Thái Lan và Campuchia - điểm đến của nhiều teen hiện nay

N.M.T, Theo 00:16 26/11/2011

Vừa có thể shopping thoải mái, lại vừa có thể ăn nhiều món lạ và hấp dẫn nữa các bạn ạ! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Du lịch Thái Lan - Campuchia đang dần trở thành xu hướng của nhiều teen, đặc biệt là các “tín đồ shopping”. Đến thăm hai đất nước này, bạn không chỉ được ngắm cảnh, mà còn có thể thưởng thức rất nhiều món ăn hấp dẫn nữa cơ. Các tour du lịch Thái Lan - Campuchia cũng không quá đắt nữa. Hạnh Trang (sinh năm 1994) chia sẻ: “Hè vừa rồi, cả nhà mình sang Thái Lan chơi, vừa ngắm cảnh lại vừa mua được nhiều đồ đẹp mà giá cả cũng ok lắm.” Một số bạn sinh viên năm 2 tâm sự: “Bọn mình dự định đi Campuchia vào cuối tháng. Đa phần bọn mình qua đó mua sắm là chính, hàng rẻ và bền, hehe.”

Cũng có nhiều bạn cho rằng, đi du lịch như vậy cũng là cách giúp chúng mình thay đổi không khí, xả stress sau thời gian học tập căng thẳng. Minh Hạnh (sinh năm 1991) cho biết: “Đi tour như vậy vừa thay đổi không khí, vừa kết hợp mua sắm luôn. Đôi lúc bọn mình cũng cần cảm giác mới, mở rộng tầm nhìn hiểu biết chứ.”

Du lịch Thái Lan - Campuchia đang là xu hướng của đông đảo teen hiện nay.

Các địa điểm tham quan lí tưởng

Thái Lan và Campuchia vốn là hai đất nước láng giềng của Việt Nam, nổi tiếng với rất nhiều địa điểm đẹp như đền Angkor Wat (Campuchia) mà bạn không thể bỏ qua nếu đi du lịch. Bạn có thể ngắm những cảnh đẹp ơi là đẹp, thăm thú kiến trúc cổ đại của đền chùa nơi đây:


Đền Angkor Wat.



Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc Campuchia cổ rất tinh xảo và đẹp mắt.


Thăm thú cảnh đẹp cũng là công việc không thể thiếu với teen khi du lịch đúng không?


Ở Thái Lan, bạn sẽ được đi những chiếc xe "tuk tuk" (giống như xe điện ở Hồ Gươm á), rất thú vị đấy.


Có rất nhiều bạn khoái đi những chiếc xe tuk tuk như thế này lắm.

Cảnh nhìn từ tòa nhà Baiyoke2 – Thái Lan

"Thiên đường mua sắm"

Có những bạn qua Thái Lan định kỳ để "tân trang" tủ đồ của mình cơ đấy! Mua sắm tại khu trung tâm cũng khá tiện lợi, bởi các gian hàng san sát nhau, bạn có thể thoải mái tung tăng luôn. Thùy Dương (17t) cho biết: “Mua đồ bên Thái vui lắm. Trả giá y chang Việt Nam vậy. Những lúc nào không trả giá được, bạn cứ... bỏ đi, người ta sẽ gọi lại để kì kèo với nhau lần nữa. Cảm giác hay lắm.

Khánh Linh (18t) cũng hứng thú chia sẻ: “Mình thích mua đồ độc và bền lắm. Hai đợt hè trước mình đều sang đấy mua. Giá có khi chỉ bằng một nửa ở đây. Thêm vào đó lại kết hơp du lịch, ẩm thực cũng khá lạ nữa.” 

The Emporium, Central Department Stores, Central World, Siam Square, Siam Paragon, Maboonklong MBK, Chợ Pratunam… là những cái tên không thể bỏ qua khi đến Thái Lan.


Teen đầy phấn khởi trước khu mua sắm Siam Paragon.

Maboonklong là một trong những siêu thị, trung tâm mua sắm lớn và nổi tiếng tại Thái Lan, một điểm đến thường xuyên cho những “tín đồ shopping”. Nơi đây có rất nhiều chủng loại hàng hóa độc đáo, đặc sắc với giá cả phải chăng cộng với thái độ vui vẻ, niềm nở, tận tình của những người bán hàng khiến ai bước ra từ đây đều không khỏi nở nụ cười hài lòng.

Chợ Pratunam là một trong những chợ lớn của Băng Cốc, tập trung vào mặt hàng vải vóc quần áo. Đến đây du khách như lạc vào thế giới đầy sắc màu của các mặt hàng quần áo, dệt may. Giá cả nơi đây cũng khá rẻ so với ở Việt Nam, và nếu bạn mua càng nhiều thì giá càng rẻ. Đến Thái Lan, nếu bạn muốn mua một vài bộ quần áo hay vải vóc thì chợ Pratunam là một địa điểm không thể bỏ qua.


Bạn có thể thoải mái mua quần áo, quà lưu niệm cho người thân, bạn bè mà không phải lo ngại đến chất lượng và giá cả.


Có rất nhiều địa điểm mua sắm hấp dẫn khi du lịch tại trung tâm Thái Lan và Campuchia.

Còn ở Campuchia, trung tâm mua sắm Sorya là một cái tên không thể thiếu khi nhắc đến shopping ở Phnôm Pênh. Đa số các teen vào đấy đều phải trả đến nửa giá, cho đến khi nào người bán chấp nhận. Nhiều bạn lại nghe theo bạn bè nên thử một lần: “Thấy mấy đứa bạn có mấy cái áo đẹp mà độc quá, mình liền hỏi thì mới biết mua ở Campuchia. Mấy bạn ấy bảo mình qua đó mua thử đi, rẻ mà đẹp, còn bền nữa.”


Trang sức bạc khá nổi tiếng ở Campuchia.

Rất nhiều đồ ăn ngon và rẻ

Nghệ thuật ẩm thực ở Thái Lan và Campuchia cũng rất đáng để teen mình khám phá đấy bạn ạ. Đến với hai đất nước này, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon và lạ lắm:

     


Hor Mok - món ăn rất nổi tiếng ở Thái Lan.

Đa phần các món ăn ở Thái Lan được bọc trong lá chuối.

Nếu đến Campuchia, bạn nên đến thăm thú Chợ Mới và Chợ Cây Tre. Đối với những bạn đã từng tới Chợ Mới thì chắc không thể quên được các loại chè ở đây. Bên cạnh đó, chợ còn nổi tiếng với các bức tranh thêu và đá quý. Chợ Cây Tre hay còn là biểu tượng của thủ đô Phnôm Pênh, nổi tiếng về gạo, sản phẩm khô, các loại áo thun, bưu thiếp in hình Campuchia, đặc biệt là krama - khăn quàng truyền thống của con gái Campuchia.


Chợ Mới, Chợ Cây Tre là những cái tên không thể bỏ qua khi Teen đến Phnôm Pênh (Campuchia) để mua sắm. 






Côn trùng là món ăn có mặt đầy rẫy ở Thái Lan và Campuchia. Nhưng nếu không biết ăn thì nhìn món này sợ thật đấy nhỉ?

Kinh nghiệm cho "teen ba lô"

Theo kinh nghiệm của các teen hay đi du lịch Thái Lan - Campuchia cho biết, chỉ cần ra các điểm bán tour du lịch đăng ký, hỏi thông tin, lựa chọn tour cho phù hợp. Các đại lý du lịch sẽ lo sẵn passport, bảo hiểm, khách sạn, ăn uống cho bạn luôn, teen chỉ cần bỏ thêm tiền ăn vặt và shopping thôi. Một tour 3 ngày 2 đêm thường tốn khoảng 2 triệu, nếu bạn đã quyết định đi thì hãy lên kế hoạch từ bây giờ luôn đi nhé.

Một khi đã quyết định đi, bạn hãy tham khảo kỹ lưỡng từ người thân, bạn bè, những ai đã có kinh nghiệm. Lên mạng tìm kiếm thông tin về những nơi nên đến, những khu mua sắm giá rẻ, chỗ ăn uống hay ho... cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong chuyến đi của mình, không bị rơi vào cảnh đến nơi rồi không biết đi đâu và về nhà mới thấy tiếc hùi hụi. Cô bạn Mie cũng đã từng mách chúng mình một số tip mua sắm ở Thái Lan rồi đấy!

Nếu bạn đi đúng dịp lễ hội thì còn vui hơn nữa nhé!

Vừa kết hợp du lịch, thăm thú lại vừa shopping, khá tuyệt phải không nào? Ghi ngay hai đất nước thú vị này vào kế hoạch mùa hè năm sau của chúng mình thôi!