực như bức thư gửi cho Truyền, là người dẫn, chị không được đem theo yếu tố cá nhân mà chỉ lắng nghe và làm nhiệm vụ tiếp nhận, kết nối. Khi người ta không muốn tiếp tục nữa, mình vẫn rất tôn trọng. Nghĩ đến chuyện họ đồng ý chọn mình để chia sẻ là thấy vui, thế nên mình không phản ứng gay gắt, không bài xích, lấy dĩ hòa vi quý làm tiêu chí, nếu không chính họ cũng sẽ là người tổn thương. Nhưng nếu câu chuyện kinh khủng quá, chị sẽ bảo vệ thính giả nữ và khuyên mọi người ngừng kết nối".

Giờ ai cũng thích nói, nhưng ít người lắng nghe

"Mọi người bây giờ bị làm sao ấy!" - Thảo Nguyên đã nói ngay như thế khi nghe tôi hỏi chị có thấy như thế nào về sự kết nối trong cuộc sống hiện tại. "Giờ hiện đại lắm rồi, ai cũng có nhiều điều kiện để tiếp xúc với công nghệ, mọi người quen với việc viết ra trên mạng rồi chờ đợi người khác comment. Hình như người ta không muốn gặp mặt nhau trực tiếp vì ngại nhìn vào mắt nhau, rồi ngại phải nghe những lời không vừa lòng".

Có vẻ như câu hỏi của tôi đã chạm đến đề tài mà Thảo Nguyên quan tâm. Chị nói nhiều, nói dài, cả hào hứng xen lẫn với thất vọng. 

IMG_4510-96383

"Cũng không hẳn là vì mọi người quá bận để quan tâm nhau đâu, vấn đề là họ muốn hay không thôi. Em biết đó, những gia đình giàu có nhất, thành công nhất lại thường là những gia đình đau khổ nhất. Bố mẹ không để tâm đến con cái, họ cứ cho rằng chỉ cần có một cuộc sống đầy đủ vật chất là được, nhưng ở trong nhà mỗi người cứ như một thế giới, không ai lắng nghe ai. Đi trên đường mọi người cũng ích kỉ hơn, vô tâm hơn, ví như thấy người gặp nạn thì tránh xa vì sợ liên lụy? Còn các bạn trẻ nữa, cảm nhận riêng của chị thôi nhé, mọi thứ chớp nhoáng quá! Các bạn sống vội, đến với nhau cũng vội. 

Cả chị lẫn 365 ngày hạnh phúc chỉ mong từ bây giờ mọi người biết quan tâm hơn, lắng nghe những gì người thân trong gia đình nói, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Giờ ai cũng thích nói, nhưng ít người chịu lắng nghe, đó cũng là lý do mà chị hay hỏi một câu trong lúc dẫn là: Thảo Nguyên đã nói được chưa? sau khi nhân vật đã tâm sự rất nhiều. Chị tạo không gian cho mọi người được nói.".

4 năm với công việc lắng nghe và khuyến khích người ta nói hết những thứ đang nặng nề ở trong lòng, những bí mật canh cánh, những sự thật che giấu chưa từng kể cho ai, Thảo Nguyên với giọng nói, tình cảm và cả sự khéo léo của mình đã trở thành một người được thính giả yêu quý, tin tưởng. Khi nghe hỏi sẽ thế nào nếu như không còn dẫn 365 nữa, chị như thoáng đôi chút bất ngờ, chắc có lẽ bởi Thảo Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. "Khi nào thính giả hết yêu thương, hết mong chờ Thảo Nguyên thì chị sẽ thôi dẫn, còn không nữa chị sẽ cố gắng dẫn 365 ngày hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng. Công việc của chị khá nhiều, thế nhưng chị luôn sắp xếp lịch để được gặp khán giả của mình qua sóng 365".

IMG_4476-96383

IMG_4487-96383

Với Thảo Nguyên, được làm MC của 365 là một việc hạnh phúc. Ở đó, chị không còn là một dẫn chương trình nữa, mà ý nghĩa hơn, chị đã trở thành người thân của khán giả mất rồi. "Chị vui khi chương trình đã có uy tín, trở thành cầu nối cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Mà cũng lạ lắm nhé, có những điều với người thân họ không thể nói, nhưng với người lạ như chị họ lại rất sẵn sàng. Thế mới nói sự lắng nghe và chia sẻ trong cuộc sống cũng thật diệu kỳ". 

Tự nhận rằng "lúc dẫn và lúc sống mình là một. Chị bê nguyên Thảo Nguyên lên đài và không có gì thay đổi hết", nhiều người cũng tò mò liệu không biết người làm "công việc lắng nghe" như Thảo Nguyên sẽ làm gì mỗi khi đổi lại chính mình cần được giải tỏa và tâm sự, tỉ tê? "Chị hả? Những lúc mệt mỏi và bế tắc chị cũng tìm đến bạn bè, rồi đi cafe, đi du lịch... Sẽ làm những điều mình thấy thoải mái nhất để bình thường trở lại. Chị lấy lại cảm xúc cũng giỏi lắm, ai cũng thế thôi, đừng bỏ mặc tâm trạng của chính mình".

Tên: Nguyễn Thảo Nguyên

Ngày sinh: 12/12/1985

Tốt nghiệp trường Sân khấu điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh và Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp. 

Giải ba cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2006

Tốt nghiệp Xuất sắc khóa đào tạo MC tại nhà văn hóa thanh niên năm 2006

Diễn viên xuất sắc nhất cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng năm 2007,... 

Dẫn chương trình trên Let's Việt, HTV9, SCTV11, Info TV,...

Góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình trong vai trò là diễn viên chính: Khát vọng đồng quê, Luật giang hồ, Cổ tích chuyện tình, Cầu vồng đơn sắc…