Thanh Tâm (Tâm Tít) từng được tỏ tình... hơn 10 lần

Bài & ảnh: Tammi Phạm, Theo 00:00 18/04/2011

Những phút nói thật của cô nàng xinh xắn này đấy nhé!

Khá bận rộn với công việc và những dự án cho tương lai, thế nhưng Tâm cũng rất chân thành và dễ thương khi nói về những thói quen và những bí mật nho nhỏ của mình, đây là lần đầu tiên Tâm mạnh dạn chia sẻ những bí mật rất riêng tư, rất thật và cũng rất đáng yêu nhé!
 
Công việc
 
Nam tiến được 1 thời gian, Tâm có hài lòng với những gì mình đạt được không?
 
Có mặt Tâm đã hài lòng và có mặt Tâm cũng chưa thực sự hài lòng. Tâm nghĩ là mình còn phải cố gắng nhiều^^
 
 
Hỏi thật nhé, ban đầu khi đi hát Tâm có sợ sân khấu không, nếu có, lúc đấy Tâm sẽ làm gì?
 
Có chứ, lần đầu tiên lên sân khấu Tâm hơi bị run đấy, tay Tâm cầm mic bị run lun mà, cảm giác lúc ấy rất lạ vừa hơi sợ sợ lại vừa thấy hào hứng, suy nghĩ của Tâm lúc đó là muốn hát thật lớn nhưng lại băn khoăn không biết khán giả sẽ phản ứng thế nào, nhưng cuối cùng mọi việc đều ổn cả, Tâm thể hiện bài hát bằng cảm nhận của mình và cũng rất may mắn là Tâm nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ khán giả. Bây giờ thì tự tin hơn rất nhiều ^^
 
Có nhận xét chê Tâm hát dở, tâm có buồn không?
 
Không đâu, bao giờ cũng có ý kiến 2 chiều mà, nếu đó là ý kiến tốt Tâm xin ghi nhận và sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn. Còn chuyện buông xuôi thì chắc chắn là chưa bao giờ nghĩ đến.
 
Hình như Tâm bị "dị ứng" với 2 từ hotgirl? Tại sao thế?
 
Không phải Tâm bị dị ứng đâu, khán giá nhắc đến mình là còn ủng hộ mình, nhưng nếu là chọn lựa thì Tâm muốn được gọi là ca sĩ, diễn viên hơn, vì danh xưng hotgirl rất chung chung, không rõ ràng về công việc lĩnh vực mà bạn đang làm.
 
 
Đóng phim nhiều như thế, Tâm không sợ mình sẽ quên âm nhạc sao?
 
Chắc chắn là không rồi vì đây là 2 lĩnh vực mà Tâm yêu thích nên Tâm sẽ không từ bỏ hay quên lãng lĩnh vực nào cả. Có rất nhiều nghệ sĩ hoạt động cả 2 lĩnh vực và họ rất thành công, nếu có đam mê và mục đích thực sự thì chắc chắn là không bỏ quên cái mình yêu thích rồi.
 
Làm ca sĩ, diễn viên và bây giờ là MC, Thanh Tâm có đang quá ôm đồn không?
 
Nếu nói là ôm đồn thì không hẳn, Tâm cho rằng những lĩnh vực này đều có những điểm chung, mỗi lĩnh vực lại cho Tâm thêm kinh nghiệm, hơn nữa nếu làm vì yêu thích hay đam mê thì bạn sẽ quên đi sự mệt mỏi. Tâm cũng cố gắng sắp xếp thời gian một cách hợp lí nên mọi việc đều có thể nằm trong sự quản lí thời gian của mình.
  
 
 Ca sĩ - Diễn Viên - MC, Tâm thấy mình đảm nhận tốt nhất ở vai trò nào?
 
Tâm thích được là ca sĩ, nhưng diễn viên cũng là công việc mà Tâm tâm đắc và đầu tư nhiều công sức, MC lại là lĩnh vực mới mà Tâm cần thể hiện tốt và học hỏi nhiều. Tâm yêu thích ca ba nhưng ca sĩ vẫn là nhất.
 
Tình yêu
 
Một Tâm Tít khi yêu sẽ là người thế nào?
 
Ngọt ngào, đáng yêu và chung thủy.
 
Tâm được "tỉnh tò" mấy lần rồi? Và lần nào bạn thực sự bị rung động?
 
Xem nào, Tâm không nhớ lắm, có lẽ là hơn 10 lần đấy... Để Tâm nhớ xem nhé, hồi 5 tuổi đã có người "tỉnh tò" rồi đấy. Lúc đó còn bé mà, thế là cả 2 cùng chơi với nhau rất thân thiết. Vào cấp 1 cấp 2 cũng được chú ý lắm...lúc đến lớp Tâm rất hay nhận được những món quà nhỏ xinh trong hộc bàn kèm theo những lời chúc rất dễ thương.
 
 Một anh bạn khiến Tâm rung rinh là 1 anh chàng bằng tuổi, học cùng lớp, câu chuyện rất dễ thương, lúc đó là năm lớp 12 anh bạn học chung lớp tỉnh tò với Tâm, khiến Tâm khá bất ngờ, vì bạn ấy học rất giỏi nên Tâm cũng quý mãi 2 tuần sau Tâm mới trả lời, lúc đó Tâm và bạn ấy khá thân thiết và cả 2 đều cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt, sau này bạn ấy đi du học và đến bây giờ vẫn là người bạn thân của Tâm.
 

 
Tâm khá kín tiếng về chuyện tình cảm, về người yêu hiện tại, khi nào bạn sẵn sàng công khai ?
 
Tâm cũng ước mình có người yêu đấy, Tâm đang rất nỗ lực và cố gắng trong công việc, thời gian chủ yếu của Tâm là ở phim trường, phòng tập nhảy, thu âm, hẹn gặp báo chí và chụp ảnh... Tâm bận như thế, làm gì có thời gian để hẹn hò. Mà nếu Tâm có người yêu thì cũng sẽ không được ở bên nhau nhiều.
 
Tâm khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.
 
Bật mí về những bí mật
 
Tâm có sẵn sàng bật mí về những bí mật mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nhắc đến?
 
Chắc chắn là không ngại rồi, Tâm có 7 bí mật nhỏ về bản thân mình ^^
 
 1.      Bí mật về cái tên Tâm Tít: cái tên gắn liền với Tâm ngay từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, hồi xưa, Tâm mê ngủ lắm, cứ nằm xuống ngủ là ngủ tít mù, ai gọi dậy cũng không được…thế là bị gán cho các tên Tâm Tít rất đáng yêu.
 
2.      Là một cô nàng cận thị nặng, những 6 độ, thế nhưng vẫn không chịu đeo kính, vì lí do rất chuối là sợ bị xấu, vì khuôn mặt Tâm đeo kính nhìn rất lạ, từ chỗ không đeo kính cận, Tâm không dám đi xe máy vì nhìn đường không rõ. Đôi khi bất lợi, gặp người quen nhìn không thấy để chào hỏi nữa.
 
3.      Hay khóc vì nhớ nhà, là con một trong gia đình thế nên Tâm được ba mẹ, ông bà rất quan tâm, chăm sóc, nên khi quyết định xa nhà để theo đuổi ước mơ nghệ thuật, Tâm đã suy nghĩ rất lâu, nhận được sự ủng của người thân Tâm rất vui, và cũng là động lực để Tâm phấn đấu, thế nên dù xa nhà khá lâu, Tâm vẫn hay khóc khi nhớ nhà.
 
Cô nàng "Như Một Thói Quen" không ngại chia sẻ về những bí mật rất đời thường!

4.      Cực thích ăn ốc, khỏi phải bàn luận nhiều về sở thích này của Tâm, mê ăn ốc đến mức hay bị trễ hẹn với bạn, Tâm có thể ăn ốc mỗi ngày mà không biết chán, đặc biệt là món ốc hương…từ ngày vào Sài Gòn sở thích này của Tâm như “cá gặp nước” vì Sài Gòn có quá nhiều ốc ngon. Bây giờ Tâm đã thuộc lòng thực đơn của những quán ốc rất nổi tiếng ở Sài Gòn.
 
5.      Thích gấu bông, một trong những sở thích rất con gái, phòng Tâm có rất nhiều gấu bông, hầu hết đều do bạn bè, người thân, fan tặng là chính…mỗi lần nhìn vào tủ gấu bông Tâm lại nhớ đến những người bạn thân thiết của mình, một cách để lưu giữ kỉ niệm hiệu quả nhỉ!!!!
 

6.      Nghiền shopping, một trong những thói quen xấu của của Tâm, thích mua sắm quần áo, và những vật dụng linh tinh dễ thương, biết đây là một trong những sở thích “tốn tiền” thế nên Tâm luôn phải tự nhủ bản thân mình phải hạn chế và biết cách shopping đúng thời điểm.
 
7.      Một bí mật cuối cùng mà ai gặp Tâm Tít cũng phải thốt lên, “Tâm nói nhanh quá, không kịp nghe”. Tâm nói hơi nhanh lại giọng Bắc nữa nên thành ra bạn bè trong Nam của Tâm hay rất than phiền về khuyết điểm này, biết mình có khuyết điểm nên cô bạn luôn tự nhủ bản thân mình là phải nói chầm chậm thôi nhé!