Teens miền Trung thấp thỏm lo sợ với cơn lũ lớn lịch sử

Ái Nhi, Nami: Ảnh: Ái Nhi, Theo 13:05 06/10/2010

Những hình ảnh đáng sợ của dòng nước xiết và những thiệt hại nặng nề trong cơn lũ luôn là nỗi lo của mọi người.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Bắt đầu từ ngày 4/10 đến nay một cơn mưa lớn kéo dài đã trở thành một cơn lũ lớn gây thiệt hại rất nhiều đối với người dân miền Trung. Năm nay lũ về bất ngờ, chỉ trong một buổi sáng huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã chìm trong biển nước. Huyện Minh Hóa trong ngày 5- 10- 2010 lên đến 1.299mm, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Tại các xã: Tân Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa, thị trấn Quy Đạt, lũ chồng lên lũ. Trong đó tỉnh Quảng Bình là chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ vừa qua, gần 6/7 huyện bị nhấn chìm, một số xã ở thành phố Đồng Hới cũng không ngoại lệ.


Chỉ trong một ngày mà nước đã dâng lên đến hơn 4m.

Sáng ngày hôm qua 5/10 một giáo viên của một trường mầm non (Hà Tĩnh) mãi lo "cứu trường" trong dòng nước xiết. Cô đã lội ngược dòng nước để cứu vớt toàn bộ dụng cụ học tập của các em học sinh nên cô đã bị nước cuốn trôi đi mất. Cho đến chiều qua lúc 15h mọi người ở xã đã tìm thấy thi thể của cô cách địa điểm cô bị nước cuốn là 1km.

Xung quanh bốn bề là nước, trường học thành bể bơi. Nhiều bạn học sinh tại đây cũng phải nghỉ học, lo ở nhà phụ giúp gia đình qua mùa nước lũ. Việc đi lại khó khăn và chỉ có thể di chuyển bằng thuyền thì những teen ở vùng bão lũ đã phải tạm nghỉ học từ hôm 4/10.  K.Linh (lớp 10 – THPT Nguyễn Chí Thanh- Quảng Bình) cho biết: “Nước ngập hết sân trường, đường đi học cũng bị mắc lũ. Còn một số trường thấp hơn thì nước đã lên bàn giáo viên, vì vậy mà bọn mình phải tạm ngưng việc học mà chẳng biết lúc nào mới kết thúc.”


Thuyền bè là phương tiện đi lại duy nhất của người dân vùng lũ.

Tình hình lũ lụt kéo dài cả mảnh đất miền Trung, từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Huế. Còn những vùng như Minh Hóa-Tuyên Hóa (Quảng Bình), Hương Khê (Hà Tĩnh) đang chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận lũ lịch sử. Người dân đang sống trong cảnh tạm bợ, đến sáng nay thì chỉ có một số vùng có điện và nước sạch vẫn khan hiếm. Sinh hoạt ở vùng lũ cực kì bất tiện. Lũ cũng đã cuốn trôi nhiều loại động vật, lương thực và đồ đạc.

Chú Tùng (Huế) ngao ngán: “Cứ tưởng lũ như mọi năm thôi, ai ngờ to ri. Cũng chủ quan, chỉ kê đồ lên cho cao thôi ai dè nước lên tận cổ.” Nhiều đoạn đường ở quốc lộ 1A bị ngập nặng và gây ùn tắc, đường mòn HCM sạt lở. Hàng trăm xe kẹt lại, tiến thoái lưỡng nan. Thùy (SV): “Mình ra nhà chơi thì trúng đợt lũ, bị kẹt ở nhà 3 ngày rồi, không có xe vào lại Đà Nẵng để kịp học.” Tâm trạng lo lắng nặng nề bao trùm lên cộng đồng sinh viên miền Trung xa nhà.


Nhiều học sinh phải đứng hàng giờ ở tầng hai trường học, mặc áo phao chờ cứu hộ.

Tối 4/10 những blast chia sẻ và lo âu tràn ngập Facebook. HNguyên (ĐH KT Huế): “Lụt to nhất mười mấy năm rồi! Vẫn mưa nữa, nước lên nữa! Giờ này chắc nhiều người vẫn không dám ngủ, sợ nước lên nhanh mà không biết. Ngập hết rồi, trôi hết rồi. Ôi quê hương…” Bão lũ, bị mất điện và sóng điện thoại càng làm cho nỗi lo chồng chất. T.Dương (ĐH Duy TânĐà Nẵng): “Hôm qua tới giờ cứ 30p gọi điện ra nhà một lần mà mất sóng, chưa biết tình hình ngoài nhà ra sao. Lo quá!” Khánh (ĐH GTVT HCM) chia sẻ: “Nước vào nhà hơn 1m, mình và em gái đi học xa nhà, chỉ còn mỗi ba mẹ, thương quá! Không biết xoay sở ra sao.”


Khắp nơi chỉ toàn nước là nước.


Chú ấy đang cố lội ngược dòng nước lên tận ngực để cứu vớt những thứ trong nhà.


Đường xá bây giờ chỉ là một con sông toàn nước.








Chiếc bè làm bằng thân chuối cũng là phương tiện tạm bợ của một số bạn học sinh.